Đã bắt được đối tượng sát hại Công an viên ở Bắc Ninh

18:05 24/09/2015
Lưu đã dùng tuýp sắt sát hại anh Đạt. Do nghĩ rằng đêm tối, nhiều người tham gia đánh nhau nên lực lượng Công an sẽ không thể làm rõ đối tượng nên sau khi gây án, biết anh Đạt chết, lưu vẫn khá tin tưởng việc che giấu được tội lỗi của mình.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Cảnh Hưng, Tiên Du; đồng thời đang xem xét khởi tố bị can đối với Nguyễn Mậu Lưu, (27 tuổi), ở thôn Thượng, xã Cảnh Hưng, Tiên Du về hành vi trên.

Lưu chính là đối tượng đã sát hại anh Nguyễn Công Đạt, (36 tuổi), Công an viên xã Cảnh Hưng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang làm rõ hành vi vi phạm của một số đối tượng liên quan.

Vụ án xảy ra vào khoảng 19h ngày 22/9. Thời điểm trên, tại thôn Trung, xã Cảnh Hưng có đám cưới của anh Bùi Huy Thắng, (27 tuổi) nên nhiều thanh niên trong xã đến chung vui.

Trong những người đó, có Nguyễn Tiến Hậu, (24 tuổi), ở thôn Trung và Nguyễn Mậu Lưu, ở thôn Thượng. Trước đây, Hậu có vay Lưu 500 nghìn đồng nhưng chưa trả. Chính vì vậy, khi gặp Lưu ở đám cưới, Hậu đã đòi Lưu tiền nợ. Từ sự việc trên, hai bên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng. Thấy thế, nhóm thanh niên ở thôn Trung bênh Hậu, còn nhóm thanh niên thôn Thượng bênh Lưu nên hai bên chửi bới nhau, xô xát.

Người thân vẫn bàng hoàng trước sự ra đi của anh Đạt.

Người dân đã điện thoại báo với Công an xã, đồng thời can ngăn việc đánh, cãi nhau. Nhận được thông tin, đồng chí Nguyễn Đình Khoáng, Trưởng Công an xã đã cử 3 đồng chí Công an viên gồm: Nguyễn Công Đạt; Nguyễn Đình Hiệp và Nguyễn Công Longđến giải quyết vụ việc.

Về phía 2 nhóm thanh niên thôn Thượng và thôn Trung, được mọi người can ngăn nên đã ra về. Chính vì vậy, khi các cán bộ Công an xã đến nơi thì cả hai nhóm đã giải tán khỏi đám cưới.

Dù vậy, nhóm thanh niên thôn Thượng vẫn rất bực tức vì bị yếu thế trong đám cưới tại thôn Trung nên đã về rủ thêm đồng bọn đi tìm thanh niên thôn Trung để đánh nhau tiếp.

Sau khi tìm ở một số gia đình, chúng gặp thanh niên thôn Trung tại dốc Đình nên hai bên tiếp tục xông vào đánh nhau. Đúng thời điểm trên, 3 cán bộ Công an xã cũng đi từ đám cưới ra đến nơi nên đã vào can ngăn, giải quyết. Trong khi can ngăn giải quyết sự việc thì đồng chí Đạt bị một đối tượng dùng gậy tuýp sắt vụt trúng vào vùng đầu. Hậu quả làm đồng chí Đạt bị thương nặng, hi sinh khi được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì khám nghiệm phối hợp với Công an huyện Tiên Du và các đơn vị nghiệp tích cực điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội. Quá trình khám nghiệm tử thi xác định của anh Đạt tử vong là do chấn thương sọ não.

Cùng với việc khám nghiệm, lực lượng chức năng đã thành lập các tổ công tác rà soát địa bàn, xác minh, làm rõ đối tượng gây án.

Đến 3h sáng ngày 23/9, lực lượng chức năng đã triệu tập được các đối tượng, đồng thời làm rõ Nguyễn Mậu Lưu chính là đối tượng dùng tuýp sắt đánh vào đầu anh Đạt; đồng thời đang làm rõ hành vi của từng đối tượng tham gia vào vụ án trên.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Mậu Lưu khai nhận, do có thời gian làm thợ sắt nên sau khi đánh nhau ở đám cưới, Lưu đã đến cửa hàng mượn chiếc tuýp sắt trên với mục đích đem đi đánh nhau và dùng chiếc tuýp sắt trên sát hại anh Đạt. 

Mai – Thủy

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文