Truy tố nhóm đối tượng thuê ôtô, làm giả giấy tờ đem cầm cố

08:30 09/09/2019
Ngày 8-9, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can chuyên thuê xe ôtô, làm giấy tờ giả rồi đem đi cầm cố chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.


Các bị can bị truy tố gồm: Bùi Đăng Vũ (SN 1989), Nguyễn Minh Thành (SN 1990), Hoàng Ngọc Nhất (SN 1989), cùng trú tại xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; ,Lưu Phước Cường (Sn 1988, trú tại xã Ea Ngai, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. 

Riêng bị can Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1993, trú tại tỉnh Nghệ An) bị truy tố về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, giữa Hoàng với một đối tượng tên Tuấn (trú tại TP Hồ Chí Minh) có quen biết với nhau. Vào đầu tháng 8-2018, Tuấn nói cho Hoàng biết mình có khả năng làm giả các loại giấy tờ của cơ quan Nhà nước, nếu ai có nhu cầu thì giới thiệu cho Tuấn và sẽ trả tiền hoa hồng cho Hoàng.

Thấy dễ kiếm tiền, Hoàng đã nhận lời làm môi giới cho Tuấn để hưởng tiền chênh lệch. 

Hai bên thoả thuận, Hoàng nhận thông tin người cần làm giấy tờ giả qua tài khoản Zalo, sau đó chuyển cho Tuấn để Tuấn “sản xuất” giấy tờ giả.

Theo giá cả mà Tuấn đưa ra, việc làm CMND hết 1 triệu đồng, sổ hộ khẩu là 3,2 triệu đồng, giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô giả 1,2 triệu đồng và giấy phép lái xe ôtô giả là 1,2 triệu đồng.

Vào giữa tháng 8-2018, trong một lần đi chơi ở tỉnh Bình Dương, Hoàng gặp Bùi Đăng Vũ. Tại đây, Hoàng cho Vũ biết mình có mối làm các loại giấy tờ giả của cơ quan Nhà nước, nếu Vũ cần làm thì Hoàng sẽ “giúp”.

Sau khi được Vũ đồng ý, Hoàng đưa ra giá với loại CNMD là 1,5 triệu đồng, sổ hộ khẩu 4 triệu đồng, giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô hết 3 triệu đồng và giấy phép lái xe ôtô là 2 triệu đồng để hưởng chênh lệch với giá Tuấn đưa ra.

Sau khi về nhà tại xã Bình Minh (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), Vũ đã bàn bạc với Nguyễn Minh Thành, La Văn Thành, Hoàng Ngọc Nhất và Lưu Phước Cường sẽ đặt Hoàng làm các loại giấy tờ giả nêu trên với mục đích thuê xe ôtô tự lái, sau đó đem đi cầm cố lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Vào khoảng đầu tháng 10-2018, Vũ cùng với Nguyễn Minh Thành và La Văn Thành đặt Hoàng làm 1 sổ  hộ khẩu, 1 CMND và 1 giấy phép lái xe ôtô giả cùng mang tên Trần Hoàng Duy (SN 1989, trú tại thôn Đức An, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông). 

Ngày 3-11-2018, Nguyễn Minh Thành và La Văn Thành sử dụng giấy tờ giả mang tên Trần Hoàng Duy thuê xe ôtô Innova BKS 48A-068.77 của ông Nguyễn Thanh Xuân (trú tỉnh Đắk Nông) chở Vũ đi chơi ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tuy nhiên, do thấy giá trị chiếc xe thấp nên cả bọn mang về trả. Đến ngày 9-11-2018, Nguyễn Minh Thành cùng với La Văn Thành tiếp tục đến nhà ông Xuân thuê xe ôtô Forturner BKS 48A-044.12.

Sau khi thuê xe, Vũ cùng Nguyễn Minh Thành và La Văn Thành đặt Hoàng làm 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô giả, 1 CMND giả và 1 giấy phép lái xe hạng B2 giả mang tên Hoàng Duy Trọng (SN 1989, trú tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil).

Ngày 14-11-2018, Nguyễn Minh Thành và La Văn Thành lái xe ôtô nói trên đến một tiệm cầm đồ tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, do anh Lê Tiến Dũng làm chủ, cầm cố lấy số tiền 280 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Đầu tháng 12-2018, Vũ rủ Hoàng Ngọc Nhất và Lưu Phước Cường cùng tham gia. Sau khi được 2 đối tượng đồng ý, Vũ đã đặt Hoàng làm 1 sổ hộ khẩu giả, 1 CMND giả và 1 giấy phép lái xe ôtô giả mang tên Trần Đức Trung (SN 1988, trú tại xã Đắk Mol, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Đến ngày 5-1-2019, Vũ, Nhất và Cường sử dụng giấy tờ giả nêu trên đến thuê xe ôtô Forturner BKS 48A-059.70 của ông Nguyễn Trương tại thị xã Gia Nghĩa. Sau đó, nhóm này mang xe đến một tiệm cầm đồ ở huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông, cầm cố thì bị chủ tiệm phát hiện, trình báo lên Cơ quan Công an.

Văn Thành

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文