Trốn truy nã 34 năm, lấy vợ sinh 3 con vẫn không thoát
Khi bỏ trốn, Phạm Văn Sáu còn là chàng thanh niên trẻ tuổi, giờ mái tóc đã ngả màu sương gió… Trước đó, vào tháng 8/1980, Nguyễn Đức Dũng (54 tuổi, ở số nhà 59, phố Cựu Thành, tiểu khu Chi Lăng, thị xã Hải Dương, nay là phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) là quân nhân đóng quân tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn đào ngũ về địa phương. Khi gặp nhau, Dũng và Phạm Văn Sáu (54 tuổi, cũng trú tại địa chỉ trên), xúi giục Đinh Bá Kiểm (50 tuổi) về trộm cắp tiền của gia đình để cùng sang Trung Quốc chơi. Anh Kiểm đồng ý và về nhà lấy trộm của bố, mẹ 1.400 đồng. Tại Hữu Lũng, Sáu bàn với Dũng giết anh Kiểm lấy tiền tiêu xài. Dũng đồng ý.
Khoảng 18h ngày 28/9/1980, tại khu vực xã Ninh Sơn, huyện Hữu Lũng, Sáu và Dũng đã dùng gậy và gạch đập vào đầu anh Kiểm rồi kéo xuống nước dìm cho nạn nhân đến chết. Khi xuống nước, anh Kiểm tỉnh lại kêu lên thì Dũng, Sáu sợ hãi bỏ chạy. Anh Kiểm sau đó đã được đưa vào bệnh viện huyện Lạng Giang, tỉnh Hà Bắc cứu chữa.
![]() |
| Các đối tượng truy nã được đưa về trụ sở Phòng PC52, Công an tỉnh Hải Dương. |
Ngày 1/10/1980, ông Đinh Bá Bích là bố của anh Kiểm đã có đơn gửi tới cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Hưng. Công an tỉnh Hải Hưng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Dũng và Phạm Văn Sáu về tội giết người. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hải Hưng đã bắt được Dũng, còn Sáu sau đó đã bỏ trốn. Ngày 15/10/1980, Công an tỉnh Hải Hưng ra lệnh truy nã số 60 đối với Sáu về tội giết người. Ngày 22/1/1985, Tòa án Quân sự quân đoàn 2 xử phạt Dũng 18 năm tù giam. Về phía gia đình của Sáu, mặc dù nhận được thư kêu gọi đầu thú của cơ quan Công an tỉnh nhưng họ cũng không hợp tác kêu gọi Sáu ra đầu thú.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ có thông tin Sáu đang ở tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Khi lực lượng trinh sát ập vào bắt giữ, Sáu đang ở nhà một mình. Có lẽ biết trước sẽ có ngày này nên Sáu im lặng tra tay vào còng. Chỉ đến lúc này, vợ và các con của Sáu mới biết rằng người chồng bao năm “má ấp môi kề” và người cha mà họ từng kính trọng là đối tượng truy nã. Theo lời khai của Sáu thì trong 34 năm lẩn trốn, Sáu có 4 lần về Hải Dương, một lần là ra mắt người vợ bây giờ, những lần sau là khi bố đẻ qua đời… nhưng Sáu chỉ về nhà vào ban đêm rồi vội vã đi ngay.
Trong chuyến công tác này, các trinh sát Phòng PC 52 Công an tỉnh Hải Dương ấn tượng nhất là việc bắt giữ Bùi Đức Thịnh (40 tuổi, trú tại đường Trần Quang Diệu, phường Hải Tân, TP Hải Dương). Đồng chí Hải, một trong những cán bộ trực tiếp tham gia bắt Thịnh kể lại: Thịnh bị Công an tỉnh Hải Dương truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi bỏ trốn, Thịnh đã 4 lần tự sát nhưng không thành, anh ta luôn sống trong tâm trạng nơm nớp lo âu vì bị các đối tượng xã hội đen truy tìm đòi nợ... Ngần ấy thời gian bỏ đi, Thịnh không một lần liên lạc với những người thân trong gia đình.
Rà soát tại các tỉnh phía Nam, ngày 12/9, Phòng PC 52 có thông tin Thịnh đang ở TP Biên Hòa cùng một người bạn gái. Đêm hôm đó, TP Biên Hòa mưa tầm tã. Các trinh sát Phòng PC 52 lặng lẽ bao vây bên ngoài. Gần 6h sáng thì Thịnh ra khỏi nhà. Khi phát hiện tổ công tác, Thịnh lao xe bỏ chạy. Lần bắt hụt đó, khiến anh em trong tổ công tác cũng có chút nản lòng nhưng họ vẫn kiên trì đeo bám. Bốn ngày sau đó (ngày 16/9), họ có thông tin về nơi ẩn náu của Thịnh tại khu 10, Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương… Lần này, Thịnh đã sa lưới.
Trong nhóm đối tượng bị bắt giữ lần này còn có Trần Văn Hợi (43 tuổi, HKTT tại phường Nhị Châu, Tp Hải Dương), bị truy nã về tội giết người. Khi bỏ trốn vào xã Đắc Gầm, huyện Đắc Min, tỉnh Đắc Nông, Hợi đổi tên thành Trần Văn Thành (còn có biệt danh là Thành Mát) rồi lấy vợ và sinh con. Hơn chục năm trốn lệnh truy nã, Thành đã tạo cho mình một vỏ bọc vững chắc. Anh ta làm kinh tế giỏi và có quan hệ tốt với chính quyền địa phương. Cũng vào thời điểm này, anh trai của Hợi là Trần Văn Toán, cũng đang trốn thi hành án 7 năm tù về tội cướp tài sản. Cũng như Hợi, Toán thay tên thành Trần Văn Quân và lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng PC 52 Công an tỉnh Hải Dương có thông tin về Hợi… Căn nhà nơi Hợi ẩn nấp nằm sâu trong rừng, từ UBND xã vào đến nơi phải mất 8km đường rừng, điều kiện đi lại rất khó khăn. Sau khi bí mật nắm bắt thông tin, xác định Hợi đang ở nhà, lực lượng trinh sát đã ập vào bắt giữ đối tượng này. Trong khi bị bắt, Hợi đã nói với vợ thông tin cho anh trai là Toán, có tên giả là Trần Văn Quân, thông báo việc đã bị bắt giữ. Biết không thể trốn thoát, hai ngày sau đó, Toán đã đến Trại giam Hoàng Tiến đầu thú…
Đây là chuyến công tác thứ 4 của Phòng PC 52 Công an tỉnh Hải Dương vào Nam trong năm 2014
