Hành trình triệt phá xưởng ma túy lớn nhất Việt Nam qua "tiết lộ" của Ban chuyên án

23:48 02/06/2017
Trong buổi tiếp nhận khen thưởng từ đoàn công tác do Bí thư Thành ủy TP HCM dẫn đầu, Thiếu tướng Phan Anh Minh-Phó Giám đốc Công an TP rưng rưng nước mắt khi kể về quá trình gian khổ phá chuyên án.

Với giọng nói chậm rãi nhưng mạnh mẽ, mái tóc bạc trắng, đôi mắt rưng rưng, Thiếu tướng Phan Anh Minh đã kể lại quá trình từ khi bắt đầu lập chuyên án cho đến khi triệt phá thành công chuyên án.

Thiếu tướng Phan Anh Minh kể lại quá trình phá án

Đường dây sản xuất tiêu thụ thuốc lắc, ma túy đá do Văn Kính Dương (tên giả là Trần Ngọc Hiếu, 36 tuổi, quê Hà Nội) cầm đầu được nhận định là chuyên án ma túy lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. 

Để triệt phá được chuyên án này, hàng trăm CBCS phải chịu bao nhiêu khổ cực, nhiều cán bộ chiến sĩ bị thương khi lần theo từng chân rết nhỏ nhất cho đến dấu vết của ông trùm Hoàng “béo” - biệt danh của Dương.

Chân dung gã trùm điều hành đường dây sản xuất thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam

Bắt đầu từ tháng 4-2016, tại địa bàn các phường trọng điểm ở Bình Thạnh, Công an quận Bình Thạnh liên tục bắt giữa các đối tượng buôn bán lẻ ma túy. 

Từ những đối tượng này, Công an quận Bình Thạnh phát hiện một nhóm đối tượng bán thuốc lắc và ma túy đá do Nguyễn Văn Sơn (34 tuổi, quê Lâm Đồng, ngụ quận 10) cung cấp. Ban đầu Sơn bán nhỏ lẻ nhưng sau đó số lượng ngày càng tăng dần. Có thời điểm Sơn tiêu thụ hàng trăm viên thuốc lắc trong một lần giao dịch.

Thiết bị máy móc sử dụng để sản xuất thuốc lắc trong công xưởng của Dương

Nhận định sẽ có một con “cá lớn” phía sau Sơn, Công an quận Bình Thạnh đã báo cáo vụ việc lên Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh. Chuyên án được "nâng cấp" với sự tham gia của nhiều đơn vị nghiệp vụ của Công an TP do Thiếu tướng Phan Anh Minh trực tiếp chỉ đạo phá án.

Từng hành động của các đối tượng đều bị bí mật ghi lại

Xác định được con “cá lớn” là Văn Kính Dương nhưng đối tượng này khá ma mãnh, không bao giờ xuất đầu lộ diện. 

Các tổ công tác tập trung làm rõ lai lịch của “ông trùm” này. Sau nhiều tháng trời thu thập thông tin, chân dung của “ông trùm” được phát họa. Trước năm 26 tuổi, Dương đã là một đối tượng cộm cán, nằm trong sổ đen của Công an các tỉnh phía Bắc vì nằm trong đường dây vận chuyển và tiêu thụ ma túy trái phép. 

Năm 2008, đường dây ma túy của Dương bị Công an Thanh Hóa triệt phá, Dương cùng đồng bọn hầu tòa và lĩnh án 6 năm tù giam. Bóc lịch được hơn 2 năm, Dương cùng 3 phạm nhân khác do Mã Thành Phương (47 tuổi, một đối tượng dính đến hàng loạt tội danh nguy hiểm) cầm đầu tổ chức vượt ngục. 

Phương chỉ đạo Dương và 2 đối tượng còn lại cưa song sắt trại giam và đào thoát ra ngoài. Công an tỉnh Thanh Hóa huy động 600 người vây bắt, 2 đối tượng bị bắt, riêng Dương và Phương trốn thoát. 

Sau cuộc vượt ngục thành công, danh của Dương nổi như cồn khi tên này bị Công an Thanh Hóa phát lệnh truy nã quốc tế đặc biệt.

Xưởng sản xuất của Dương liên tục thay đổi

Một thời gian trốn chui trốn chui nhủi qua nhiều tỉnh thành, Dương nhận thấy con đường giàu có không thể đi lên bằng lao động chân tay mà phải có kế hoạch, chiến thuật cụ thể, và làm giàu nhanh chỉ có nước tự sản xuất ra ma túy, thuốc lắc. 

Tuy nhiên, thân mang lệnh truy nã, nếu móc nối với người lạ, Dương dễ bị phát hiện, bị bắt. Bởi vậy, những đối tượng để Dương móc nối và hình thành một xưởng sản xuất thuốc lắc, ma túy đá đều là bà con dòng họ, người tình và bạn thân. Đầu tiên Dương thay tên đổi họ, sử dụng giấy tờ giả mang tên Trần Ngọc Hiếu.

Cac 1đối tượng dùng nhiều thủ đoạn qua mặt lực lượng công an
Các đối tượng chuyển ma túy từ xe này qua xe khác trên đường cao tốc

Dây chuyền sản xuất thuốc lắc và ma túy đá của Dương khép kín đến không ngờ. Tất cả các thành viên dù là họ hàng thân thuộc cũng chỉ biết nhiệm vụ của mình ngoài ra không biết nhiệm vụ của những người khác trong đường dây. Tất cả nói chuyện với nhau bằng mật danh. 

Lò sản xuất ma túy và thuốc lắc của Dương được đặt tại nhiều tỉnh thành bởi vậy, sau mẻ hàng đầu tiên thành công, Dương từ một kẻ trốn truy nã đã tậu cho mình nhiều biệt thự, siêu xe. 

Ngoài các biệt thự mua mang tên Dương, Dương còn thuê các biệt thự cao cấp ở quận 7, Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội để làm điểm chế xuất ma túy và giao dịch ma túy. Mỗi một điểm sản xuất Dương không bao giờ hoạt động trong thời gian dài mà cứ mỗi mẻ ma túy thành công, Dương lại chỉ đạo đàn em lập tức di dời xưởng.

Dương (áo thun xám) ít khi xuất hiện tại các xưởng mà điều hành từ xa

Trong thời gian này, nhiều trinh sát phải vất vả thức cả ngày lẫn đêm, dầm mưa dãi nắng để đeo bám theo các đối tượng trong đường dây sản xuất ma túy. 

Phân xưởng đầu tiên của Dương được đặt tại  khu biệt thự ở khu dân cư Trung Sơn huyện Bình Chánh, các tổ công tác tiến hành đeo bám ngày đêm. Qua hệ thống thông gió của ngôi biệt thự, trinh sát phát hiện chứa nhiều hóa chất để các đối tượng sản xuất từ dạng bột thành thuốc lắc, ma túy tổng hợp. 

Mẻ ma túy đầu tiên được sản xuất tại Bình Chánh, 10 kg thuốc lắc hoàn chỉnh được tung ra thị trường. Tuy nhiên lo sợ bị bại lộ, Dương yêu cầu đồng bọn dời xưởng xuống Vũng Tàu. Con “cá lớn” vẫn chưa xuất hiện nên tổ công tác phải bám đuôi các đối tượng xuống Vũng Tàu.

Con siêu xe trị giá trên 25 tỷ mà Dương thường sử dụng

Sản xuất được một tuần, cảm giác bị theo dõi, Dương chuyển xưởng về Nha Trang. Để không bị mất cả chì lẫn chài, xưởng sản xuất và kho hóa chất, Dương cất giấu tại 2 điểm cách nhau hàng chục km. 

Tại Nha Trang, xưởng của Dương đã sản xuất được 70kg thuốc lắc và chuyển vào TP Hồ Chí Minh ép khuôn đưa ra thị trường. Căn nhà Dương thuê tại Nha Trang nằm tại khu vực đồi núi, câu điện nhờ nhà dân nên điện chập chờn. 

Sợ ảnh hưởng đến chất lượng của thuốc lắc, Dương chỉ đạo đàn em chuyển xưởng về khu vực mở đá Bửu Long, tỉnh Đồng Nai rồi lại chuyển về Trà Cổ, tỉnh Đồng Nai và nhiều nơi khác.

Sử dụng xe sang để giao dịch với các "đại lý"

Xưởng sản xuất có quy mô lớn của Dương chính là căn nhà tại một lô cao su, hồ tiêu rộng hơn 100ha, tại Đồng Nai. Để đề phòng người xâm nhập, tại đây đàn em của Dương  luôn nuôi đàn chó hàng chục con bảo vệ. 

Nơi đây, Dương và đồng bọn đã sản xuất hơn 200kg thuốc lắc. Sau khi chứng cứ về một đường dây sản xuất thuốc lắc với qui mô lớn đã hoàn tất, Ban chuyên án đã phân ra nhiều giai đoạn để triệt phá đường dây này. 

Mở màn cho chuyên án, một tổ trinh sát bắt quả tang mua bán ma túy của đàn em Dương tại Hải Phòng. Bị động, Dương ra lệnh cho đàn em rút lui đồng thời tẩu tán một lượng thuốc lắc lớn.

Hóa chất để chế thuốc lắc đa phần được chuyển từ phía Bắc vào

Thiếu tướng Minh cho biết, các đối tượng trong đường dây hoạt động tinh vi, thường sử dụng xe sang giao hàng trên cao tốc nên việc đeo bám gặp rất nhiều khó khăn. Trong một lần phát hiện xe tải chở rác chất thải, hóa chất bằng xe tải đi đổ, tổ trinh sát đeo bám. 

Chiếc xe tải  xuống đến Tiền Giang rồi đi về hướng Sa Đéc (Đồng Tháp). Nghi có người đeo bám, đến đoạn mé sông thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, các đối tượng dừng xe và ném chất thải xuống sông. 

Để chặn tổ trinh sát, các đối tượng đã đặt chướng ngại vật khiến một chiến sĩ bị thương. “Dù bị thương nhưng trinh sát này vẫn bỏ xe, cố gắng bò lại gần. Khi chiếc xe rời đi, trinh sát này mới báo cáo về là đối tượng đã vứt nhiều hóa chất, các anh xuống tiếp nhận để em đi nhà thương. Sau khi bàn giao xong hết thì đồng chí này mới đi bệnh viện”- Thiếu tướng Minh xúc động.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ được huy động phá án sau một năm trời ròng rã lần theo dấu vết

Sau hơn 1 năm kiên trì đeo bám, giữa tháng 4-2017, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt ập vào 13 điểm sản xuất và tiêu thụ thuốc lắc ma túy đá do Văn Kính Dương cầm đầu, bắt trọn ổ, thu được lượng ma túy đá, thuốc lắc trị giá hơn 200 tỷ đồng cùng nhiều xe sang, niêm phong nhiều bất động sản của các đối tượng trong đường dây.

M.Đức

Ngày 7/2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức "Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng". Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn chuyên đề "Nhận thức, tư duy mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng" do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tại hội nghị. 

Trong không khí rộn ràng của những ngày chuẩn bị đón xuân mới, chương trình Xuân Quê hương 2026 đã chứng kiến một cuộc gặp gỡ đặc biệt, giàu ý nghĩa giữa hai gương mặt tiêu biểu của trí tuệ và khát vọng Việt Nam: Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân – người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ, và chị Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt.

Cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc hướng đến gia đình chính sách, hộ nghèo, qua đó giúp bà con có cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Tại hội nghị về đảm bảo TTATGT trên địa bàn vào ngày 29/1 vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã đề nghị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Trong đó tập trung kiểm tra điều kiện kinh doanh, hồ sơ pháp lý, công tác quản lý ATGT nội bộ của doanh nghiệp vận tải.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 9 đối tượng trú tại Hà Nội và Hưng Yên về hành vi làm, mua bán căn cước công dân, giấy phép lái xe, passport, thẻ an sinh xã hội của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới; giả mạo Facebook nhằm chiếm đoạt tài khoản của nhiều người sử dụng trong và ngoài nước.

Trưa 6/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng là phân bón, do Nguyễn Văn Thiệt (ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long), cầm đầu. 

Đo một vòng hòa đàm bằng tiêu chí “đã chấm dứt chiến tranh hay chưa” thường dẫn tới kết luận bi quan, bởi chiến tranh hiện đại hiếm khi kết thúc bằng một cú bẻ lái duy nhất. Với cuộc xung đột Nga - Ukraine, bước sang năm thứ tư, điều đáng giá nhất đôi khi không phải là một tuyên bố hoành tráng, mà là việc bàn đàm phán vẫn tồn tại và còn có khả năng “sản xuất” ra kết quả.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文