Vụ chém vợ và chị vợ ngoài đường: Bi kịch từ ghen tuông

21:06 14/11/2019
Ngọc là đối tượng gây ra vụ chém vợ và chị vợ vào chiều 13-11 tại khu vực cầu Dậu làm 2 người bị thương, nguyên nhân bắt nguồn từ sự ghen tuông.


Ngày 14-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Phúc Ngọc (SN 1978, trú tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích. Ngọc là đối tượng gây ra vụ chém vợ và chị vợ vào chiều 13-11 tại khu vực cầu Dậu làm 2 người bị thương, nguyên nhân bắt nguồn từ sự ghen tuông.  

12 tuổi đã mất cha nên Nguyễn Phúc Ngọc cảm nhận hơn bao giờ hết sự mất mát, thiệt thòi của những đứa trẻ không có một mái ấm gia đình trọn vẹn. Vì thế, sau khi lập gia đình, người đàn ông từng có một thời ngang dọc (Ngọc từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy) quyết tâm làm lại cuộc đời. 

Người phụ nữ Ngọc lấy làm vợ là Hoàng Thị Thơ (SN 1989, quê gốc tại tỉnh Nghệ An), Ngọc quen Thơ qua sự giới thiệu của người chị vợ là Hoàng Thị Loan (SN 1984, ở Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Trì, Hà Nội). 

Nguyễn Phúc Ngọc tại cơ quan Công an.

“Ban đầu, chúng tôi đến với nhau qua sự môi giới, nhưng trong quá trình sinh sống, tôi đã nảy sinh tình cảm với Thơ...” Ngọc chia sẻ. Thời gian đầu, vợ chồng Ngọc, Thơ sống cùng với gia đình Ngọc trong căn nhà ở phố Lý Thái Tổ. Cả dòng họ với 5 hộ gia đình sinh sống trong khu phố cổ vô cùng chật hẹp. Ngày đó, Ngọc làm công nhân cho Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông còn vợ kiếm sống bằng việc buôn bán quần áo. 

Khi vợ chồng Ngọc, Thơ sinh cậu con trai đầu lòng vào năm 2012 thì căn nhà ở phố Lý Thái Tổ, càng trở nên chật chội. Bàn đi, tính lại, vợ chồng họ quyết định thuê căn nhà ở khu vực Hoàng Văn Thụ để sinh sống. Đồng lương công nhân eo hẹp, trong khi việc buôn bán của Thơ cũng không được thuận buồm, xuôi gió nên giữa hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. 

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Theo lời khai của Ngọc thì để có tiền kinh doanh, vợ chồng họ đã phải vay vốn ở bên ngoài xã hội rồi vay tiền của ngân hàng lấy vốn làm ăn. Nhà đi thuê, cửa hàng cũng đi thuê..., trong khi lại còn phải chi phí sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày cả hai vợ chồng với một đứa con thơ nên kinh tế gia đình cũng lúc nào cũng thiếu thốn. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. 

Nhiều lần tình cờ đọc được tin nhắn của vợ với những người khác nên Ngọc đã nảy sinh sự ghen tuông, ngờ vực với người vợ. Mâu thuẫn giữa vợ chồng Ngọc, Thơ càng thêm trầm trọng khi trong những lần cãi vã, Ngọc thiếu kiềm chế thường “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với người vợ. 

Mâu thuẫn của vợ chồng họ lên đến đỉnh điểm khi Thơ sinh cậu con trai thứ 2 được khoảng 1,5 tuổi...

Sau một lần cãi vã, Thơ đã bỏ con cho Ngọc nuôi dưỡng rồi về sinh sống tại nhà chị gái là Hoàng Thị Loan. 

Sau đó, Ngọc đã nhiều lần tìm cách níu kéo tình cảm của Thơ nhưng dường như khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Cảnh gà trống nuôi con lại trong điều kiện kinh tế khó khăn đôi lúc khiến Ngọc cảm thấy bế tắc. Nỗi uất hận càng tăng lên khi qua một số người quen, Ngọc biết rằng Thơ suốt ngày lên facebook, zalo khoe cảnh sống sung sướng... Rồi một vài lần, trong lúc chạy xe ôm, Ngọc đã nhìn Thơ đi với một người đàn ông khác. Cũng vì chuyện này mà không ít lần hai vợ chồng đã chửi, xúc phạm nhau qua tin nhắn điện thoại. 

Ngày 13-11, Ngọc sau khi uống rượu đã gọi điện thoại và có những lời nói đe dọa vợ. Về phần Thơ, sau khi bị chồng nhắn tin đe dọa thì chị ta vô cùng sợ hãi. Thơ đã mang câu chuyện trên kể lại với chị gái là Hoàng Thị Loan cầu cứu. 

Khoảng 12h thì Ngọc nhận được điện thoại của Loan hẹn gặp tại ngã tư Cầu Dậu, huyện Thanh Trì để nói chuyện. Vì nghĩ rằng chị Loan sẽ gọi điện thoại cho người đánh mình nên Ngọc có về nhà tại ngách 19/60 đường Hoàng Văn Thụ mang theo một con dao nhọn. 

Khi Ngọc điều khiển xe máy đi đến khu vực Cầu Dậu thì thấy Thơ và Loan đang đứng ở khu vực giữa 2 chiều đường Nghiêm Xuân Yên. Ngọc dừng xe ngay trước mặt hai người rồi xuống xe nói chuyện với Thơ. Trong lúc này, Loan yêu cầu Ngọc không được quấy nhiễu Thơ vì mọi chuyện đã qua rồi. 

Lời qua tiếng lại, Ngọc trong lúc có men rượu đã chửi nhau với chị vợ, sau đó dơ tay định đánh Loan nhưng Loan đã dơ tay đỡ được. Sau đó, Loan và Thơ lao vào đẩy Ngọc bị ngã xuống đường. Hành động đó của Thơ và Loan khiến Ngọc tức giận đã đã dùng dao chém  liên tiếp về phía Loan và Thơ... Trong lúc này, lưỡi dao bị tuột ra khỏi chuôi rơi xuống đất. Loan và Thơ thấy vậy thì lao vào ôm Ngọc, Loan đã dùng điện thoại gọi cho anh Hiếu (là bạn của Loan) đến hỗ trợ. 

Khoảng 20 phút sau, Hiếu đến đã quật Ngọc xuống đất rồi chửi bới Ngọc, còn Loan và chị Thơ được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học Cổ truyền, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để cấp cứu.  

Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã tiến hành trưng cầu Trung tâm pháp y Hà Nội giám định thương tích của nạn nhân Hoàng Thị Loan và Hoàng Thị Thơ; đến ngày 14-11 đã ra quyết lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngọc. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Mai – Vũ Linh

Ngày 16/12, các tay chèo nữ của Rowing Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, mang về tấm Huy chương Vàng (HCV) thứ 41 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, tiếp tục khẳng định vị thế của môn đua thuyền Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Ngày 16/12, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977), Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970), Lê Văn Hòa (SN 1977), Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"...

Vũ Ngọc Tân dựng tường rào cao, cổng sắt quây kín nhà, nuôi khoảng 10 con chó để bảo vệ, lắp hệ thống camera giám sát xung quanh với mục đích chủ động phát hiện người lạ hoặc đối tượng nghiện đến nhà mua ma túy.

Nguyễn Thế Anh đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang nộp hồ sơ để phân chia tài sản sau khi ly hôn là một căn nhà. Đồng thời, đối tượng còn “nổ” đang làm thủ tục tách thửa 1 lô đất khác nhằm tạo niềm tin để nhiều lần vay mượn của nạn nhân rồi chiếm đoạt…

26 tác phẩm thuộc các chất liệu sơn dầu, sơn mài, lụa, màu nước, chì, mực... do họa sĩ Tô Ngọc Vân sáng tác trong giai đoạn trước và sau 1945 sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 18/12.

“Cuối ngày 15/12, đại diện gia đình bị cáo Thành đã đến Cơ quan thi hành án dân sự Hà Nội nộp  200 triệu đồng để khắc phục thêm hậu quả vụ án. Bị cáo Thành bị suy tim, tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ. Đây là tình tiết mới, có căn cứ để Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo Thành được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ”, luật sư Hà trình bày.

Ngày 15/12, trong không khí hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tại khuôn viên Nhà thờ Catholic và các khu dân cư lân cận thuộc Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA), Đội Công binh số 4 Việt Nam đã tổ chức chương trình trao quà đầy ý nghĩa và ấm áp dành cho người dân địa phương.

Bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ) bị cáo buộc đã nhận hối lộ trong 5 vụ án với tổng số tiền là 980 triệu đồng. Ngoài ra, có hai vụ án Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ do có chỉ đạo của người có thẩm quyền nên đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Ở nhiều xã miền Tây tỉnh Thanh Hóa, nơi tiếng Thái vẫn là ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày trong sinh hoạt cộng đồng, việc sử dụng tiếng bản địa để giao tiếp, nắm bắt tình hình địa bàn trở thành một lợi thế đặc biệt quan trọng. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở chỉ thực sự làm tốt nhiệm vụ khi nghe được dân nói và nói cho dân hiểu, mà điều đó chỉ có thể đạt được khi họ mở được “cánh cửa” ngôn ngữ và văn hóa để đến gần hơn với đồng bào.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文