Trở lại vụ án “Viện Kiểm sát truy tố tội giết người, Tòa tuyên tội cố ý gây thương tích”:

Dư luận chờ một quyết định nghiêm minh từ phiên tòa phúc thẩm

08:16 20/04/2016
Mâu thuẫn trong việc bật điều hòa taxi mà Tường đánh tài xế taxi dẫn đến tử vong. Trong khi cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và Viện KSND TP Hà Nội khởi tố và truy tố Tường về tội giết người thì TAND TP Hà Nội lại tuyên phạt Tường về tội cố ý gây thương tích. 

Bùi Mạnh Tường (34 tuổi, trú tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) không có nghề nghiệp và đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên sau thời gian thi hành án, Tường không lấy đó làm bài học để tu tỉnh mà lại tiếp tục gây ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác, dẫn đến hậu quả chết người. 

Trong khi cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và Viện KSND TP Hà Nội khởi tố và truy tố Tường về tội giết người thì TAND TP Hà Nội lại tuyên phạt Tường về tội cố ý gây thương tích. Sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xử phạt bị cáo Tường về tội giết người để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. 

Ngày 19-4, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án này nhưng do vắng mặt hai nhân chứng của vụ án nên gia đình bị hại và đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố đã đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để tiếp tục triệu tập nhân chứng nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình xét xử. Cách đây khoảng tháng, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án này cũng đã phải hoãn vì bị cáo đề nghị mời luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng 20h ngày 30-6-2013, hai anh em Bùi Mạnh Tường và Bùi Mạnh Tú sau khi đi hát karaoke đã gọi taxi, BKS 29Z-9381 do anh Lê Văn Lương (37 tuổi, ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) điều khiển chở về nhà ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Trong lúc xe chạy, do mâu thuẫn trong việc bật điều hòa taxi nên Tường đã lôi anh Lương từ trong xe ra ngoài và cùng Tú dùng tay chân đấm đá anh Lương khiến anh bị thương nặng. Dù sau đó, anh Lương đã được người trong gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên hai ngày sau đã tử vong. 

Gần một tháng sau, Tường đã đến cơ quan Công an đầu thú, còn Tú vẫn bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã quyết định tách hồ sơ vụ án và bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. 

Ngày 6-5-2015, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này. Tại phiên xử, bị cáo Tường thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Trong phần luận tội, vị đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố nêu quan điểm, hành vi phạm tội của bị cáo Tường đã gây ra đối với anh Lương là đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến hậu quả là trực tiếp gây ra cái chết cho anh Lương. Hành vi ấy không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn xâm hại đến tính mạng của anh Lương. Tuy nhiên, vị đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo với lý do, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 210 triệu đồng và đại diện gia đình bị hại đã có đơn đề nghị giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Với đánh giá và phân tích trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tường mức án cao nhất là 14 năm tù về tội giết người và bồi thường dân sự cho gia đình bị hại theo luật định.

Trong phần tranh luận, chị Trần Thị Thu (vợ bị hại) trình bày, lý do chị viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là do bị ép buộc. “Gia đình bị cáo bảo tôi, nếu muốn nhận tiền bồi thường thì phải viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì gia cảnh lúc đó quá khó khăn nên tôi buộc phải viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để nhận tiền từ gia đình bị cáo lo trang trải tiền viện phí, tiền lo lễ tang cho chồng, tiền nuôi hai con nhỏ dại và phụng dưỡng mẹ chồng đã 74 tuổi”, chị Thu cho biết. 

Vị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo cũng đồng quan điểm với đại diện Viện Kiểm sát về tội danh và mức hình phạt dành cho bị cáo. “Mức hình phạt mà đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo đã được giảm nhẹ nên tôi không có ý kiến gì.

Dù là luật sư bảo vệ cho bị cáo, tuy nhiên tôi cũng đồng tình với ý kiến của vợ bị hại khi chị đề nghị bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại theo luật định”. Khi HĐXX cho nói lời sau cùng, bị cáo đồng ý bồi thường các khoản tiền mà vợ bị hại yêu cầu.

HĐXX khẳng định, hành vi mà bị cáo đã gây ra đối với anh Lương là rất nguy hiểm cho xã hội. Hành vi ấy không chỉ trực tiếp tước đoạt quyền được sống của anh Lương mà còn kéo theo bao hệ lụy đối với gia đình anh Lương nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Vậy nhưng thật bất ngờ là vị Chủ tọa phiên tòa lại quyết định thay đổi tội danh đối với bị cáo Tường từ “giết người” sang “cố ý gây thương tích” và tuyên phạt bị cáo 12 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. 

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình bị hại số tiền 510 triệu đồng (gia đình bị cáo đã đưa 210 triệu đồng cho gia đình bị hại trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra). Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo chu cấp cho mẹ đẻ của bị hại 300.000đ/tháng cho đến khi bà qua đời.

Hai phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án này đã diễn ra nhưng đều phải dừng lại vì những lý do như: chưa có luật sư bào chữa cho bị cáo và hai nhân chứng không đến theo triệu tập. Mong rằng trong quá trình xét xử phúc thẩm lần thứ ba, với trọng trách của những người cầm cán cân công lý, Tòa án cấp phúc thẩm sẽ ra một bản án thấu tình, đạt lý. 

Trong quá trình TAND cấp cao tại Hà Nội nghiên cứu hồ sơ vụ án này để xét xử phúc thẩm, mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án này (phần liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng Bùi Mạnh Tú) và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố bị can Tú về tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Hưng

Tối 20/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật đặc biệt và Lễ phát động phong trào với chủ đề: "Hà Nội - Khát vọng Xanh - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy".

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文