Tạm giữ hình sự người cha đánh con chấn thương sọ não

18:02 17/03/2014
Ngày 17/3, Công an TP Bắc Ninh cho biết đã lệnh tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Lợi, (46 tuổi), trú ở phường Tiền An, TP Bắc Ninh vì có hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân của Lợi chính là con đẻ của hắn – cháu Đỗ Doãn Lộc, (8 tuổi) khiến cháu Lộc bị thương rất nặng, đang được cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức, Hà Nội với tình trạng  hôn mê sâu, chấn thương sọ não nặng, xung huyết vùng mặt, trên người nhiều vết thâm tím. Hiện, bé phải thở máy, tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Được biết, gia đình Lợi hết sức phức tạp, bản thân hắn là đối tượng có tiền án về tội ma túy, vợ hắn (mẹ của cháu Lộc) cũng là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, đang phải thi hành án. Chính vì vậy, từ nhỏ, Lộc đã phải ở với các bác ruột, 7 tuổi mới được đến trường. Năm 2013, Đỗ Văn Lợi ra tù, sống như vợ chồng với một phụ nữ khác cùng các con riêng của cô này, đồng thời đón con về nuôi. Từ thời điểm đó đến nay, Lợi thường xuyên có hành vi ngược đãi, đánh đập cháu Lộc khiến nhân dân quanh vùng hết sức bất bình.

Cháu Đỗ Doãn Lộc đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 15/3, sau khi đánh đập cháu Lộc bị thương nặng, khi cháu được đưa đi cấp cứu, Lợi đã bỏ trốn, cơ quan Công an đã tích cực truy bắt hắn, đến ngày 16/3 đã bắt giữ được đối tượng này phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, Lợi khai nguyên nhân đánh cháu Lộc vì nghi cháu lấy trộm tiền. Do nghi ngờ trên, Lợi đã dùng thang giường đánh vào người Lộc cho đến khi cháu bất tỉnh.

Tuy nhiên, đây chỉ là sự biện bạch của người cha vô  nhân tính này. Bởi dù bất cứ lí do gì, việc hành hạ trẻ em, đặc biệt là đánh đập dã man con đẻ của mình cũng là điều không thể chấp nhận, tha thứ được. Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc những tình tiết mới nhất của vụ án

P.Thủy

Ngày 16/5, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2025. Thượng tướng, T.S Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học, Hội đồng Lý luận Bộ Công an chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí trong thời kì mới, sáng 16/5 tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật để báo chí phát triển trong kỷ nguyên số”. Hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo; Cục Báo chí phối hợp Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Ngày 16/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Man Tiến Long (SN 1989, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù tội “Sửa chữa và sử dụng giấy tờ của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Long phải thi hành bản án 16 năm tù.

Trưa 16/5, tại khu vực huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) xảy ra một trận động đất mạnh 5 độ (độ lớn M). Theo Viện Các khoa học Trái đất cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai ở vùng tâm chấn là cấp 2.

Sáng 16/5, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 38 bánh heroin (14,3kg) từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Đây là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất được phát hiện tại Quảng Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Hoàng Long và một số đơn vị liên quan; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 bị can.

Đánh ghen truyền thống, đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng bây giờ chỉ được xem là “hạ sách”. Thay vào đó, chị em sử dụng biện pháp “cao tay ấn” trừng phạt kẻ bạc tình và kẻ thứ ba bằng 1001 chiêu, như đăng rao vặt, viết blog trên các nền tảng mạng xã hội. Sự hả hê, hận thù được giải tỏa, nhưng lại vô tình trở thành cái kim đâm vào chính mình, có nguy cơ vướng vòng lao lý…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.