Diễn biến ngày xét xử thứ năm vụ chạy thận làm 9 người tử vong tại Hòa Bình

17:11 21/05/2018
Sau 2 ngày tạm nghỉ, sáng 21-5, TAND TP Hòa Bình tiếp tục mở phiên sơ thẩm xét xử đối với 3 bị cáo trong vụ án chạy thận xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình (29-5-2017) khiến 9 người tử vong. Phiên tòa sáng nay chuyển sang phần xét hỏi, làm rõ phần trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại cho các gia đình nạn nhân.

Tại phiên tòa, đại diện nhiều gia đình nạn nhân đều có nguyện vọng Hội đồng xét xử xử bị cáo Hoàng Công Lương vô tội và xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo Bùi Mạnh Quốc về tội “Vô ý làm chết người”; Bị cáo Trần Văn Sơn về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". 

Cụ thể: bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết là con gái của nạn nhân Nguyễn Thị Minh, ông Phạm Ngọc Thạo là chồng nạn nhân Lê Thị Chung, bà Bùi Thị Nga vợ nạn nhân Bùi Văn Chính khi khi được xét hỏi đều thể hiện mong muốn Hội đồng xét xử xử bị cáo Hoàng Công Lương vô can vì bà thấy trong quá trình chữa trị cho mẹ mình, bị cáo Lương đã rất tận tình kể cả thời điểm xảy ra sự cố.

Về phía bị cáo Hoàng Công Lương là người được đào tạo kỹ thuật lọc máu cơ bản, được Trưởng khoa giao trách nhiệm phụ trách chuyên môn và các hoạt động tại Đơn nguyên thận nhân tạo. 

Ngày 20-4-2017, Hoàng Công Lương thừa lệnh Trưởng khoa ký đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2 và biết rõ việc sửa chữa, khử trùng hệ thống nước RO số 2 vào ngày 28-5-2017. 

Do đó với trình độ, nhận thức và vai trò, trách nhiệm được giao bị can Hoàng Công Lương buộc phải biết rõ quy định nước sử dụng trong lọc máu phải đảm bảo chất lượng theo quy định và thuộc trách nhiệm của Trưởng khoa. 

Nhưng sáng ngày 29-5-2017 khi mới chỉ nghe Điều dưỡng viên Đỗ Thị Điệp nói về việc Trần Văn Sơn gọi điện thông báo hệ thống nước RO đã sửa xong và có thể hoạt động bình thường thì Hoàng Công Lương đã không kiểm tra lại và cũng không báo cáo với cấp trên theo chức trách, nhiệm vụ được giao mà vẫn ra y lệnh điều trị cho các bệnh nhân và để cho hoạt động lọc máu tại Đơn nguyên thận diễn ra, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 9 người tử vong.

Toàn cảnh phiên tòa ngày 21-5.

Tuy nhiên, trong suốt 4 ngày xét xử, bị cáo Hoàng Công Lương khai, chỉ được trưởng khoa giao xuống Đơn nguyên thận nhân tạo làm nhiệm vụ bác sĩ điều trị, không có nhiệm vụ quản lý và phân công công việc tại đây (tất cả việc phân công này không thể hiện bằng văn bản có dấu). 

Bị cáo Lương nhiều lần khẳng định trước tòa, các bác sĩ chỉ chịu trách nhiệm về y lệnh của mình chứ không không liên quan đến chất lượng máy móc, việc máy móc do phòng Vật tư-Thiết bị y tế của Bệnh viện phụ trách.

Về nội dung yêu cầu bồi thường, đại diện các gia đình nạn nhân đều yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bồi thường các khoản mai táng phí đã được ghi lại trong hồ sơ vụ án (Theo Cáo buộc số 05/CT-VKS-P2 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình, đại diện 8 gia đình có bệnh nhân tử vong đã kê khai tiền mai táng phí với tổng số tiền là 1.029.100.000 đồng, ngoài ra còn yêu cầu bồi thường về dân sự theo quy định của pháp luật). 

Tuy nhiên, tại tòa, đại diện các gia đình bị hại đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bồi thường thêm các khoản như: 100 tháng lương cơ bản về tổn thất tinh thần theo quy định tại khoản 2 điều 191 Bộ luật Dân sự, tương đương 130 triệu đồng/1 nạn nhân; chi phí phần mộ vĩnh viễn tại một nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, với số tiền 148 triệu đồng.

Trả lời trước phiên tòa, bà Bùi Thị Căm, vợ của nạn nhân Bùi Văn Pơi (trú xã Địch Giáo, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) kê khai các khoản tiền mai táng phí 120 triệu đồng. Trong đó, bao gồm cả khoản tiền đưa cho các gia đình thông gia “theo phong tục của địa phương”, để cảm ơn các gia đình thông gia. 

Đại diện người nhà nạn nhân tại phiên tòa.

Ngoài tiền mai táng phí, tiền xây mộ, tiền bồi thường tổn thất tinh thần, các gia đình còn yêu cầu được nhận tiền chi phí làm cỗ trong 3 ngày diễn ra đám tang, chi phí làm cỗ cúng 10 ngày, 49 ngày và 100 ngày.       

Ngoài việc phải bồi thường cho 8 gia đình nạn nhân nói trên, các nạn nhân được cấp cứu, điều trị đã phục hồi cũng yêu cầu bồi thường như: nạn nhân Bùi Thị Vân, Bùi Thị Rấm, Phạm Ngọc Chung đều có đơn đề nghị bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tinh thần với tổng số tiền là 70 triệu đồng...

Phía gia đình hai bị cáo Trần Văn Sơn và Bùi Mạnh Quốc đã tự nguyện nộp khoản tiền khắc phục hậu quả lần lượt là 50 và 30 triệu đồng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và Công ty Thiên Sơn (đơn vị cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống lọc nước RO số 2 tại bệnh viện) đã nộp 740 triệu đồng khắc phục hậu quả cho các gia đình nạn nhân.

Tại phiên tòa, HĐXX cho biết, nếu các gia đình kê khai các khoản chi hợp lý, kể cả không có hóa đơn chứng từ thì Tòa vẫn xem xét.

Trước đó, trong 4 ngày 15,16,17 và 18-5 vừa qua, phiên tòa xét xử đáng chú ý là sự vắng mặt của lãnh đạo bệnh viện ở thời điểm đó là ông Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình). Dù 1 ngày sau khi mở phiên tòa, người đại diện do ông Dương ủy quyền mới đến Tòa trình diện vào ngày 16-5 và vắng mặt liên tiếp đến nay.     

Ngô Thủy – Hoa Tuyền

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Hàng chục ngàn căn nhà ven sông, kênh, rạch đang được TP Hồ Chí Minh lên kế hoạch di dời nhằm chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống và ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, bên cạnh quyết tâm lớn của thành phố vẫn còn nhiều bài toán khó về tái định cư, sinh kế và bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Lợi dụng tâm lý chủ quan của nạn nhân trước khoản phạt nhỏ, đối tượng lừa đảo phát tán tin nhắn giả mạo “phạt nguội 50.000 VND”, dẫn dụ người dân truy cập website giả Cổng dịch vụ công để đánh cắp thông tin ngân hàng. Chỉ sau vài thao tác nhập dữ liệu thẻ và mã OTP, nạn nhân có thể mất tiền trong tài khoản bởi thủ đoạn lừa đảo tinh vi, khó nhận biết.

Sáng 7/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”. Bị cáo Ty là kẻ đã dùng dao sát hại đồng chí Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc vào ngày 8/9/2025, khi đồng chí Cánh đang làm nhiệm vụ.

"Đối với Việt Nam, quốc gia từ lâu đã thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng qua từng năm, chúng tôi hy vọng Thủ tướng sẽ chia sẻ quan điểm và ý kiến về cách khu vực có thể duy trì tăng trưởng và phát triển kinh tế, bất chấp những thách thức phát sinh từ các xung đột khu vực khác nhau. Chúng tôi mong đợi Việt Nam sẽ đưa ra những đóng góp thực chất và ý nghĩa", Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III nhấn mạnh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文