Làm rõ vụ trộm điện thoại Vertu trong xe ô tô

17:58 12/06/2021
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương ngày 12/6 đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại TP Hải Dương, bắt giữ hai đối tượng gồm Đào Văn Tuấn(SN 1982) và em trai là Đào Văn Tuân (SN 1983, đều trú tại thôn Xuân Đông, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).

Hai đối tượng Tuấn và Tuân.

Vụ án bắt nguồn từ việc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Duy B (trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương). 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra. Cùng với việc ghi lời khai của người bị hại đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của các nhân chứng…

Tại cơ quan Công an, hành trình của anh B đã được dựng lên: Khoảng 18h45 ngày 11/4, anh B điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 có BKS: 34A-251.19 đến nhà bác Tuyến ở đường Tuệ Tĩnh, trong xe có để chiếc điện thoại Vertu, trị giá trên 200 triệu đồng…, 

Sau khi ăn uống, anh B cùng anh M và một số người khác tiếp tục đi ăn uống và hát karaoke. Đến 0h30 ngày 12/4, anh B và anh M tiếp tục đến quán Lẩu nướng 54 tại phố Canh Nông ăn đêm. Sau khi ăn đêm xong, do anh B cảm thấy mệt nên để xe tại quán và đi về. 

Đến khoảng 13h30' ngày 12/4, anh B quay lại quán lẩu nướng lấy xe nhưng không chú ý đến chiếc điện thoại. Đến 8h ngày 13/4, do có việc cần dùng điện thoại, anh B tìm đến thì phát hiện chiếc Vertu đã không cánh mà bay.

Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, làm rõ và bắt giữ hai đối tượng gây án là Đào Văn Tuấn (SN 1982) và em trai là Đào Văn Tuân (SN 1983, đều trú tại thôn Xuân Đông, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). 

Từ đây, vụ án được làm sáng tỏ: Khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4/2021, Tuấn và Tuân làm việc tại quán Karaoke Hoa Phượng (ở phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương);  Tuấn làm bảo vệ còn Tuân làm quản lý tại quán karaoke.

Khoảng 21h ngày 11/4, anh Nguyễn Ngọc Minh, là hàng xóm của anh B chở anh B đến hát cùng một số người bạn tại quán Karaoke Hoa Phượng. Khi đến quán Karaoke, anh B có để chiếc điện thoại Vertu tại hộp để đồ giữa ghế lái và ghế phụ của xe. 

Khoảng 22h30, anh B điều khiển xe ô tô của anh B chở anh Lương Minh H, là hàng xóm của anh B, hát cùng phòng với anh B đi vay 50 triệu đồng để thanh toán tiền hát. Khoảng 15 phút sau, anh H quay lại quán Karaoke Hoa Phượng, vào phòng hát cùng mọi người.

Lúc này, Tuấn phát hiện đèn trong xe ô tô của anh B sáng, cửa xe cạnh ghế lái không đóng nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trên xe của anh B. Tuấn lục lọi trong xe ô tô của anh B, phát hiện chiếc điện thoại Vertu đã lấy trộm… 

Sau khi lấy được tài sản, ngày 12/4, Tuấn và Tuân mang chiếc điện thoại Vertu đến khu vực Lạch Tray, Hải Phòng bán cho T.H.N với giá 130 triệu đồng, Tuấn và Tuân thống nhất chia cho Tuấn 60 triệu đồng, Tuân giữ lại 70 triệu đồng.

Sau khi mua chiếc điện thoại Vertu của Tuân, anh Huy đã bán chiếc điện thoại trên cho anh Đ.P.N (ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) với giá 150 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã thu hồi chiếc điện thoại di động trả lại cho người bị hại.


V.Huy - X. Mai

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文