Tìm ra thủ phạm gây trọng án từ vụ “tai nạn giao thông”

11:10 04/02/2014
Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã kết luận điều tra vụ án giết người tại xã Thanh Xuân (Sóc Sơn), đề nghị truy tố đối tượng Đinh Trọng Hiển, 29 tuổi, trú tại xã Thanh Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội) về tội giết người; khởi tố 2 đối tượng khác gồm: Đinh Thế Vinh, 30 tuổi (anh trai Hiển); Nguyễn Văn Khoa, 40 tuổi về tội không tố giác tội phạm.

Trong vụ án này, nếu như không có sự tận tâm, kinh nghiệm điều tra của cơ quan Công an thì gia đình nạn nhân vẫn tưởng rằng con em mình bị chết vì tai nạn giao thông, các đối tượng trên ung dung ngoài vòng pháp luật…

Đại tá Trần Quang Huy, Trưởng Công an huyện Sóc Sơn nhận tin báo có vụ tai nạn giao thông gây chết người tại xã Thanh Xuân vào sáng 5/1. Anh đã cho ngay CBCS của lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát hình sự xuống hiện trường để xác định thông tin. Nạn nhân là anh Nguyễn Anh Tuấn, 18 tuổi. Theo như gia đình nạn nhân cho biết, anh Tuấn bị tai nạn giao thông. Tối 4/1, anh tự lái xe đâm vào thành cầu của thôn Bến Cốc dẫn đến bất tỉnh. Khi mọi người đưa anh Tuấn vào bệnh viện Phúc Yên thì anh Tuấn đã chết trên đường đi cấp cứu. Vì nghĩ là anh Tuấn chết do tai nạn giao thông nên gia đình đã không trình báo cơ quan Công an, khẩn trương tiến hành các thủ tục để tiến hành tang lễ. Theo như xem xét của gia đình thì đúng 15h ngày 5/1, gia đình anh Tuấn sẽ làm lễ khâm liệm cho nạn nhân. Và gia đình kiên quyết từ chối việc phẫu thuật tử thi.

Theo chỉ đạo của Đại tá Trần Quang Huy, các cán bộ đến gia đình anh Tuấn phải đặc biệt chú ý đến các vật chứng liên quan đến vụ tai nạn giao thông. Và các cán bộ điều tra đã phát hiện nghi vấn khi kiểm tra chiếc áo của nạn nhân mặc và chiếc xe máy nạn nhân sử dụng khi bị tai nạn giao thông. Đó là trên ngực áo có vết đâm rách của vật sắc nhọn (nghi là dao). Đặc biệt, trên chiếc xe máy của nạn nhân có giọt máu rơi theo phương thẳng đứng. Điều này khác biệt hoàn toàn với hiện trường của vụ tai nạn giao thông nếu nạn nhân bị ngã do tai nạn giao thông và chảy máu. Chứng tỏ nạn nhân bị chảy máu do vết thương trên ngực và nhỏ xuống trong quá trình nạn nhân tự lái xe máy đi, cho đến khi mất phương hướng và tự đâm vào thành cầu và tử vong.

Chính từ những nghi vấn do các cán bộ điều tra báo cáo nói trên nên Đại tá Trần Quang Huy đã nhận định, có thể đây là vụ án mạng, sau đó nạn nhân mới bị tai nạn giao thông. Đồng chí Trưởng Công an huyện yêu cầu các cán bộ của mình tìm mọi cách thuyết phục gia đình nạn nhân cho cơ quan Công an tiến hành khám nghiệm tử thi. Thời gian lúc đó rất gấp gáp, bởi chỉ đến 15h cùng ngày gia đình sẽ tiến hành khâm liệm nạn nhân, lúc đó việc khám nghiệm sẽ cực kỳ khó khăn. Trực tiếp anh Huy điện thoại cho một đồng chí cán bộ lãnh đạo là người trong họ của nạn nhân để ông thuyết phục gia đình hỗ trợ cơ quan Công an làm nhiệm vụ, đồng thời làm sáng tỏ cái chết của con em mình. Đến giữa trưa, việc thuyết phục mới thành công. Gia đình chấp thuận việc khám nghiệm tử thi. Đồng chí Trưởng Công an huyện và các cán bộ của Đội Cảnh sát hình sự thở phào nhẹ nhõm.

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Sóc Sơn đang họp triển khai điều tra vụ án.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn ở ngực, bụng có vết thương dưới xương đòn trái xuyên qua khe xương sườn 1-2. Vết thương cắt đứt mạch máu liên sườn và động mạch phế quản trái…Từ kết quả khám nghiệm tử thi, các trinh sát, điều tra viên đã lật lại các mối quan hệ cũng như việc làm của nạn nhân trước khi tử vong. Qua đó, cơ quan điều tra đã làm rõ được bản chất vụ án và lật tẩy các đối tượng đã gây ra cái chết cho nạn nhân và không tố giác tội phạm. 

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, khoảng 21h30 ngày 4/1, Đinh Thế Vinh đi uống rượu về đến nhà mình mở loa đài to để nghe. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Kiên gọi anh Nguyễn Văn Thụy, đều ở cùng thôn rủ nhau đi xe máy đến nhà Vinh để góp ý là phải tắt hoặc vặn nhỏ loa đài xuống để mọi người ngủ. Trên đường đi, để tăng “sức nặng”, anh Thụy gọi điện cho anh Nguyễn Anh Tuấn ở cùng thôn ra cùng. Anh Tuấn đi xe máy BKS: 29X - 6620  đến. Lúc này, Vinh đang trong tình trạng có men rượu nên hai bên đã lời ra tiếng vào, thách thức nhau. Thấy bên anh Tuấn đông người, áp đảo hơn, Vinh đã sang gọi Hiển, em trai Vinh đang làm thuê và ở tại trại nuôi chó của anh Trần Việt Dũng, ở thôn Đồi Cốc gần đó. Đồng thời, Vinh gọi thêm một người quen là anh Nguyễn Văn Khoa, 40 tuổi, (là người bán đất cho Vinh) đến. Hiển đem theo một con dao nhọn.

Khi đến nơi, Hiển và Khoa thấy Vinh và nhóm của anh Tuấn vẫn đang to tiếng về việc Vinh mở loa đài to, ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người xung quanh. Can không được, Khoa đã “thêm dầu vào lửa” khi xúi Hiển: “Con nhà Xuân - Liên, Hiển, tao cho mày đánh”. Thế là, Hiển xông vào túm cổ áo anh Tuấn, tay phải rút con dao ra đâm một nhát vào ngực trái nạn nhân. Khi anh Thụy vào can ngăn, Khoa chạy vào trong nhà Vinh cầm một con dao quắm mang ra để dọa đánh. Thấy bị tấn công lại, anh Kiên bỏ chạy trước, anh Tuấn cũng đi xe máy của mình nổ máy bỏ chạy theo. Khi chạy được khoảng 200m thì anh Tuấn lao xe máy vào thành cầu của thôn Bến Cốc dẫn đến bất tỉnh. Khi anh Tuấn được mọi người xung quanh phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Phúc Yên thì đã tử vong trên đường.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Tuấn lúc đầu nghĩ là nạn nhân bị chết là do tai nạn giao thông, nên không trình báo Công an. Các đối tượng Hiển, Vinh, Khoa nghĩ là không ai phát hiện ra sự việc nên tìm cách che giấu tội ác cho nhau. Xác định nghi vấn, cơ quan Công an gọi hỏi các đối tượng, nhưng lúc đầu chúng nhất định không khai báo. Đến khi các điều tra viên đưa ra các chứng cứ xác đáng thì cả bọn mới nhận tội. Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiển và thu giữ con dao nhọn trên, con dao phù hợp với thương tích trên người nạn nhân. 

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, đây là vụ án điểm nên đã được khẩn trương hoàn thành kết luận điều tra để đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất, nhằm góp phần răn đe tội phạm

T.H.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文