Từ chủ nợ trở thành bị cáo

09:41 30/12/2013
Ngày 27/12, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hiệp (31 tuổi, ngụ Hưng Yên) 18 tháng tù, Đỗ Văn Sơn (64 tuổi, ngụ Hà Nội) 15 tháng tù cùng về tội “bắt giữ người trái pháp luật”. Liên quan, ba bị cáo người Hải Phòng là Hoàng Hữu Nhan (36 tuổi) lãnh 24 tháng tù, Phùng Đức Thịnh (35 tuổi) lãnh 18 tháng tù và Lê Bạch Dương (43 tuổi) lãnh 12 tháng tù cùng về tội danh trên.

Theo cáo trạng, tháng 7/2011, bà N.T.L. (TGĐ Công ty cổ phần Xây dựng XNK L.P., trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) cùng ông Nguyễn Xuân Tình (TGĐ Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Bình Minh, trụ sở tại Quảng Ninh) ký hợp đồng khoán việc với nội dung: Công ty L.P. giao cho Công ty Bình Minh xây dựng bệnh viện tại tỉnh Đắk Lắk. Công ty Bình Minh đã nhiều lần chuyển tiền cho Công ty L.P. để triển khai dự án với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Cuối tháng 7/2011, bà L. cam kết nếu đến ngày 2/8/2011 chưa bàn giao dự án cho Công ty Bình Minh thực hiện thì sẽ bồi thường gấp đôi số tiền đã ứng trước.

Bị cáo Sơn (thứ hai từ trái qua) cùng các đồng phạm tại tòa.

Do Công ty L.P. không bàn giao được dự án theo đúng hẹn nên ông Tình đã yêu cầu bà L. và T.C.Đ. (Giám đốc Công ty L.P.) hoàn lại tiền nhưng bị từ chối với lý do: Phía bên L.P đã bàn giao toàn bộ dự án và tiền cho một công ty khác để tiếp tục thực hiện dự án. Nhiều lần đến đòi tiền nhưng bị bà L. và ông Đ. lẩn tránh, không hoàn trả tiền nên đầu tháng 3/2012, ông Tình đã ủy quyền cho Đỗ Văn Sơn (thành viên của Công ty Bình Minh) gặp bà L. và ông Đ. để lấy lại số tiền trên.

Do nhiều lần tìm gặp bà L. và ông Đ. cũng không được, thông qua người quen giới thiệu, Sơn nhờ một đối tượng tên Tuấn Anh đòi nợ giúp với chi phí 30% số tiền đòi được. Theo lịch hẹn, ngày 25/3/2013, Sơn cùng Nguyễn Văn Hiệp (cũng là thành viên của Công ty Bình Minh) vào TP Hồ Chí Minh gặp Tuấn Anh. Tại đây, Tuấn Anh giới thiệu cho cả hai gặp Nhan, Thịnh và Dương để giúp đòi nợ.

Đến chiều 31/3, khi ông Đ. vừa ra khỏi quán cà phê Trung Nguyên đoạn vòng xoay Điện Biên Phủ, quận 3 lên xe gắn máy đi thì Hiệp, Sơn cùng đồng bọn đi theo. Khi ông Đ đi đến vòng xoay đường Phạm Ngũ Lão - Cống Quỳnh, quận 1 thì Nhan chạy xe vượt lên chặn xe, dùng tay đánh vào mặt ông Đ.. Liền lúc này, Hiệp, Thịnh ép ông Đ. đưa lên xe taxi, các đối tượng còn lại điều khiển xe gắn máy, trong đó có xe của ông Đ. đi theo sau. Trên đường đi, Hiệp yêu cầu ông Đ. thanh toán tiền nợ nhưng bị từ chối vì không có tiền. Vì vậy, cả nhóm đưa ông Đ. đến một quán cà phê ở quận Bình Thạnh yêu cầu viết giấy cam kết trả nợ 1,4 tỷ đồng, sau đó để lại xe gắn máy và điện thoại cho gia đình ông Đ. đến lấy.

Tiếp theo đó, cả nhóm khống chế đưa ông Đ. đến khách sạn K.X. nằm trên đường Nguyễn Thái Bình thuê hai phòng ngủ qua đêm. Đến sáng ngày 1/4, bà L. điện thoại cho Hiệp để giải quyết việc nợ nần thì Hiệp hẹn đến khách sạn này. Biết ông Đ. đang bị bắt giữ tại đây, bà L. đã đến Công an tố cáo. Khoảng 1h ngày 2/4, Công an TP Hồ Chí Minh kết hợp với Công an phường 4, quận Tân Bình ập vào khách sạn K.X. bắt quả tang Hiệp cùng đồng bọn đang giữ người trái pháp luật

A.Huy

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文