Độc chiêu gã trai dùng phần mềm gián điệp trộm tài khoản

11:38 25/05/2016
Tú lên mạng Internet tìm hiểu cách thức sử dụng, cài đặt phần mềm gián điệp “XtremeRAT”. Sau đó, Lê Thiên Tứ lập một tài khoản Facebook để trộm tài khoản để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24-5, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, đơn vị đã làm rõ hành vi của đối tượng Lê Thiên Tứ (17 tuổi), ở xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, Quảng Trị đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản, theo điều 226b Bộ luật Hình sự.     

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, đầu tháng 10-2015, Tú lên mạng Internet tìm hiểu cách thức sử dụng, cài đặt phần mềm gián điệp “XtremeRAT”. Sau đó, Lê Thiên Tứ lập một tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Vũ Thành Đạt”, vào các diễn đàn trên mạng xã hội Facebook đăng tin, nội dung về Google Adsense  (một dịch vụ quảng cáo của Google) có phần mềm chạy quảng cáo, auto spam để cho mọi người liên hệ với Tứ tải phần mềm này về.

Một trong những nạn nhân “sa bẫy” của Tứ là anh Đào Văn Hậu, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội. Vào ngày 17-10-2015, sau khi đọc thông tin quảng cáo về phần mềm mà Tứ đăng tải, anh Hậu sử dụng tài khoản Facebook có tên “Hồ Tiến” liên hệ với Facebook của Tứ là “Vũ Thành Đạt”, với nội dung muốn đăng ký tài khoản Adsense để khai thác, kiếm tiền từ dịch vụ quảng cáo do Google Adsense trả nên muốn tải phần mềm này về sử dụng.

Qua trao đổi chát, Tứ nói dối đây là bản dùng thử miễn phí và gửi đường link để anh Hậu tải về máy tính sử dụng. Thực chất đây lại là phần mềm giả tạo do Tứ tạo ra, có đính kèm thêm 1 file có mã độc... Sau khi tải phần mềm theo đường link Tứ gửi, anh Hậu thấy không sử dụng được nên trao đổi lại với Tứ… 

Đối tượng Lê Thiên Tứ.

Lúc này, phát hiện phần mềm gián điệp đã được cài vào máy anh Hậu, do muốn lấy trộm tài khoản thư điện tử của anh Hậu để khai thác thông tin cá nhân trong hộp thư, Tứ chủ động xin email của anh Hậu để gửi lại phần mềm khác, mục đích để anh Hậu đăng nhập vào email kiểm tra thư, anh ta sẽ nắm được thông tin mật khẩu truy nhập của tài khoản email đó. Tuy nhiên, trong lúc truy cập vào email của nạn nhân, đối tượng không  thấy tài khoản đăng ký dịch vụ Google Adsense...

Nhất định không để lọt “con mồi”, Tứ tiếp tục lập một tài khoản Facebook khác mang tên “Lê Thiên” để kết bạn với anh Hậu qua Facebook “Hồ Tiến”. Thấy bị hại nhận lời kết bạn, Tứ nhắn tin hỏi anh Hậu có rao bán tài khoản Google Adsense? Không nghi ngờ, anh Hậu cho biết Tứ đang rao bán tài khoản Google Adsense sử dụng email tinnhanh60s@....  Tứ tiếp tục theo dõi máy tính của anh Hậu qua phần mềm gián điệp gửi về.

Khi anh Hậu đăng nhập vào tài khoản email “tinnhanh60s@”, Tứ đã trộm cắp được mật khẩu. Khai thác thông tin trong tài khoản email này, Tứ biết ngày 21-10-2015, tài khoản Google Adsense “tinnhanh60s” sẽ được Google thanh toán số tiền 1.415 USD qua Western Union, thông tin người thụ hưởng là Đào Văn Hội (ở Thạch Khôi, Hải Dương).

Tứ đã đổi mật khẩu truy cập của email “tinnhanh60s”, đồng thời gửi thư cho Google  thay đổi thông tin thụ hưởng là Nguyễn Thị Hằng, tỉnh Quảng Trị- mẹ của Tứ. Ngày 20-10, Tứ đã nhận được mã lệnh chuyển tiền từ Google.

Ngày 22-10-2015, Tứ cùng mẹ là Nguyễn Thị Hằng đến Phòng giao dịch ngân hàng Agribank thị xã Quảng Trị để rút tiền từ Western Union, dùng chứng minh nhân dân của bà Hằng và mã lệnh chuyển tiền nhận được của Google để làm thủ tục và được nhận 30 triệu đồng từ Google chuyển về.

Tại cơ quan điều tra, Tứ đã khai nhận hành vi phạm tội, ngay sau đó, PC50 đã bàn giao đối tượng và tài liệu cho Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xử lý theo thẩm quyền. Giữa tháng 5, Công an huyện Triệu Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thiên Tứ về hành vi nêu trên.

Theo trinh sát của Đội 6, PC50, phần mềm “XtremeRAT” rất nguy hiểm, nó có chức năng theo dõi thao tác màn hình máy tính người khác, thu thập các thao tác diễn ra trên bàn phím để chuyển dữ liệu về cho tin tặc. Và thông qua phần mềm “XtremeRAT”, đối tượng có thể theo dõi được thao tác màn hình, thu thập thao tác bàn phím của người sử dụng để đánh cắp các thông tin cần thiết như mật khẩu truy nhập, địa chỉ email, số thẻ tín dụng, các thông tin riêng tư của chủ máy để chiếm đoạt tài sản mà không bị chủ máy phát hiện.
Minh Hiền

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文