Kết luận điều tra vụ Tàng "keangnam" và đồng bọn mua bán hơn 2 nghìn bánh heroin

Tàng "keangnam" trở thành ông trùm ma túy đất Bắc như thế nào?

10:48 19/11/2014
Như Báo CAND số ra ngày 18/11 đã đưa tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã kết luận điều tra vụ án Tráng A Tàng và đồng bọn mua bán trái phép hơn 2 nghìn bánh heroin. Đây là vụ án đã từng khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực, bởi bị can Tráng A Tàng, tức Tàng "keangnam" là kẻ được mệnh danh "trùm ma túy đất Bắc". Hắn có quá thừa sự liều lĩnh, gian ngoan trong mua bán ma túy, lại cũng lắm chiêu trò trong việc ăn chơi cũng như thao túng người dân trong bản...
>> Kết luận Tàng “keangnam” và đồng bọn mua bán, vận chuyển 2.181 bánh heroin

Vác thuê ma túy từ khi còn bé

Tráng A Tàng, sinh năm 1982. Khi bố hắn là trưởng bản, gia đình có điều kiện kinh tế nhưng Tàng cũng chỉ chịu học đến lớp 7 thì nhất quyết bỏ. Lớn lên, Tàng đã nhìn thấy nhiều người buôn ma túy giàu sụ lên. Và hắn quyết làm giàu bằng con đường này, dù hắn cũng biết rõ rằng đó là con đường cực kỳ nguy hiểm, rất dễ phải đánh đổi bằng tính mạng. Mới hơn 10 tuổi, Tàng đã đi vác thuê ma túy cho Giàng A Dếnh, một ông trùm ma túy trong xã (có họ với vợ hắn sau này). Nhỏ tuổi và cũng nhỏ con nhất đám vác thuê nhưng độ lì của Tàng chẳng thua kém bất cứ ai trong nhóm. Hắn còn hơn ở sự nhanh nhẹn, có lần, đang vác ma túy thuê ở khu vực biên giới, cả đám bị "vấp" bộ đội biên phòng đi tuần tra, chỉ có Tàng ôm kịp ma túy chạy thoát.

Từ trái qua: Tráng A Tàng, Giàng Thị Sua và Lương Thị Thảo.

Lớn lên, Tàng càng sôi sục ý nghĩ phải trở thành "ông trùm" lớn trong giới buôn bán ma túy ở khu vực miền núi Tây Bắc. Hắn không bao giờ giao "hàng" với số lượng ít, vài ba bánh đến vài chục bánh không phải "tầm" của Tráng A Tàng. Theo kết luận điều tra của cơ quan CSĐT- Bộ Công an, riêng với nhánh bán ở Bắc Giang cho Lương Thị Thảo (từ Thảo giao đi các đầu mối khác), Tráng A Tàng đã mua bán trái phép 1791 bánh heroin. Chuyến giao hàng ít nhất của Tàng với Thảo là 40 bánh, nhiều hơn là hàng trăm bánh, chuyến nhiều nhất 265 bánh thì bị bắt quả tang khi Tàng đang đổi sang xe "hàng" để chuẩn bị đánh vào nhà của Thảo giao. Tuy nhiên, theo điều tra viên cho biết, đây chỉ là một nhánh được làm rõ trong việc mua bán ma túy của Tàng, chứ trên thực tế, con số ma túy hắn từng mua bán lớn hơn nhiều. Bởi khi điều tra nhiều vụ ma túy lớn, một số đối tượng đã khai ra nguồn ma túy từ Tráng A Tàng. Ngay cả trùm ma túy Tạ Văn Hùng, trú tại Bắc Giang, đối tượng từng dùng súng chống trả lực lượng Công an hồi tháng 8/2012 và bị Công an tỉnh Hòa Bình bắn chết khi hắn đang vận chuyển 100 bánh heroin cũng chuyên lấy nguồn ma túy từ Tráng A Tàng. Trước chuyến "hàng" mà Hùng bị bắn chết, gã này đã lừa mất gần 500 ngàn USD của Tàng trong việc lấy ma túy, rồi giả vờ bị Công an bắt, phải vứt hàng lại. Ngoài ra, Tàng còn bị một số "đầu mối" ở Bắc Giang bùng tiền lấy ma túy. Tàng tìm về Bắc Giang đòi thì gặp Lương Thị Thảo, tức Thảo "xíu", từ đó 2 đứa chập vào một mối trong việc mua bán ma túy. Thậm chí, Thảo còn giao cả chìa khóa căn nhà ở phố Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Giang cho Tàng. Khi mang "hàng" đến, Tàng tự động bấm cửa cuốn tầng 1 lên, chui tọt cả ôtô vào trong rồi đóng sập cửa xuống, dỡ ma túy xuống cho Thảo.

Tráng A Tàng gần như là đầu mối thu gom ma túy từ Thái Lan, Lào về. Các toán vận chuyển thuê, mang theo vũ khí "nóng" gùi ma túy từ Lào về qua các đường tiểu ngạch, rồi tập kết hàng ở nhà bố đẻ của Tàng là Tráng A Chư, Trưởng bản Lũng Xá. Từ đây, Tàng giao hàng cho các đối tượng trực tiếp đến lấy, hoặc hắn tổ chức vận chuyển về giao tận nơi (tùy đối tác), nhưng giá cả sẽ chênh nhau khoảng 300-500 USD/ bánh. Ngoài ra, Tàng còn trực tiếp lái ôtô sang Lào để lấy ma túy. Đây là những chiếc xe ôtô đã được Tàng mang sang Lào thuê gia cố lại (đặt làm hầm ngầm bên dưới để đựng ma túy). Tuy nhiên, hắn cũng rất gian ngoan, trong các lần sang Lào thì có khi hắn mang "hàng" về, có khi không, không theo một quy luật nào cả. Có lần, bị bắt hụt, do lực lượng chức năng không phát hiện được "hàng" từ đó Tàng càng tỏ ra thận trọng hơn, ít trực tiếp sang Lào chở hàng...

Số heroin tang vật tìm thấy trong thùng xe bán tải của Tàng "keangnam".

Những trò chơi ngông của Tàng "keangnam"

Có nhiều tiền, Tráng A Tàng và gia đình của hắn gần như "uy quyền" trong bản. Bố hắn, Tráng A Chư, trình độ học vấn: không, phải điểm chỉ trong các bản khai nhưng được làm Trưởng bản. Với cương vị Trưởng bản, hai bố con Tàng rất có "uy" trong lời nói với mọi người. Ông bố thì cưỡi xe Lexus màu đen, còn ông con thì thay xe ô tô như thay...áo mới. Cứ chán, hoặc chiếc xe nào trên đường hay bị Cảnh sát giao thông dừng kiểm tra là Tàng lại đem cho hoặc đem bán thốc bán tháo với giá chỉ bằng nửa hoặc 1/3, cho dù những xe đó hắn cũng chỉ vừa mua, chưa đi được bao lâu.

Nhà đất của Tàng thì khá nhiều, ở Hà Nội, hắn sắm một biệt thự liền kề tại khu đô thị Mỗ Lao (Hà Đông). Ở tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La), vợ chồng hắn có thửa đất rộng 260m2, trên đấy có 2 căn nhà là nơi gia đình Tàng ở. Nổi đình đám là ngôi nhà 7 tầng trên thửa đất rộng 539m2 ở Tiểu khu Tiền Tiến, thị trấn Nông trường Mộc Châu. Toà nhà này có địa thế cực đẹp, ở ngay mặt đường Quốc lộ 6, tại một đoạn cua đẹp nhất của cả tuyến đường, khách du lịch đi xa hàng trăm mét đã có thể nhìn thấy. Tráng A Tàng luôn tự hào đó là tòa nhà Keangnam của cao nguyên Mộc Châu. Từ đó biệt hiệu Tàng “keangnam” mới ra đời và hắn rất thích mọi người gọi như vậy vì thể hiện “đẳng cấp” giàu có của mình.

Khách sạn xây dở dang của Tàng "keangnam" hoang phế bên quốc lộ 6 tại thị trấn Mộc Châu. Ảnh: Cảnh Vũ.

Nhiều tiền, Tàng "keangnam" cực kỳ ngông nghênh và vung tiền ăn chơi. Khi thu giữ 2 quyển hộ chiếu của vợ chồng Tàng, các điều tra viên thấy kín đặc trong đó hành trình đi du lịch nước ngoài của vợ chồng hắn. Từ Hàn Quốc, Trung Quốc, đến Singapore, Malaysia... Đồ đạc trong nhà của Tàng đều mua hàng xịn, từ Hà Nội đưa về, ngay cái giường của hai vợ chồng nằm gã cũng đặt hàng từ Đài Loan. Những trò chơi ngông vì nhiều tiền của Tàng khó kể hết. Vào dịp sinh nhật Tàng năm 2011, hắn tổ chức tiệc linh đình, thuê một số ca sỹ từ Lào sang hát bằng tiếng Mông cho cả bản nghe. Có nhiều tiền, lại vung tiền, Tàng có không ít người tình, đủ loại. Người dân ở nơi vợ chồng Tàng sống có kể lại cho báo giới nghe về câu chuyện cô vợ bé của Tàng. Cô này tên là Giàng Thị M., SN 1995, rất xinh đẹp, được Tàng "keangnam" đưa về làm vợ hai. Nhưng sau 5 tháng bị vợ cả của Tàng là Giàng Thị Sua đối xử thậm tệ như người làm công, M. đã phải ôm quần áo về nhà bố mẹ đẻ. Khi các điều tra viên hỏi Tàng về điều này, hắn chỉ giải thích đơn giản, hắn bị M. làm bùa hớp hồn. Nhưng sau đó, vợ Tàng lại làm bùa khác để đuổi cô gái kia đi.

Tàng cũng thuộc loại "trưởng giả học làm sang". Tuy chỉ học hết lớp 7 nhưng hắn cũng tìm cách bỏ tiền ra mua bằng bổ túc trung học, nhưng lại của Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội cấp. Hắn thành lập Công ty TNHH N.T 10, trong đó hắn làm Giám đốc. Theo hắn giải thích thì chữ N.T cũng có nghĩa là "nổi tiếng"... Tàng còn đang có ý muốn làm ông chủ lớn, dự định tiến hành xây dựng một khu vui chơi, giải trí hiện đại, với sân khấu ngoài trời hoành tráng ở cao nguyên này. Tuy nhiên, điều đó đã không thành

T. Hòa - M. Khoa

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn, kinh phí năm 2026 được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, các đối tượng đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định, tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文