Về vụ chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản tại Bình Thuận

15:53 17/11/2013
Theo báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Bình Thuận, khoảng 20h ngày 14/11, Tổ công tác của Công an huyện Tánh Linh gồm 8 đồng chí (do đồng chí Cao Xuân Khanh làm tổ trưởng) tiến hành tuần tra, kiểm soát lưu động theo kế hoạch trên tuyến đường ĐT 720 từ Lạc Tánh đi Gia An, huyện Tánh Linh.

Khi đến địa phận thôn 5, xã Gia An, Tổ công tác phát hiện 2 người đi 1 xe máy không đội mũ bảo hiểm, đã ra hiệu dừng xe và lập biên bản vi phạm. Trong khi đang lập biên bản thì các đồng chí nhận được thông báo (qua máy bộ đàm): có 1 xe máy chở 3 người không đội mũ bảo hiểm. 4 đồng chí trong tổ tuần tra là các đồng chí Tuấn, Phúc, Châu, Hải đã sử dụng 2 xe môtô bám theo các đối tượng vi phạm.

Khi theo đến ngã tư thuộc thôn 5, xã Gia An, xe đối tượng do phanh gấp đã bị ngã, các đồng chí đã xuống đỡ đối tượng dậy; đồng thời, đồng chí Phúc dùng bộ đàm báo cho Tổ trưởng đến xử lý, thì bị đối tượng Đinh Văn Lê trú tại thôn 5, xã Gia An giật máy bộ đàm và dùng mũ bảo hiểm, cùi chỏ tay đánh đồng chí Phúc. Lợi dụng tình hình này, một số người dân (chủ yếu là đàn ông và thanh niên) kéo đến la lối và hành hung các đồng chí trong Tổ công tác.

Khi đồng chí Cao Xuân Khanh cùng Tổ tuần tra chạy xe ôtô đến hỗ trợ, thì có khoảng 100 người dân đến gây áp lực, không cho chở người vi phạm (Hồ Ngọc Khoa, SN 1993, trú tại thôn 7, xã Gia An) bị ngã đi cấp cứu. Các đồng chí trong tổ tuần tra phối hợp với Công an xã Gia An cương quyết chở người bị nạn đi cấp cứu tại trạm xá xã Gia An.

Tại hiện trường, một số đối tượng tiếp tục chửi bới, la hét và cản trở giao thông, ông Đinh Văn Lê dùng cây chắn trước đầu xe ôtô tuần tra; cùng lúc đó, xe ôtô của Tổ công tác cũng bị ném đá vỡ kính trước, một số người khác đạp, dùng đá ném và đập phá xe môtô của Tổ công tác.

Số người dân hiếu kỳ ở khu vực lân cận kéo đến xem; trong đó, có số thanh niên đã uống rượu, thái độ hung hăng, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn bị vợ chồng ông Nguyễn Văn Nam, trú tại thôn 5, xã Gia An giữ trong cổng tường rào nhà và yêu cầu phải viết giấy cam kết là rượt đuổi đối tượng gây ra tai nạn. Đồng chí Tuấn không thực hiện yêu cầu này.

Lúc này, đồng chí Hồ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Gia An cùng một số cán bộ xã đến giải thích và đưa đồng chí Tuấn cùng Tổ tuần tra về trụ sở UBND xã, đồng thời giao lại hiện trường cho lực lượng Công an xã Gia An bảo vệ.

Sau khi Tổ công tác rút về trụ sở UBND xã, có khoảng 20 thanh niên vây quanh xe môtô của Tổ tuần tra, 1 đối tượng mở nắp bình xăng cho xăng chảy ra và đốt cháy xe.

Khoảng 22h cùng ngày, các đơn vị chức năng của Công an huyện phối hợp với Viện Kiểm sát huyện Tánh Linh tổ chức khám nghiệm hiện trường, nhưng đại diện gia đình đối tượng Hồ Ngọc Khoa không chịu ký vào biên bản; lúc này vợ chồng ông Đinh Văn Lê cũng gây áp lực với tổ khám nghiệm hiện trường và yêu cầu phải ghi rõ họ tên những người rượt đuổi xe gây tai nạn thì mới cho đưa phương tiện (ôtô, môtô) về, nhưng tổ khám nghiệm không chấp nhận.

Đến 9h sáng 15/11, toàn bộ phương tiện, tang vật đã đưa về Công an huyện. Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an huyện Tánh Linh tham mưu cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của huyện, xã giải thích, vận động gia đình đối tượng, quần chúng bị kích động hiểu rõ sự việc; đồng thời, tổ chức nắm tình hình, điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật

PV

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文