Xuất hiện chiêu lừa đảo mới:

Tích lũy điểm thưởng để bán điện thoại nhái

13:25 26/12/2013
Việc nhà đài quảng cáo loại smart phone có thương hiệu Hi-phone, Yeuphone được cho là nhái kiểu dáng iPhone, điện thoại nổi tiếng thế giới của Apple khiến cho dư luận bức xúc. Tuy nhiên, khi vụ lùm xùm này chưa lắng xuống thì đã xuất hiện chiêu trò mới nhằm tiêu thụ loại điện thoại này.

Ngày 22/12, anh Mai Xuân Nguyên, giám đốc một doanh nghiệp tại Hải Phòng tìm gặp PV Báo CAND trình báo sự việc khả nghi trò lừa đảo thông qua công bố điểm thưởng tích lũy khi mua hàng hóa, trả thưởng bằng hiện vật và người trúng thưởng phải trả số tiền chênh lệch. Trước đó, anh Nguyên nhận được cuộc gọi từ TP Hồ Chí Minh có số thuê bao 08.3852333x, người gọi xưng là quản lý chương trình tích lũy điểm thưởng của sản phẩm thuốc nhuộm tóc Trí Saigon.

Theo nội dung cuộc nói chuyện thì anh Nguyên được tích lũy 500 điểm thưởng trị giá 5 triệu đồng. Tuy nhiên, hãng thuốc nhuộm tóc này không trả thưởng bằng tiền mặt mà bằng điện thoại thông minh chất lượng cao có tên là Yeuphone. Cũng theo người "quản lý chương trình tích lũy điểm thưởng", đây là loại điện thoại cao cấp do Hongkong sản xuất, chạy hệ điều hành Android 4.0, cấu hình khủng, ngoại hình đẹp hơn iPhone4 do toàn thân được mạ vàng 18 cara... giá thị trường xấp xỉ 13 triệu đồng/chiếc nhưng giá công ty ưu đãi cho những khách hàng VIP nên chỉ còn 7,9 triệu đồng.

Yeuphone thực chất là chiếc điện thoại nhái kiểu dáng iPhone.

Như vậy, người được trúng thưởng phải bù thêm số tiền chênh lệch so với giá trị điểm thưởng (5 triệu) là 2,9 triệu đồng. Do không phải là người sành sỏi về smartphone, chỉ nghe mô tả là thấy thích, nhưng thích nhất là tự nhiên được thưởng 5 triệu đồng, dù chỉ một lần mua qua mạng thuốc nhuộm tóc của Trí Saigon. Sau "màn" giới thiệu, "người quản lý" bảo: Khi nào hàng đến Hải Phòng sẽ có người thông báo trước và giao hàng theo địa điểm yêu cầu, anh Nguyên sẽ phải thanh toán số tiền chênh lệch cho người giao hàng.

Chỉ vài giờ sau, anh Nguyên nhận được tin nhắn mang nội dung: "Công ty Vườn Sao xin gửi đến quý khách mã ĐT Yeuphone 038022. Vui lòng đối chiếu khi bưu điện nhận hàng". Ngay sáng hôm sau, nhân viên chuyển phát đã mang điện thoại đến điểm hẹn là quán cà phê trên đường Lạch Tray. Tuy nhiên, tại đây, trong lúc đợi mang hàng đến, anh Nguyên khoe với bạn bè về việc trúng thưởng điện thoại như đã nêu trên, nào ngờ bị bạn bè phản đối dữ dội. Qua giải thích của bạn,  anh này mới ngã ngửa rằng đó là điện thoại rởm chính hiệu 100% do Trung Quốc sản xuất mang hình hài của điện iPhone4, 4S. Đừng nói là 2,9 triệu, ra chợ Sắt mà mua, từ 700.000-900.000đ/chiếc, mua bao nhiêu cũng có.

Để chứng minh, một người trong số họ đã nhấc máy alo yêu cầu mang đến vài chiếc HiPhone, Yeuphone và mấy thứ cùng dạng để chọn mua. Chỉ cần nhìn qua hình dáng bên ngoài đã thấy chữ nghĩa, hình ảnh, màu sắc đều dại ngây dại ngất. Cái gọi là mạ vàng 18 cara thực chất là lớp mạ thô ráp còn tệ hơn đồ thếp vàng thờ tự, thậm chí không sáng bóng bằng giấy thiếc vàng bọc kẹo sô cô la. Lật mặt sau, mở nắp pin còn khiếp hơn, Made in China in rõ, các chi tiết như đồ gia công. Với việc bỏ ra 2,9 triệu đồng để "trúng thưởng" chiếc điện thoại Yeuphone quá "cùi bắp" như thế không khác gì bị mắc hợm. Và đây là lý do khiên anh Nguyên một mực từ chối nhận "thưởng" khi nhân viên chuyển phát mang điện thoại đến.

Để xác minh sự việc, ngày 23/12, chúng tôi đã trực tiếp gọi đến số điện thoại 08.3852333x của "người quản lý" ở TP Hồ Chí Minh, người này thao thao bất tuyệt về sự ưu ái của hãng thuốc nhuộm tóc và khẳng định việc bỏ thêm 2,9 triệu đồng để sở hữu chiếc Yeuphone 7,9 triệu đồng là cơ hội có một không hai không nên bỏ lỡ.

Đối chiếu với thông tin anh Nguyên tự tìm hiểu, cũng đã có khá nhiều người nhận được thông báo "trúng thưởng". Nhiều người cho rằng, đây thực chất là mánh khóe tiêu thụ hàng giả, hàng kém phẩm chất. Đề nghị các cơ quan chức năng cần kiểm tra, xử lý hành vi trục lợi nói trên

Lê Minh Triết

Các tỉnh thành miền Bắc hôm nay thời tiết được dự báo nắng hanh vào ban ngày, nhiệt độ ở mức 24 độ C nhưng thay đổi nhanh về đêm, trời mưa rét.

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文