Đường dây ma túy 8X và cú thoát án tử hình 'ngoạn mục' của một sơn nữ

09:58 03/05/2015
Chỉ trong khoảng một năm, 13 đối tượng trong đường dây ma túy đã mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trót lọt hơn 300 bánh heroin từ Điện Biên về Lạng Sơn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, cầm đầu đường dây tội ác này đều là các đối tượng 8X, thậm chí cả 9X. Trong đó, Tòng Thị Lan, kiều nữ được mệnh danh là “bông ban Nà Ngum” cũng “ôm” tới 40 bánh heroin, khi bị bắt quả tang mới chỉ bước qua tuổi 18 được ít ngày. Sơn nữ xinh đẹp này may mắn thoát “chuyến đò về âm phủ” một cách “ngoạn mục” trong khi 6 đối tượng khác thì không…

Chân dung các “ông, bà trùm” 8X

Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng Đội án trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Điện Biên, điều tra viên thụ lý trực tiếp vụ án ma túy Điện Biên – Lạng Sơn cho biết: “Tòng Thị Lan và đồng bọn mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” là một vụ án điểm của PC47, đến thời điểm này (5/2015) vụ án vẫn đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ 10 đối tượng, truy nã đặc biệt 3 đối tượng. Mới chỉ hình thành từ tháng 3/2012 đến khi mắt xích đầu tiên của đường dây này bị phá vỡ (4/2013), các đối tượng đã câu kết, buôn bán, tiêu thụ trót lọt 318 bánh heroin.

Sẩm tối ngày 4/5/2013, tại địa bàn Tổ 6, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tổ công tác Phòng PC47 Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an huyện Điện Biên phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy biển kiểm soát 27N1-00156 có biểu hiện nghi vấn. Đối tượng nữ ngồi sau ôm một hộp carton màu vàng… Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện, thu giữ 40 bánh heroin được ngụy trang trong mấy bộ quần áo cũ.

Hai đối tượng khai nhận là Tòng Thị Lan và Lò Văn Tới ở Đội 5, xã Thanh Yên, Điện Biên. “Đường dây ma túy Điện Biên đi Lạng Sơn rồi ra nước ngoài hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt. PC47 xác lập chuyên án X và đã nhiều lần bắt hụt đối tượng. Việc bắt giữ thành công Lan và Tới góp phần đập tan mắt xích đầu tiên của đường dây ma túy này” – Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên chia sẻ.

Các điều tra viên đã tập trung lấy lời khai của đôi nam nữ này. Mặc dù còn trẻ (Lan 21 tuổi, Tới 18 tuổi) nhưng cả hai đối tượng rất ngoan cố, giở chiêu “ngậm hến”, kiên quyết không khai báo thêm đồng bọn. Trong khi vụ án đang được điều tra mở rộng, ngày 21/11/2013, tại khu vực Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tổ công tác Phòng phòng chống ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên đã để lọt một mẻ lưới lớn. Lợi dụng đêm tối, đối tượng đã tẩu thoát, vứt lại một chiếc cặp màu đen bên trong đựng 12 bánh (trọng lượng 4,17kg) heroin.

Qua công tác nghiệp vụ cùng với từ lời khai của Tòng Thị Lan và Lò Văn Tới, ban chuyên án phát hiện 12 bánh heroin này có liên quan đến đường dây mà Tòng Thị Lan là một mắt xích. Đây chính là thời điểm chín muồi để phá án, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Tòng Thị Xen, Tòng Văn Quyết, Lò Văn Hạnh, Vì Văn Hiến (chồng Lan), Tòng Văn Kiên ở Thanh Yên, huyện Điện Biên. Một mũi trinh sát khác phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lương Thị Đàm, Lý Văn Thanh, Lưu Văn Chè ở thôn Pò Phấy, Co Khuất, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc. Do thấy động, trước đó Tòng Văn Kiên, Quàng Văn Hải, Quàng Văn Hặc đều ở Đội 5, xã Thanh Yên đã bỏ trốn.

Qua điều tra cho thấy, cầm đầu đường dây ma túy này là Lương Thị Đàm (37 tuổi) ở Đội 8B cùng đám “cánh hẩu”: Tòng Văn Quyết (32 tuổi); Lò Văn Tới (18 tuổi); Lò Văn Hạnh, Quàng Văn Hặc (30 tuổi); hai cặp vợ chồng Tòng Văn Kiên (34 tuổi) và Tòng Thị Xen (còn có tên khác là Vì Thị Sen, 27 tuổi); Vì Văn Hiến (32 tuổi) – Tòng Thị Lan (21 tuổi) đều ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên (Điện Biên); Lý Văn Thành (Lý Văn Thanh, 260 tuổi); Lưu Văn Chè (31 tuổi) ở xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn)… Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, có đối tượng tham gia vào đường dây mới chỉ bước qua ngưỡng tuổi 16 nhưng đường dây ma túy này hoạt động rất xảo quyệt, với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh.

Tòng Thị Lan phải trả giá cho lỗi lầm của mình khi còn rất trẻ.

Chúng thường đi những chuyến hàng “khủng”, từ 10 đến 50 bánh heroin. Khi có khách mua hàng, Lương Thị Đàm và vợ chồng Tòng Văn Kiên – Vì Thị Sen gom tiền để đám Quyết, Hạnh, Hải, Hặc vượt biên qua đường tiểu ngạch (Thanh Yên là xã giáp biên) tìm mua của các “ông trùm” hoặc đầu nậu ở khu vực Na Luông, Mường Mày, Phong Sa Lỳ (Lào), sau đó gùi bộ về tập kết ở một địa điểm bí mật trong một khu rừng ở gần bản Nà Ngum, xã Thanh Yên. Tại đây, sau khi nghe ngóng, tính toán, các đối tương lại thuê Tòng Thị Lan, Lò Văn Tới, Lý Văn Thanh, Lưu Văn Chè, Lò Thị Hoa… vận chuyển về Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) giao hàng hoặc đưa lên Cao Lộc (Lạng Sơn) tiêu thụ. Mỗi bánh heroin ở bên kia biên giới, chúng mua khoảng 80 – 100 triệu đồng (tùy chất lượng), về Lạng Sơn bán 225 triệu. Các đối tượng hoạt động không theo một quy luật nào, hình thức vận chuyển “hàng” cũng rất quỷ quyệt gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, trinh sát của lực lượng phòng chống ma túy.

Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, các trinh sát Phòng PC47 đã xây dựng nhiều phương án tác chiến, đón lõng để đối tượng lần lượt sa lưới.

“Bông ban Nà Ngum” thoát chuyến đò về âm phủ

Trong vụ án này sơn nữ được mệnh danh là “bông ban Nà Ngum” là Tòng Thị Lan khi bị bắt đã gây xôn xao dư luận, bởi Lan là một cô gái xinh đẹp có tiếng trong vùng. Quê Lan ở bản Na Ồ, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên. Đây là đầu nguồn của dòng suối nóng Nậm Pe, các cô gái ở đây đều sở hữu một làn da trắng với mái tóc dài óng ả. Là một trong số sơn nữ hiếm hoi tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng Lan không thi đại học mà yêu sớm rồi lấy chồng và theo chồng lập nghiệp tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên. Thanh Yên là “cái rốn” ma túy, đặc biệt là Đội 4, Đội 5 và bản Nà Ngum nhiều năm nay vắng bóng đàn ông vì lãnh án tử hình hoặc vào tù vì buôn bán ma túy. Mặc dù sinh ra lớn lên ở miền sơn cước nhưng Lan lại không đảm đang như các cô gái miền ngược mà sớm nhiễm thói ăn chơi thị thành.

Nắm được tham vọng của Lan, vợ chồng Tòng Văn Kiên – Tòng Thị Xen đã rủ rê, dẫn dắt vợ chồng Lan tham gia vào đường dây với vai trò là người vận chuyển. Không phải bỏ vốn nhưng nếu vận chuyển trót lọt từ Thanh Yên ra TP Điện Biên Phủ (khoảng 5km), Lan – Hiến được trả công tới 5 triệu/bánh heroin nên cặp vợ chồng này nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực của Kiên và Xen.

Trong phiên tòa sơ thẩm được tổ chức mới đây, các đối tượng khai nhận chỉ trong khoảng một năm chúng đã mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trót lọt 318 bánh heroin. Căn cứ theo chứng cứ, lời khai và hành vi phạm tội của các bị cáo, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt tử hình đối với: Vì Thị Sen, Lò Thị Hoa, Lý Văn Thành, Lưu Văn Chè, Tòng Văn Quyết và Lò Văn Hạnh; chung thân đối với Vì Văn Hiến (chồng Lan)… Trực tiếp vận chuyển hàng chục bánh heroin, nhưng do đang nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng tuổi) “bông ban Nà Ngum” Tòng Thị Lan chỉ lãnh 18 năm tù. Tương tự, “bà trùm” Lương Thị Đàm cũng thoát hiểm “ngoạn mục” phải chịu mức án tù chung thân.

Mặc dù bị nghén nặng khi mang thai 3 tháng đứa con đầu lòng nhưng vào cái buổi tối định mệnh đó, Tòng Thị Lan vẫn “ôm” 40 bánh heroin đi giao hàng và bị bắt, Lan sinh con trong tù và chính đứa bé tội nghiệp ấy đã giúp mẹ nó “lỡ chuyến đò về âm phủ”. 18 năm… ngày về còn xa ngái, xót xa thay khi “bông ban” ấy không khoe sắc trong vòng tay hạnh phúc mà lại “nở” trong cổng sắt tường gai…!? 

Hoa Oanh Vũ

Trong trái tim mỗi người Việt Nam, Tết Nguyên đán luôn giữ một vị trí đặc biệt, nơi truyền thống được nhắc nhớ và niềm tin vào năm mới được gửi gắm. Tết, qua những mùa xuân gắn bó với Việt Nam, cũng được nâng niu trong cảm nhận của các vị đại sứ: không chỉ là thời khắc đoàn tụ, mà còn là lúc con người chậm lại, hướng về gia đình và gắn kết với cộng đồng.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文