Đừng lơ là để thành "con mồi" của trộm, cướp

06:53 15/11/2021

Mặc dù Công an TP Hồ Chí Minh liên tục khuyến cáo, báo đài cũng đăng tải nhiều thông tin về thủ đoạn của các đối tượng cướp giật, trộm cắp lừa đảo trong thời điểm TP Hồ Chí Minh sống bình thường, nhiều người dân vẫn chủ quan, lơ là và biến mình thành nạn nhân của các đối tượng phạm pháp hình sự…

Nếu như 2 vợ chồng anh Đ.T (ngụ đường D9T74, ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) không chủ quan, ỷ y chỉ để 2 con nhỏ ở nhà đi công chuyện, cửa nẻo không khóa thì các đối tượng khó có thể ra tay cướp chiếc Ipad ngay trên tay của đứa con trai 10 tuổi của anh.

Đoạn clip thể hiện, chiều tối 6/11, hai vợ chồng anh đi thăm người bạn bị bệnh, nhà chỉ có 2 đứa con trông coi, đứa lớn nhất chỉ 10 tuổi.

Chủ nhà khi đi vắng nhưng không đóng kín cửa, nhà chỉ có trẻ em trông coi nên tên cướp dễ dàng tiếp cận giật Ipad. (Ảnh trích từ camera)

Con trai anh T từ trên gác xuống nằm ở bộ bàn ghế phòng khách xem Ipad trong khi cửa chính nhà anh T (cửa cuốn) chỉ kéo xuống nửa chừng, bên ngoài còn dựng 2 chiếc xe gắn máy. Một đối tượng lẻn vào giật chiếc Ipad trên tay con trai anh T trước sự ngơ ngác của đứa trẻ. Nhiều người xem clip phẫn nộ vì sự bất cẩn của vợ chồng anh T.

Cửa nhà anh T không đóng, tài sản thì để hớ hênh, nếu các đối tượng không cướp chiếc Ipad cũng quay ra trộm 2 chiếc xe dựng trước nhà. Cháu bé con anh T sẽ gặp nguy hiểm nếu như phản kháng lại các đối tượng cướp.

Cẩn thận tháo cần khởi động, rút chìa khóa nhưng chỉ một chút lơ là anh L.A.T (SN 1992, ngụ Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) bị các đối tượng trộm lấy đi chiếc xe ba gác. Trưa 7/11, anh T điều khiển xe ba gác cặp hông công ty có địa chỉ số F10/2 Hương lộ 80 (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) rồi vào nhà.

Bình thường anh T hay đậu nhờ bên trong công ty này nhưng hôm nay trong công ty có nhiều xe nên anh T phải đậu tạm ngoài đường. Để chắc ăn anh khóa cổ xe, tháo cần khởi động. Tuy nhiên chỉ một lúc sau quay ra anh T không còn thấy chiếc xe của mình đâu nữa. Anh T buồn bã bởi chiếc xe trên là phương tiện mưu sinh để anh lo cho cả gia đình nhiều miệng ăn...

Thời điểm nhạy cảm nhiều người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các đối tượng phạm pháp hình sự cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, bằng đủ các thủ đoạn, các đối tượng liên tiếp gây án khi có cơ hội.

Không chỉ cướp giật, trộm cắp gia tăng mà các thủ đoạn cũng càng ngày tinh vi hơn. Công an quận 4 đang tạm giữ đối tượng N.Đ.C.T (SN 1986, ngụ Gò Vấp) để điều tra mở rộng, kêu gọi nạn nhân của T đến trình báo để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không có tiền tiêu xài, T lên kế hoạch tiếp cận các tiệm vàng, nơi chỉ có người già trông coi để lừa đảo. Chiều 7/11, T đến tiệm vàng K.T.T trên đường Lê Thạch (phường 13, quận 4) nơi chỉ có bà T.H (SN 1960) đứng quầy trông coi hỏi mua 6 chỉ vàng 24k với giá gần 31 triệu đồng.

T nại lý do không đủ tiền mặt nên yêu cầu được thanh toán bằng cách chuyển khoản. Bà H đồng ý và kêu chị D.T.Th (SN 1994) ra giao dịch. Mặc dù trong tài khoản không có tiền nhưng T vẫn giả bộ đặt lệnh giao dịch để chị Th thấy rồi nói do khác ngân hàng nên tiền sẽ qua chậm. Tin tưởng chị Th để T mang vàng đi. T đem ra một tiệm vàng ở chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) bán được hơn 30 triệu đồng tiêu xài. Sau khi phát hiện bị lừa, chị Th đã liên tục nhắn tin cho T. Sợ bị bắt, T đã vay mượn bạn bè tiền để trả cho chị Th và đến Công an trình diện!

Thời gian gần đây, người dân tại các huyện ngoại thành lại lo ngay ngáy khi "thú cưng" của mình liên tục bị bắt trộm. Các đối tượng trộm chó thời điểm này không còn lén lút mà ngày càng manh động, sử dụng các phương tiện nguy hiểm như bả chó, thuốc mê, súng kích điện bắn chó, và ngang nhiên hoạt động. Khi chủ nhà phát hiện truy đuổi, các đối tượng hung hãn chống trả, đe dọa.

Người dân nên xem lại cách bảo quản tài sản của mình, nhất là trong thời điểm nhạy cảm này để tránh trở thành "con mồi" của các đối tượng phạm pháp, đừng để khi sự vụ xảy ra với mình mới trình báo Công an. Có bắt được các đối tượng thì tài sản có thu hồi về cũng không còn nguyên vẹn.

Nghinh Phong

Tối nay 29/4, tại Trung tâm Triển lãm APEC (Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô quốc gia, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ rời thành phố đã bắt đầu “nóng” lên từng giờ; dòng phương tiện nối dài tạo nên bức tranh giao thông đặc trưng vào mỗi kỳ nghỉ lễ. Lực lượng CSGT “căng mình” triển khai phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ hoạt động đi lại của người dân.

Ngày 29/4, thay mặt lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Đại tá Bùi Trung Thành- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đã đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại bệnh viện.

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4 TP Hồ Chí Minh đã khởi công 4 dự án quan trọng và trao Giấy chứng nhận nhà đầu tư cho Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, một “siêu” cảng biển của thành phố trong những năm sắp tới…

Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Tấn Hoàng được chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo. Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Việt Cường được giảm từ 7 năm tù xuống 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Giữa làn sóng sàng lọc của thị trường bất động sản, T&T Group lựa chọn hướng đi khác biệt khi tập trung hoàn thiện các điều kiện cốt lõi của dự án trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tạo lợi thế trong bối cảnh pháp lý, tiến độ và khả năng bàn giao ngày càng trở thành yếu tố quyết định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文