Xung quanh quyết định hoãn thi hành án tử hình bị án Hồ Duy Hải:

Để cứu một mạng người thì 0,01% căn cứ cũng phải xem xét

20:45 05/12/2014
Chiều 5-12, TAND tỉnh Long An đã có buổi họp báo xung quanh quyết định hoãn thi hành án tử hình đối với bị án Hồ Duy Hải (SN 1985, ngụ Long An), người bị kết án tử hình trong vụ sát hại hai nhân viên Bưu cục Cầu Voi (tỉnh Long An). 

 Trước đó, Văn phòng Chủ tịch nước đã có văn bản thông báo gửi các cơ quan chức năng tỉnh Long An là đã nhận đơn kêu oan của mẹ bị cáo Hồ Duy Hải và đề nghị tạm dừng việc thi hành án để xem xét lại. Chủ trì buổi họp báo là Phó Chánh án Lê Quang Hùng cũng là Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Hồ Duy Hải.

Ông Hùng cho biết: Sau khi có quyết định thi hành án đối với bị án Hải, theo Luật Thi hành án hình sự mới thì phải thông báo với gia đình tử tù. Sau khi có thông báo này, gia đình bị án Hải đã có đơn khiếu nại gửi Văn phòng Chủ tịch nước và Viện KSND Tối cao. Sau đó, Văn phòng Chủ tịch nước có làm văn bản gửi Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao yêu cầu ngưng ngày thi hành. Ông Hùng nói: Sau khi bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị án Hải đã làm đơn xin Chủ tịch nước tha tội chết. Trong đơn, Hải nhận tội và cho rằng phạm tội do bị cha bỏ rơi từ nhỏ nên thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình. Vì ăn chơi nên bị cáo đã giết cùng lúc 2 mạng người. Sau khi phạm tội, bị cáo rất hối hận. Với lý do gia đình bên ngoại có công với cách mạng nên Hải xin tha tội chết để sau này có thể khắc phục hậu quả.

Bị án Hải tại phiên tòa phúc thẩm 

Về những vấn đề mà gia đình bị án Hồ Duy Hải khiếu nại và được nhiều cơ quan báo chí đăng tải trong thời gian vừa qua, theo ông Hùng vụ án đến nay đã thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao nên TAND tỉnh Long An không thể giải quyết được gì. Vì vậy, nếu gia đình hoặc báo chí có khiếu nại hoặc thông tin gì mới có thể cung cấp cho TAND Tối cao từ nay cho đến ngày 4-1-2015. Trước khi kết thúc buổi họp báo, ông Hùng khẳng định “Với lương tâm người làm thẩm phán, để cứu một mạng người thì chỉ cần 0,01% căn cứ cũng sẽ xem xét”.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 10-2007, Hải quen biết với Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1987), nhân viên Bưu cục Cầu Voi nằm trên địa bàn xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An. Trong thời gian này, Hải biết thêm chị Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1985), người làm chung với chị Vân. Khoảng 19h ngày 13-1-2008, Hải điều khiển xe mô tô của dì ruột đến tiệm cầm đồ của chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh cầm điện thoại với giá 1,5 triệu đồng. Sau khi về nhà, Hải tiếp tục lấy xe của người dì đến xã Nhị Thành trả tiền nợ cho Võ Lộc Đang 1,35 triệu đồng. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Hải đến Bưu cục Cầu Voi chơi. Khi đến nơi, Hải đi vào phòng giao dịch gặp chị Vân đang ngồi trực, Hải chào hỏi rồi đi thẳng vào phòng trong ngồi nói chuyện với chị Hồng. Đến khoảng 20h30, bưu cục nghỉ, chị Vân đi vào thì Hải đưa tiền cho chị Vân đi mua trái cây về ăn. Khi chị Vân đi, Hải nảy sinh ý định quan hệ sinh lý với chị Hồng nên nắm tay kéo vào buồng ngủ. Bị nạn nhân phản ứng, Hải đã dùng tấm thớt và con dao có sẵn ở bưu điện sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, Hải đi ra phía sau phòng vệ sinh rửa tay và con dao xong thì nhìn thấy chị Vân đi mua trái cây về. Hải đứng bên trong cầm ghế xếp inox thủ sẵn, khi chị Vân vừa bước xuống phòng sau thì bị Hải dùng ghế xếp inox tấn công, sau đó dùng dao sát hại. Sau khi gây án, Hải rửa tay, rửa dao rồi đi lên nhà trên bỏ dao vào tấm bảng lớn để cặp vách tường gần cầu thang rồi lục tìm tài sản. Hải lấy được 1,4 triệu đồng, khoảng 40-50 sim card điện thoại và 1 chiếc điện thoại của bưu điện cùng số nữ trang của chị Vân, chị Hồng và rời khỏi hiện trường. Hải về nhà tắm giặt quần áo, lấy số nữ trang rửa sạch bỏ vào bịch nilon cất vào thùng đựng sách vở rồi đi ngủ.

Đến ngày 18-1-2008, Hải lấy toàn số tài sản cướp được mang lên TP Hồ Chí Minh bán được 3,7 triệu đồng. Riêng số sim card, Hải bỏ vào bọc rác phi tang ở gần nhà trọ ở quận 5. Qua điều tra, đến ngày 21-3-2008, Hải bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An bắt giữ.

Phó Chánh án TAND tỉnh Long An Lê Quang Hùng (người ngồi giữa) chủ trì buổi họp báo

Tại bản án hình sự sơ thẩm TAND tỉnh Long An xét xử ngày 28-11 và 1-12-2008 đã tuyên phạt Hồ Duy Hải tử hình về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về phần trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định. Ngày 5-12-2008, bị cáo Hải có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm xét xử ngày 28-4-2009, Hải lại kêu oan. Quá trình xét hỏi tại tòa, Hải không nhận tội và cho rằng chỉ đến Bưu cục Cầu Voi một vài lần ở ngoài quầy lấy báo, chưa bao giờ vào bên trong bưu cục. Tuy nhiên, trong lời nói sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, HĐXX đề nghị Hải xác định lại nội dung kháng cáo “kêu oan” hay “xin giảm án”, Hải xác định lại là xin giảm án. Sau đó, Hải khóc và quay xuống phòng xử nơi mẹ bị cáo đang ngồi để xin mẹ tha thứ cho mình.

Dựa vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, nhân chứng, người liên quan, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, mặc dù cơ quan điều tra không thu giữ được chiếc thớt tròn, con dao là hung khí gây án song những lời khai của bị cáo Hải đều phù hợp với bản ảnh hiện trường (có con gấu nhồi bông, bịch trái cây, tấm nệm), có việc bị cáo cho anh Võ Minh Dương sim card của bị cáo, có việc bị cáo đốt quần áo, dây thắt lưng ở vườn sau nhà dì ruột… Cạnh đó, các nhân chứng Võ Văn Hùng, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Váng là các đội viên dân phòng được Bưu cục Cầu Voi thuê dọn dẹp hiện trường sau khi khám nghiệm thu có phát hiện con dao để tại khe vách. Sau đó, những người này báo Công an nhưng do dao không dính máu nên không được thu giữ. Các anh này sau đó sử dụng dao để cạo máu khô trên nền gạch sau đó đốt cùng với các vật dụng khác, phù hợp với cung khai của bị cáo sau khi gây án đã rửa sạch dao đem lên để ở khe vách. Ngoài ra, theo HĐXX: những lời khai và bản tự khai của bị cáo còn phù hợp với các biên bản nhận dạng về hung khí, các tài sản đã chiếm đoạt của các nạn nhân, về các địa điểm mà bị cáo đã đến sau khi gây án… Có hơn 20 bản cung, bản tự khai cũng như tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo đều thừa nhận bị cáo là thủ phạm giết chết hai nạn nhân. Ngay cả các bản tự khai, các bản cung có luật sư, đại diện VKS tham gia, bị cáo đều xác định và mô tả tỉ mỉ hành vi giết người của bị cáo. Với những chứng cứ và phân tích nêu trên, theo HĐXX cấp phúc thẩm, đủ cơ sở để xác định bị cáo Hải chính là hung thủ của vụ án dù quá trình điều tra có những thiết sót về tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng nhưng không nghiêm trọng. Từ đó, HĐXX đã bác đơn kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm. Sau phiên tòa này, Hải còn bị TAND huyện Thủ Thừa xử 2 năm tù về tội “đánh bạc”, tổng hợp hình phạt với bản án trên Hải phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Đến ngày 24-5-2011, Chánh án TAND Tối cao quyết định không kháng nghị bản án. Ngày 24-10-2011, Viện trưởng VKSND Tối cao quyết định không kháng nghị bản án. Đến ngày 17-5-2012, Chủ tịch nước quyết định bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hải. Đến ngày 24-11-2014, Chánh án TAND tỉnh Long An ra quyết định thi hành án tử hình bị án Hải vào ngày 5-12. Tuy nhiên, thể theo nguyện vọng của gia đình Hải, chiều 4-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã có thông báo đề nghị hoãn thi hành án tử hình bị án Hải. Từ đó, Chánh án TAND tỉnh Long An đã ký đơn chấp nhận xin hoãn thi hành án của gia đình Hải.
A.Huy

Ngày 13/1, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper.

Minneapolis, thành phố từng chấn động bởi cái chết của George Floyd năm 2020, lại trở thành tâm điểm chia rẽ nước Mỹ khi một phụ nữ 37 tuổi bị đặc vụ chống nhập cư bắn chết. Vụ việc khơi dậy ký ức đau thương, đặt ra những câu hỏi gay gắt về pháp lý và mối quan hệ giữa cơ quan thực thi pháp luật liên bang với địa phương.

Ngày 14/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 cán bộ ngân hàng có thành tích ngăn chặn một vụ lừa đảo 1,1 tỷ đồng, bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an.

Báo CAND có đăng bài “Hoãn thi hành án vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng tại TP Hồ Chí Minh: Những dấu hiệu bất thường cần được làm rõ”. Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo CAND đã có những trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có Toà án nhân dân Khu vực 16 - TP Hồ Chí Minh (TAND Khu vực 16) về vụ việc.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 một cách ấn tượng. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã cho thấy sự tự tin khi đối đầu với các đối thủ lớn.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Được đánh giá như “đòn bẩy chiến lược” cho doanh nghiệp nhà nước kiến tạo lợi thế cạnh tranh, mở ra không gian phát triển cho kinh tế nhà nước, Nghị quyết 79-NQ/TW được kỳ vọng sẽ là điểm tựa để các doanh nghiệp nhà nước làm tốt vai trò “sếu đầu đàn” của kinh tế Việt Nam.

Bước sang năm 2026, châu Âu đi vào một trạng thái mà chỉ cần thay đổi nhỏ ở chiến trường, thị trường hay phòng phiếu cũng có thể kéo theo biến động lớn trong chính sách.

Thời tiết nắng rao được dự báo diễn ra khắp cả nước trong ngày hôm nay. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù, trời rét. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời lạnh, có nơi rét, mưa dông cục bộ, tập trung về chiều.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và bạn bè quốc tế. Hà Nội là nơi diễn ra các hoạt động trọng tâm của Đại hội, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, TP triển khai đồng bộ các phương án y tế, vệ sinh môi trường, trang hoàng đường phố rực rỡ cờ hoa, lan tỏa không khí vui tươi, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân.

Không đi theo lối trinh thám hay phá án quen thuộc, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của nhà văn Dương Bình Nguyên đặt người đọc vào vùng nhạy cảm của đời sống đương đại, nơi những cái chết được gọi tên là tự sát thực chất gắn với mạng lưới vô hình của dữ liệu, công nghệ và quyền lực. Tiểu thuyết gợi ra một câu hỏi nhức nhối về phẩm giá con người trong thời đại số, khi thân xác có thể mất đi nhưng dấu vết sống vẫn tiếp tục bị khai thác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文