Đánh mạnh tội phạm ma túy trên tuyến biên giới và đồng bằng

08:30 18/09/2021

Theo nhận định của ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng (BĐBP), đã từng bước đẩy lùi được tội phạm ma túy.

Đó là một sự nỗ lực rất đáng ghi nhận, UBND tỉnh đã kịp thời tổ chức khen thưởng nhằm động viên các lực lượng tiếp tục lập được nhiều thành tích hơn nữa góp phần giữ vững ANTT và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), cho biết, thực tế 2 năm nay, bên cạnh các lực lượng phối hợp, thường trực phòng, chống ma túy còn có nhiều lực lượng khác làm “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo ANTT tuyến biên giới và trên toàn địa bàn, song các đối tượng vẫn lén lút, liều lĩnh vận chuyển ma túy từ bên ngoài qua biên giới vào nội địa. Do đó, việc theo vết, mật phục, phá án ma túy luôn gian nan, nguy hiểm.

“Có lần, các đối tượng di chuyển liên tục hơn 10 giờ đồng hồ qua nhiều địa bàn, bằng nhiều loại phương tiện khác nhau, sau đó vào một quán karaoke hơn 4 giờ nữa. Chúng tôi thì đã bỏ qua 2 bữa ăn để theo sát đối tượng, khát đến cổ họng khô rát nhưng không thể rời vị trí theo dõi. Lần khác, trước khi bắt Hồ Văn Hắn (SN 1976, trú khóm Katup, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa), anh em trinh sát đeo bám đối tượng phải trải qua bao vất vả. Đối tượng đang đi theo đường tiểu ngạch để về bản bỗng mất dấu. Sau một lúc phân tích, nhận định, chúng tôi đi “cắt” qua ngọn núi Katup đến bản để “đón lõng”.

Sau nửa giờ đồng hồ vượt núi, trời bỗng tối sầm và mưa như trút nước. Đường rừng trở nên rất trơn trượt, chỉ một chút sơ suất là có thể bị ngã lăn xuống vực sâu. Đáng mừng là chúng tôi đã nhận định chính xác, bắt gọn đối tượng cùng tang vật”, một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị kể lại.

Được biết, với chuyên án này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Quảng Trị; các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh; Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an huyện Hướng Hóa bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Hắn, thu giữ 6.007 viên ma túy tổng hợp (MTTH), trên 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phương tiện, tài liệu liên quan.

Đại tá Trần Xuân Vĩnh, Phó Giám đốc Công an Quảng Trị chia sẻ rằng, lực lượng phá án thành công ngay trước kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2021) nên hết sức phấn khởi. Bằng sự phối hợp của các lực lượng, trước đó 4 ngày đã bắt giữ đối tượng Hồ Văn Long (SN 2000, trú thôn 1, xã Thuận, Hướng Hoá) vận chuyển trái phép 60.000 viên MTTH qua biên giới. Thời gian qua, đặc biệt từ đầu năm 2021 đến nay, các lực lượng phối hợp đã phá thành công hơn 10 chuyên án ma túy lớn ở khu vực miền núi biên giới, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ hàng trăm nghìn viên MTTH, cùng lượng lớn ma túy đá.

Tại khu vực đồng bằng và đặc biệt là TP Đông Hà, các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt giữ gần 10 vụ, tang vật thu giữ hàng chục nghìn viên MTTH và ma túy đá. Điển hình, vụ bắt giữ Nguyễn Quang Tân (SN 1981), Đoàn Bảo Ngọc (SN 1989), cùng trú thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh và Dương Văn Ty (SN 1987), trú thôn Hải An, xã Hải Thái, huyện Gio Linh (Quảng Trị); Lê Quang Thắng (SN 1987) và Hoàng Thị Thu Hà (SN 1985), cùng trú tại khu phố 2, phường Đông Lương, TP Đông Hà.

Lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới Hướng Hóa, Quảng Trị.

Còn tại huyện biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế từng được xem là “vùng trắng” ma túy; đã có một thời gian, đối tượng nghiện ma túy ở một số tỉnh, thành phía Bắc được người thân đưa vào A Lưới để đoạn tuyệt với ma túy. Thế nhưng, khoảng vài năm trở lại đây, từ khi có các công trình thủy điện, nhiều dự án được xây dựng thì tình trạng ma túy trên địa bàn A Lưới diễn biến phức tạp; kéo theo đó, nhiều con em là người đồng bào dân tộc thiểu số cũng phạm tội mua bán, vận chuyển ma túy. Trước thực trạng này, Công an huyện A Lưới đã tập trung đánh mạnh tội phạm ma túy, nhất là bám sát địa bàn xã biên giới Việt –Lào, giáp ranh với tỉnh Quảng Trị để ngăn chặn tội phạm từ bên ngoài xâm nhập vào.

Giữa tháng 9/2021, chúng tôi về công tác ở huyện A Lưới, người dân nơi đây vẫn còn nhắc chuyện về Lâm Quang Trung (SN 1985, trú thị trấn A Lưới), nguyên là giáo viên cấp 3 Trường THPT Hương Lâm, bị kết án 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ai cũng lắc đầu vì không ngờ từ một thầy giáo hiền lành, thật thà, Trung lại sa vào ma túy và lãnh nhận “quả đắng”. Trung đã vận chuyển hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY và hơn 90 gam ma túy đá từ Sekong (Lào) về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Tệ nạn ma túy len lỏi vào các bản, làng vùng cao A Lưới khiến người dân rất lo lắng.

Chị Hồ Thị X. (trú thị trấn A Lưới) nói: “Thời gian gần đây, khi biết trên địa bàn có nhiều thanh thiếu niên sử dụng ma túy, tôi và nhiều phụ huynh rất lo lắng. Phần lớn trên địa bàn huyện là con em đồng bào dân tộc thiểu số nên trình độ nhận thức còn hạn chế, còn đối với con em người miền xuôi lên mưu sinh nên không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để theo sát con. Vì vậy, nếu không may bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo thì biết đâu một ngày không xa, con em mình cũng thành nạn nhân của ma túy”.

Trung tá Lại Phước Lợi, Trưởng Công an huyện A Lưới cho biết, Công an huyện tập trung đánh mạnh vào tội phạm ma túy, quyết tâm triệt xóa các đường dây, ổ, nhóm ma túy trên địa bàn và đi qua địa bàn. Nhận định, thời điểm huyện A Lưới đang giãn cách do dịch bệnh COVID-19, các đối tượng sẽ lợi dụng dịch bệnh để phạm tội nên Công an huyện tăng cường tuần tra, đặc biệt là tuyến đường Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường trinh sát đến các xã biên giới Việt-Lào, đặc biệt là xã biên giới Hồng Thủy tiếp giáp với tỉnh Quảng Trị, cung đường được nhận định tội phạm ma túy sẽ đi qua.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, khuya 27/8, tại Km 317+100 đèo Pêke trên đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Hồng Thủy, tổ công tác Công an huyện A Lưới mật phục bắt 3 đối tượng gồm: Hồ Văn Bằng (SN 2000); Hồ Văn Tin (SN 2001) và Hồ Văn Đình (SN 2000), đều trú xã Húc Nghì, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, đi trên 2 xe môtô BKS 74K1-07433 (do đối tượng Hồ Văn Bằng điều khiển) và 75H1-15086 (do Hồ Văn Tin điều khiển, ngồi sau Hồ Văn Đình) chạy theo hướng Quảng Trị - Huế. Khi đến địa điểm nói trên, tổ công tác kiểm tra, đón bắt thì đối tượng Hồ Văn Đình đã ném gói nghi ma túy xuống vực sâu cách mặt đường 20m.

Trong đêm khuya, Công an huyện huy động lực lượng tìm kiếm gói nghi ma túy, đến 6h sáng cùng ngày, đã tìm thấy; kiểm đếm có 1.978 viên MTTH. Qua khai thác nhanh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép ma túy vào địa bàn huyện A Lưới để tiêu thụ.

Thiếu tá Lê Văn Luận, Trưởng Công an xã Hồng Thủy cho biết, địa bàn có hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, lực lượng Công an xã chính quy đã đi từng nhà để tuyên truyền, giải thích tác hại của ma túy đến từng người dân. Một số đối tượng có dấu hiệu bị bạn bè rủ rê, lôi kéo đã được Công an xã kịp thời ngăn chặn, giám sát và nhờ đó mà tránh xa được ma túy.

Ngoài ra, Công an xã còn phối hợp với các già làng, trưởng bản đến nói chuyện với từng thanh niên trong xã về tội phạm ma túy cũng như các loại tội phạm khác... Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn xã biên giới Việt - Lào, xã giáp ranh với tỉnh Quảng Trị được đảm bảo, các loại tội phạm như: cố ý gây thương tích, trộm cắp đã giảm rõ rệt.

Trước diễn biến phức tạp của tệ nạn ma túy, Công an huyện A Lưới tăng cường thêm lực lượng nắm tình hình ở những “điểm nóng”, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn. Chính quyền huyện A Lưới cũng đã hỗ trợ kinh phí thêm cho lực lượng bảo vệ dân phố của từng tổ, từng cụm để theo dõi sát tệ nạn ma túy.

Thanh Bình – Hải Lan

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文