Quảng Nam:

Thanh niên sát hại bà ngoại và mẹ có biểu hiện tâm thần

09:41 11/07/2014
Chiều ngày 10/7, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Lâm Tây – xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc khiến hai người bị chết. Các nạn nhân chính là cụ Khoa (84 tuổi) và bà Thi (46 tuổi) là bà ngoại và mẹ ruột của hung thủ. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.

Theo một số người dân thôn Lâm Tây, mấy ngày gần đây, họ bỗng thấy một thanh niên trong thôn là Lê Văn Lập (21 tuổi) có biểu hiện bất thường như thường xuyên la hét, đập phá đồ vật trong nhà và lang thang khắp làng mà không mặc quần áo.

Cô của Lập kể, trước đây Lập bị bệnh tâm thần nhưng đã được chữa khỏi. Gần đây có thể trời nắng nóng nên bệnh của Lập tái phát. Nhưng mẹ của Lập cho rằng con mình bị ma ám nên phải mời nhờ thầy cúng từ Đà Nẵng vào chữa trị. Nhưng kết quả, chẳng những bệnh tình không thuyên giảm mà Lập còn gây ra sự việc quá tàn khốc, đau lòng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án.

Hàng xóm gần nhà bà Thi cho biết, khoảng 13h30 ngày 10/7, nhiều người nghe có tiếng la hét, cãi nhau và tiếng đồ vật vỡ tại nhà bà Thi và nghe bà Thi hét lên “Bớ làng nước ơi nó giết chết mẹ tôi rồi”. Sau đó, họ thấy bà Thi đạp xe ra hướng đường làng, Lập chạy xe máy đuổi theo phía sau.

Chỉ một thoáng sau, Lập bắt kịp mẹ, rồi dùng hung khí sát hại mẹ ngay trên đường làng. Sự việc xảy ra quá nhanh, cộng với sự hung dữ của Lập nên không ai dám can ngăn. Lúc này, những người khác cũng phát hiện mẹ của bà Thi là cụ Nguyễn Thị Khoa chết trước hiên nhà, trên người bê bết máu.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hung khí còn dính máu gồm dao phay, búa, mỏ lết và dùi sắt. Sau khi sát hại mẹ và bà ngoại, Lập ung dung về nhà thay quần áo, gói hành lý rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Công an huyện Đại Lộc truy bắt đối tượng để điều tra, làm rõ

Thân Lai

Ngày 5/7, Công an TP Hà Nội cho biết, hoạt động mua bán “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” đã xuất hiện phổ biến tại Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, một số công ty đã đưa ra nhiều chiêu thức để mời chào khách hàng, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhắm vào tâm lý thích được tặng quà… của người dân để lừa đảo, trục lợi.

Ngày 5/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công ty Cổ phần nhựa và bao bì Vĩnh Phúc (thuê lại toàn bộ nhà xưởng của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thuỷ Hiền), địa chỉ số 153 đường Trần Phú, phường Trưng Nhị, TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã từng bị xử phạt hành chính với số tiền 180 triệu đồng trong lĩnh vực PCCC.

Nửa đầu năm 2024, trong số 10 phim ra rạp thì chỉ có 3 phim có doanh thu cao, còn lại là doanh thu thấp, thập chí lỗ vốn. Nhưng đáng tiếc hơn cả là "mùa" phim hè vốn được ví như "mùa vàng" của điện ảnh thì chúng ta lại để rơi thị trường béo bở này vào tay các "đối thủ" ngoại nhập.

Lợi dụng việc thông thạo địa hình rừng núi, Lầu Vả Khư liên hệ, móc nối với đối tượng cộm cán bên kia biên giới để mua ma túy, rồi đưa về bán lẻ, thu lời bất chính. Hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng đã bị Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phát hiện, bắt giữ.

"Đêm hoa vàng" là tập thơ thứ năm, cũng là tập thơ mới nhất của Bình Nguyên Trang, đánh dấu sự trở lại của chị sau 8 năm vắng bóng, kể từ tập thơ "Những người đàn bà trở về" (NXB Phụ nữ, 2016). "Đêm hoa vàng" gồm 43 bài thơ, được chia làm hai phần. Phần thứ nhất có tên "Thuyền đã mất dấu buồm, sông đã vội" gồm 16 bài thơ. Phần thứ hai có tên "Niệm" gồm 27 bài thơ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文