Nữ chủ tiệm spa bị "khủng bố" bằng "bom bẩn" và tung tin giả bán dâm

10:15 19/10/2017
Ngày 19-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang truy tìm đối tượng chuyên dùng “bom bẩn” tấn công chị Đỗ Thị T. (32 tuổi), chủ cơ sở spa ở phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một.


Theo chị Đỗ Thị T.: Tiệm spa của chị liên tục bị nhóm người lạ mặt dùng mắm tôm, sơn…tạt vào tiệm. 

Điển hình, chiều tối 14-10, trong lúc tiệm đang hoạt động, có 4-5 người lạ mặt (trong đó có 1 phụ nữ) điều khiển xe máy đến cửa tiệm ném nhiều bịch mắm tôm, sơn vào trong. Xe du lịch của chị T. đậu ở trước cửa tiệm cũng bị ném mắm tôm, sơn. Sau đó, chị T. báo cho Công an phường Chánh Nghĩa và Công an TP Thủ Dầu Một đến hiện trường điều tra.


Từ ngày 14-10 đến nay, chị T. liên tục nhận được tin nhắn đe dọa từ các số điện thoại lạ với nội dung như: “Ra đường cẩn thận”, “Việt Nam nhỏ lắm, có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi”… 

Cũng theo chị T., tính cả tiệm spa của chị ở Đắk Lắk, đây là lần thứ 17 các tiệm spa của chị bị ném chất thải. Ngoài ra, chị T. cho biết mình còn bị giả mạo lập tài khoản facebook bán dâm, đưa số điện thoại cá nhân của chị lên, khiến chị phải nhận rất nhiều cuộc gọi khiếm nhã.

D.Anh-C.B

Tại Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương (APIO) năm 2025, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 6 học sinh được tham gia xét giải. Kết quả 100% học sinh đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng (HCV), 2 Huy chương Bạc (HCB), 3 Huy chương Đồng (HCĐ).

Chiều 27/5, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã trao tặng Trung tâm Lưu trữ quốc gia III nhiều bản thảo tác phẩm nổi tiếng, trong đó có ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” – tác phẩm thu hút hơn 6 tỷ lượt xem, đặc biệt thu hút công chúng khi được biểu diễn trong dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Vào 21h34 ngày 26/5, tại xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, camera của một nhà người dân trên tuyến Quốc Lộ 3B nơi xuất hiện “hố tử thần” đã ghi lại hình ảnh, âm thanh về chiếc xe mô tô và người điều khiển phương tiện đã đâm mạnh vào hàng rào tôn rồi lao xuống hố tử thần. Đến 14h ngày 27/5, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm.

Sau đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, hàng trăm hecta lúa tại Nghệ An đứng trước nguy cơ hư hỏng do không thể thu hoạch kịp thời. Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh đã không quản ngại khó khăn, lội bùn sát cánh cùng bà con xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc thu hoạch lúa.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, nếu kỳ họp này Quốc hội đồng tình bỏ hình phạt tử hình đối với 8 tội danh thì đây sẽ là một bước tiến rất dài, thay đổi quan niệm của chúng ta trong chính sách hình sự, đặc biệt đối với hình phạt nghiêm trọng nhất là tước bỏ quyền sống của con người.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.