Tán gia bại sản vì “tín dụng đen”

08:57 09/01/2020
Nhiều nạn nhân vướng vào “tín dụng đen” những ngày giáp Tết như ngồi trên đống lửa vì không thể xoay được tiền để trả nợ cho các nhóm cho vay lãi nặng.


Cũng trong thời điểm này nhiều người cần vốn xoay tua buôn bán hàng Tết, không có tiền mua hàng đành nhắm mắt vay mượn để kịp gom hàng khiến tình trạng vay nóng, vay tín chấp ngày càng tăng. Có nhiều nạn nhân đau đớn phải bỏ nhà trốn nợ  và mất luôn Tết…

Sáng 2-1, anh N.H.H (SN 1977, ngụ quận 8) tìm đến quán phở Hàng Lược (đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 3) với biểu hiện lén lút nên tổ công tác thuộc Công an quận 3 đã mời anh H. về trụ sở làm việc. Tại đây anh H. cho biết đang tìm đến quán phở để đóng tiền góp cho Đào Tuấn Huy (SN 1986, quê Hà Nội, tạm trú quận 3). 

Anh H. cho hay, có mượn Huy 20 triệu đồng, trả góp trong vòng 60 ngày, mỗi ngày 400 ngàn đồng. Khi làm thủ tục vay, anh H. phải ký giấy thiếu nợ Huy 24 triệu đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục, Huy đưa anh H. 19 triệu đồng, số tiền 1 triệu còn lại, Huy nói đó là “phí dịch vụ”.

Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng và tang vật.

Thực chất việc hoạt động “tín dụng đen” của nhóm Huy đã rơi vào tầm ngắm của Công an quận 3, bởi nhóm của Huy từ Hà Nội vào mở quán phở kinh doanh nhưng thực chất là để nhóm Huy tổ chức cho vay lãi nặng. Huy từng có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đứng sau nhóm Huy còn có một đối tượng cộm cán chuyên điều hành nhóm qua điện thoại, không xuất đầu lộ diện. 

Sau lời khai của anh H. Công an quận 3 đã bắt giữ Huy cùng Nguyễn Ngọc Giao (SN 1982, quê Phú Thọ), Phạm Thế Anh (SN 1999) và Lê Hồng Việt (SN 1995, cùng quê Hà Nội). Khám xét quán phở của Huy, tổ công tác thu giữ nhiều tài liệu, hợp đồng, giấy nợ,  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu mang tên nhiều người, các hộp sơn đỏ, xe gắn máy…

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai mở quán phở để làm bình phong hoạt động cho vay nặng lãi. Hằng ngày các đối tượng này thay phiên nhau đi dán tờ rơi cho vay tiền  (từ 1-4 triệu) sẽ không thế chấp, từ 5-10 triệu thì phải đưa CMND và GPLX, từ 15-30 triệu thì phải đưa sổ hộ khẩu cho nhóm Huy giữ. Tùy theo số tiền vay mà mức vay dao động từ 10-20%/tháng. 

Nếu người vay trả chậm lãi và gốc nhóm của Huy sẽ tìm đến nhà đe dọa, khủng bố tinh thần bằng tin nhắn và tạt chất bẩn, sơn đỏ vào nhà. Một nạn nhân bị nhóm Huy tạt sơn, khủng bố tinh thần gần đây là bà T.T.H (nhà trên đường Minh Phụng, phường 10, quận 11) khi bà H. vay 30 triệu đồng nhưng góp được vài ngày thì bỏ trốn.

Ba đối tượng khai, toàn bộ tiền vốn cho vay nặng lãi do một đối tượng tên Hoàng Anh (SN 1974, quê Hà Nội, ngụ quận 11) bỏ ra. Tiền lời thu hằng ngày, nhóm Huy chuyển khoản qua cho Hoàng Anh. 

Hoàng Anh là đối tượng cộm cán có nhiều tiền án về tội cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù năm 2018, Hoàng Anh từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh sinh sống, qui tụ một số thành phần bất hảo lập ra nhóm cho vay nặng lãi. Sau khi 3 đối tượng bị bắt Hoàng Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, chỉ trong vòng 1 năm Hoàng Anh và nhóm của mình đã cho 82 người vay với số lần vay là 160 lần, mỗi lần từ 5-50 triệu đồng, ước tính số tiền cho vay và lãi “cắt cổ” lên đến hàng tỷ đồng. Bước đầu Công an quận 3 tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đồng thời truy xét Hoàng Anh.

Một trong những nạn nhân phải bán nhà để trả nợ vì vay lãi nặng là chị N.T.P.T (SN 1992, ngụ quận 12). Từ số tiền 60 triệu đồng, qua một năm, số tiền chị T. phải trả khoảng 40 đối tượng cho vay lãi lên đến con số gần 10 tỷ đồng. 

Theo đơn trình báo của chị T, khoảng tháng 8-2018, do cần tiền giải quyết công việc chị T. lang thang trên mạng xã hội và đọc được dòng thông tin quảng cáo cho vay không thế chấp nên liên hệ với số điện thoại của một người xưng là Phí Đăng Trường vay 60 triệu đồng. 

Hai bên thỏa thuận, mỗi ngày chị T. góp 1,8 triệu (cả vốn lẫn lãi) và góp trong vòng 40 ngày. Trường yêu cầu chị T. viết giấy nhận đặt cọc thuê nhà và đặt cọc mua xe dùm Trường với số tiền tương ứng với số tiền chị T. vay để làm tin. Sau khi viết xong, Trường chỉ giao cho chị T.  50,4 triệu đồng  với lý do, 6 triệu tiền phí dịch vụ và 3,6 triệu tiền vốn và lãi 2 ngày.

Sau khi nhận tiền chị T. trả vốn lẫn lãi cho Trường đến ngày thứ 18 thì hết khả năng chi trả. Trong thời gian này chị T. bị trường hối thúc đóng tiền góp. Trong lúc không xoay được tiền thì chị T. nhận được nhiều cuộc điện thoại xưng là bạn của Trường sẽ cho chị T. vay tiếp để trả nợ cho Trường. 

Nghĩ mình sẽ xoay tua để trả nợ cho Trường nên chị T. đồng ý. Và chỉ trong vài tháng, chị T. đã trở thành con nợ của 40 đối tượng cho vay trên mạng xã hội chỉ vì mượn của đối tượng này trả cho đối tượng kia, số tiền ban đầu từ 60 triệu lên đến gần 7 tỷ đồng. Trước sức ép của các đối tượng cho vay, gia đình chị T. phải bán nhà trả nợ.

Đây chỉ là một trong những nạn nhân “dính” vào nạn cho vay lãi nặng trên mạng xã hội, bị rơi vào bẫy của các đối tượng. 

Theo một cán bộ điều tra Công an quận 3, những ngày giáp Tết, nhu cầu cần tiền để xoay xở làm ăn của nhiều người tăng cao, tuy nhiên người dân cần cảnh giác để không phải tán gia bại sản khi vay lãi nặng trên mạng xã hội hay các nhóm cho vay tín chấp. 

Công an quận 3 khuyến cáo người dân cẩn trọng trước khi ra quyết định vay tiền của các nhóm cho vay nặng lãi, vay tín chấp hoặc vay qua các app trên mạng xã hội để tránh phải rơi vào bẫy của các đối tượng.

Anh Thư

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文