Truy tố kẻ hiếp giết nữ sinh lớp 7 trong khách sạn

07:35 12/03/2016
VKSND TP Hồ Chí Minh vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, ngụ tỉnh Quảng Bình) về các tội "Giết người" và "Hiếp dâm trẻ em".


Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 21-7-2015 Nguyễn Văn Thiên và nạn nhân N.M.H (SN 2002) cùng đoàn thầy, cô giáo và học sinh Trường Trung học cơ sở – Trung học phổ thông Chu Văn An (tỉnh Quảng Bình) đi du lịch Singapore về Việt Nam và thuê khách sạn Pearl Palace trên đường Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh nghỉ qua đêm.

Trong thời gian ở tại đây, Thiên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với em H nên trưa 22-7-2015, khi thầy cô trong đoàn thông báo chuẩn bị hành lý ra sân bay Tân Sơn Nhất về lại Quảng Bình, Thiên gọi điện thoại cho cô giáo Nguyễn Thị Quyên (Trưởng đoàn) giả vờ nói mất hộ chiếu và xin phép cho em H lên phòng của Thiên để tìm giúp.

Nguyễn Văn Thiên lúc bị bắt.

Khoảng 5 phút sau, em H vào phòng Thiên thì Thiên đóng cửa phòng và chốt khoá cửa trong. Muốn chứng tỏ tình cảm với H nên lúc này Thiên nói cho H biết sẽ mua lại cho H chiếc máy tính bảng Ipad (do H đã bị mất máy tính bảng ở Singapore). H không nhận và đòi đi ra khỏi phòng.

Thiên liền nắm tay kéo H vào phòng tắm đóng và chốt cửa lại rồi ôm hôn H. H không đồng ý và cắn lưỡi Thiên bị chảy máu, đồng thời đẩy Thiên ra định bỏ chạy nhưng bị đối tượng đẩy ngã ngửa vào bồn tắm. Bị H chống cự quyết liệt nên Thiên đã dùng tay bóp cổ H đến ngất xỉu rồi cưỡng bức nạn nhân.

Cùng lúc, Thiên nghe tiếng cô giáo ở ngoài cửa phòng nên buộc phải đứng dậy, xả nước vòi hoa sen giả vờ đang tắm và nói vọng ra: “H xuống rồi cô ơi, em đang đi vệ sinh”. Cô Quyên tiếp tục đi tìm H và báo cáo sự việc cho thầy Phan Văn Điện (Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường).

Thầy Điện tiếp tục lên phòng Thiên kêu trả phòng nhưng chờ lâu không thấy Thiên ra nên nhờ nhân viên khách sạn cạy cửa. Sợ bị lộ, Thiên mở cửa đi ra khỏi phòng. Khi vào phòng Thiên, thấy cửa phòng tắm đóng nên thầy Điện nghi ngờ mở ra thì phát hiện em H nằm bất động trong bồn.

Lợi dụng lúc mọi người đang hốt hoảng tìm cách sơ cứu cho nạn nhân, Thiên bỏ trốn khỏi khách sạn. Em H được thầy cô cùng nhân viên khách sạn đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào rạng sáng ngày hôm sau.

Còn Thiên, sau khi rời khách sạn, đi tàu về quê ở phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đến ngày 2-8-2015, Thiên bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một trường tiểu học ở địa phương. Quá trình điều tra, Thiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

A. Huy

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文