Xét xử vụ Đại án 9.000 tỷ đồng:

Vòng vo khoản tiền gần 5.500 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích

09:32 28/07/2016
Ngày 27-7, phiên tòa xét xử đại án 9.000 tỷ tiếp tục phần xét hỏi liên quan đến khoản tiền "khủng" 5.490 tỷ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích. Bà Bích và nhóm người do bà đại diện đứng tên sổ tiết kiệm tiền gửi, vay tiền cùng hai nhân viên giao nhận chứng từ đều được HĐXX, VKS mời lên thẩm vấn.

Theo hồ sơ vụ án, trong ngày 21-8-2013, bà Trần Ngọc Bích thay mặt nhóm cá nhân gồm 9 người thân, nhân viên Tập đoàn cầm cố 124 sổ tiết kiệm vay 3.100 tỷ đồng của VNCB. Hồ sơ vay được thực hiện đúng thủ tục với đầy đủ các chữ ký của 9 cá nhân. 

Sau khi tiền chuyển vào tài khoản của bà Bích, Phạm Công Danh chỉ đạo Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB – chi nhánh Sài Gòn) làm thủ tục chuyển hết vào tài khoản của mình. Việc chuyển tiền này không có chữ ký của bà Bích. 

Cũng trong ngày, Danh chuyển vào tài khoản của ông Trần Quý Thanh (ba bà Bích) số tiền hơn 3.160 tỷ đồng (trong đó 60 tỷ được cho là trả lãi) để trả cho khoản vay 3.100 tỷ đồng ông Danh đã vay của nhóm bà Bích ngày 21-6-2013.

Cũng với hình thức tương tự, ngày 26-8-2013, nhóm bà Bích làm thủ tục vay của VNCB 2.090 tỷ đồng thông qua việc thế chấp sổ tiết kiệm. Số tiền này sau đó được Danh chỉ đạo chuyển từ tài khoản của bà Bích sang 2 tài khoản của cấp dưới, tiếp đó chuyển cho ông Thanh để trả các khoản vay trước đó giữa ông Danh và nhóm bà Trần Ngọc Bích. 

Ngoài ra, trong ngày 20 và 21-12-2013, Danh chỉ đạo Mai Hữu Khương (Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) sử dụng 6 sổ tiết kiệm của nhóm bà Trần Ngọc Bích vay 300 tỷ đồng của VNCB nhưng không có hồ sơ chứng từ.

Các bị cáo tại tòa.

Tại toà, bà Bích không thừa nhận có giao dịch với bị cáo Phạm Công Danh. Đối chất với lời khai của bà Bích, bị cáo Quyết khai khoản chênh lệch 60 tỷ đồng thực chất là tiền lãi Danh trả cho bà Bích qua tài khoản ông Thanh. Bà Bích phủ nhận lời khai này và liên tục cho rằng Quyết khai không đúng sự thật. 

Trả lời về mục đích vay tiền, bà Bích khai là để sử dụng vào mục đích kinh tế gia đình. VKS vặn: "Nếu nói vay vì mục đích kinh tế gia đình sao trước đó bà khai đến ngày 15-7-2014, cơ quan điều tra thông báo thì bà mới biết tiền đã bị chuyển đi?". Bà Bích tiếp, do kinh doanh nên bà cần để một khoản lưu động trong tài khoản. 

Tiếp câu hỏi của VKS, tòa hỏi bà Bích: "Vậy 3.100 tỷ đồng bà Bích vay ngày 21-8 được chuyển đi đâu, có phải để tất toán cho khoản nhóm bà vay ngày 21-6 như lời khai của bị cáo Quyết trước đó hay không?". Bà Bích không thừa nhận và cho rằng, trị giá các sổ tiết kiệm của bà lên tới gần 6.000 tỷ đồng, nếu cần tiền bà có thể vay tiếp chứ không cần tất toán rồi lại vay như nội dung vụ án đã thể hiện.

Về khoản vay 300 tỉ đồng của nhóm bà Bích nhưng không có hồ sơ vay, bà Bích vẫn khai không chỉ đạo ai vay nhưng Danh đã chỉ đạo nhân viên rút khoản tiền này ra. Khi được VKS hỏi về vấn đề này, bị cáo Mai Hữu Khương khẳng định trước tòa, việc vay là có thật. Bị cáo đã nhận được hồ sơ xin vay cùng 6 sổ tiết kiệm của 3 cá nhân của nhóm bà Bích để vay 300 tỉ đồng do nhân viên giao nhận giấy tờ của bà Bích là Vũ Anh Tuấn đưa. 

Sau lời khai của bị cáo Khương, VKS đưa thêm chứng cứ là bản fax từ Tân Hiệp Phát fax qua cho bị cáo Khương, bà Bích vẫn phủ nhận việc vay 300 tỷ đồng. 

Theo bà Bích, theo như bà biết những cá nhân đứng 6 sổ tiết kiệm này không hề xin vay tiền, còn bản fax là bản photo nên bà không biết bản fax này có phải từ Tập đoàn Tân Hiệp Phát chuyển qua hay không. Sau phần thẩm vấn, bà Bích đề nghị HĐXX xem xét để bà được tất toán khoản vay 5.190 tỉ đồng đã vay của VNCB và rút toàn bộ số tiết kiệm đang cầm cố tại đây.

Để làm rõ, VKS đã thẩm vấn tiếp 3 cá nhân đứng tên 6 sổ tiết kiệm trên là Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung và Trần Hoài Phục. Tại toà, cả 3 người này đều khai là nhân viên của Công ty Tân Hiệp Phát, tiền họ gửi trong sổ tiết kiệm là tiền "vay mượn" của ông Trần Quý Thanh. Khi được hỏi "tiền vay mượn có trả lãi hay không?", sau một hồi ấp úng, những người này đều khai "không". "Vậy khoản tiền lãi số tiền gửi từ sổ tiết kiệm ai là người thụ hưởng?", VKS chất vấn. 

Theo những người này, tiền lãi sau đó đều được chuyển vào tài khoản của ông Trần Quý Thanh!? Tương tự như lời khai tại toà trước đó của bà Bích, các cá nhân này đều không thừa nhận cầm cố sổ tiết kiệm để vay 300 tỷ đồng tại VNCB. 

Trả lời câu hỏi của VKS, nếu không vay thì hiện giờ các sổ tiết kiệm của các ông, bà ai đang giữ? Những người này thừa nhận là ngân hàng đang giữ. Lý do vì sao tiền của mình mà các anh chị không giữ mà lại giao cho ngân hàng? "Vì trước đó định vay nên đưa sổ ngân hàng giữ nhưng sau đó tôi không vay nữa", những người này đưa ra lý do.

Đối với 2 nhân viên giao nhận giấy tờ Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Tấn Lộc, trong những phiên tòa trước đây đều khai chỉ nhận một số phong thư rồi đem về cho bà Bích, không hay biết trong phong thư có gì. Tuy nhiên, tại phiên tòa, VKS đã công bố các tài liệu, chứng cứ thể hiện 2 người này có ký, nhận tiền lãi của một số khoản tiền, trong đó có tiền lãi của số tiền 300 tỉ đồng. Sau khi được VKS công bố những chứng cứ này, 2 cá nhân này chỉ khai không nhớ, chỉ biết đi nhận tiền về và giao cho bà Bích.

Ông Phạm Văn Trung (47 tuổi, ngụ quận Thủ Đức): Đây là vụ án lớn, thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Qua theo dõi thông tin, tôi thấy tòa và VKS đã hỏi để làm rõ nhiều vấn đề liên quan. Tôi mong rằng tòa sẽ xét xử nghiêm minh và đảm bảo thu hồi được tài sản để dùng những khoản đó phục vụ cho các nhu cầu chính đáng của người dân.

Ngô Xuân Duy (20 tuổi, sinh viên báo chí Trường Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh): 

Qua theo dõi xuyên suốt phiên tòa từ khi xét xử đến nay, được nghe cáo trạng, lời khai của các bị cáo liên quan đến vụ án, em tin tưởng vào sự nghiêm minh của luật pháp, không có giới hạn, sự châm chước nào cho những người vi phạm pháp luật gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của Nhà nước. 

Tuy nhiên, liên quan đến vụ án này cũng có một số bị cáo là con "tốt thí" của Phạm Công Danh, họ là những người ít học, thiếu hiểu biết pháp luật, chỉ vì mức lương vài triệu đồng/tháng mà vô tình tiếp tay cho Danh và các đồng phạm rút tiền Nhà nước, mong tòa có mức án khoan hồng cho những người này.

A.Huy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ bạo lực học đường khiến một học sinh tử vong. Từ mâu thuẫn bộc phát, nhóm thiếu niên đã hành hung nạn nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh hiện nay.

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cơ quan chức năng thu giữ 0,5 kg ma túy đá, đồng thời khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Kiểm tra nơi Nguyễn Xuân Qui lẩn trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thu giữ nhiều túi ni-lon chứa ma túy và cả một "bộ sưu tập" vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文