Thực nghiệm điều tra vụ giấu xác người trong bồn bê tông ở Bình Dương

11:34 18/09/2019
Sáng 18-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức thực nghiệm hiện trường điều tra vụ án giết người đổ bê tông gây rúng động dư luận xảy ra ngày ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. 

Hàng trăm người dân theo dõi quá trình thực nghiệm
Xe Cảnh sát đưa các nghi phạm đến hiện trường thực nghiệm
Lúc 9h30’ ngày 18-9, Công an xã Hưng Hòa đến mở cửa căn nhà xảy ra vụ việc chuẩn bị cho Công an tỉnh Bình Dương đưa 4 nghi phạm gồm, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ, Hà, 66 tuổi, cùng ngụ Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) đến hiện trường. Hàng trăm người dân đổ về hiện trường theo dõi công tác thực nghiêm của Công an.

Khoảng 10h, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bình Dương phải “căng mình” giăng dây bảo vệ hiện trường, đảm bảo ANTT khu vực khám nghiệm. Đặc biệt, khi xe của Công an tỉnh đữa các nghi can trên đến hiện trường để thực nghiệm điều tra, thì một số người dân xấn vào để xem mặt các thủ phạm. Do vậy, cán bộ, chiến sỹ phải thường xuyên nhắc nhở họ giữ trật tự để thực nghiệm điều tra.

Những khối bê tông được đập ra thời điểm phát hiện thi thể
Căn nhà nơi xảy ra vụ án
Trước đó, Báo CAND đã đưa tin vụ phát hiện thi thể người bị giấu trong bê tông được phát hiện ngày 15-5-2019 khi người dân mới mua căn nhà này dọn đến ở. Vụ án có nhiều bí ẩn gây rúng động, Công an tỉnh Bình Dương đã dốc lực lượng khẩn trương điều tra. Qua điều tra, công an xác định hai nạn nhân là anh Trần Đức L. (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí T. (30 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh). Sau 3 ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được 4 bị can trên.
Công an căng dây để bảo vệ quá trình thực nghiệm

Qua điều tra, bước đầu nhóm người này khai nhận cùng “tu tập” theo một môn phái lạ với hai nạn nhân, trong đó Phạm Thị Thiên Hà là người chủ chốt của nhóm . Trong lúc “tu tập” khổ luyện tại một căn nhà ở Bà Rịa – Vũng Tàu, anh L. nhảy lầu bỏ trốn. Do rời từ trên lầu cao xuống, anh L. bị thương nhưng nhóm này không đưa đi chữa trị mà khiêng vào phòng, sau đó nạn nhân tử vong. Nhóm này đã đưa thi thể anh L. về căn nhà đã thuê sẵn ở huyện Bàu Bàng. Tại đây, do mùi tử thi ảnh hưởng đến quá trình “tu tập” nên nhóm này đã mua thùng nhựa về bỏ thi thể nạn nhân vào đậy nắp đổ bê tông nhựa bên ngoài.

Sau đó, nhóm này tiếp tục “tu tập” và xảy ra mâu thuẫn với anh T. Nhóm này đã mua kích điện về lừa chính nạn nhân ngất rồi siết cổ đến chết. 3 ngày sau, thi thể anh T. bốc mùi nên nhóm này tiếp tục mua cát, đá, xi măng về bỏ vào thùng nhựa hình chữ nhật đổ bêtông. Cuối tháng 4-2019, cả nhóm bỏ đi thuê phòng một khách sạn ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Rạng sáng 18-5, khi biết Công an đang truy tìm, cả nhóm vội vàng chất đồ lên xe ô tô, trả phòng, đang rời khỏi Bình Dương thì bị bắt giữ.

D.Anh-C.B

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文