Khởi tố vụ án để lọt ca bệnh COVID-19 từ vùng dịch về Hải Phòng

08:25 27/08/2021

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” xảy ra tại đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm.

Trước đó, ngày 23/8, Trung tâm Y tế quận Lê Chân phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Phòng (CDC) lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với cháu N.Đ.M, SN 2013, ở Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, UBND quận Lê Chân và ngành Y tế Hải Phòng đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch theo quy định.

Kết quả điều tra dịch tễ và kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào đầu tháng 5 vừa qua, cháu M. cùng bà nội từ Hải Phòng vào nhà người quen là chị N.T.H, ở Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh chơi. Sau đó, TP Hồ Chí Minh bùng phát dịch COVID-19 nên cháu M không về lại được Hải Phòng.

Đến khoảng giữa tháng 8 này, do thấy dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh diễn biến rất phức tạp nên mẹ cháu M. là chị N.T.T.H đã lên mạng xã hội tìm nhờ người đưa con ra Hải Phòng. Qua các mối quan hệ, chị H. đã liên hệ với một nam giới chưa rõ lai lịch và đặt vấn đề nhờ đưa cháu M. ra Hải Phòng.

Ngay sau khi phát hiện bệnh nhân COVID-19, lực lượng chức năng đã phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch chi phí lên đến hàng trăm triệu động.

Chị H. đã thỏa thuận sẽ chịu trách nhiệm làm các thủ tục xét nghiệm COVID-19 cho cháu M., nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì sẽ đưa cháu M. từ TP Hồ Chí Minh ra đến Nghệ An vào ngày 21/8, với tiền công là 5 triệu đồng. Sau đó, chị H. sẽ đón cháu M. tại Nghệ An rồi đưa về Hải Phòng. 

Đến sáng 20/8, chị H. nhờ người quen là anh M.X.S., SN 1973, ở Vũ Chí Thắng, quận Lê Chân chở đi vào Hà Tĩnh. Chị H. nói là mua thuốc chữa bệnh cho người nhà. Tuy nhiên, để việc di chuyển qua các chốt kiểm dịch được thuận lợi, 19h ngày 20/8, chị H. và anh S. đi xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng.

Theo kế hoạch, 9h ngày 21/8, anh S. thuê xe ôtô tự lái đến nhà đón chị H. rồi chở vào Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An. Tại đây, chị H. và anh S. đã đón được cháu M. rồi cả 3 cùng quay về Hải Phòng.

Khi về đến Hải Phòng vào khoảng 2h20 ngày 22/8, anh S. chở 2 mẹ con chị H. vào khách sạn Hoàng Tùng, số 249 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân thuê phòng nghỉ còn mình đi về nhà. 

Tiếp đó, vào 10h47 cùng ngày, chị H. trả phòng rồi gọi xe taxi hãng Én Vàng do lái xe P.T.H, tổ 3, Kha Lâm, Nam Sơn, Kiến An điều khiển chở 2 mẹ con đến thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ khác ở số 16 đường Đồng Thiện, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, sau đó gọi điện thoại cho chồng đến đón.

Khoảng 17h cùng ngày, chồng chị H. là anh N.M.Đ. đến nhà nghỉ ở đường Đồng Thiện đón chị H. về nhà. Sau đó, chị H lấy xe máy quay lại nhà nghỉ đón cháu M. và tiếp tục hẹn anh S. đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải phòng cùng xét nghiệm COVID-19. Sau khi xét nghiệm xong thì chị H. chở cháu M. về nhà riêng tại Thiên đường Lôi, phường Vĩnh Niệm.

Căn cứ tài liệu đã thu thập được, cháu M. cư trú tại vùng dịch TP Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ., N.T.T.H biết rõ nhưng tìm cách liên hệ để đưa con về Hải Phòng không tuân thủ các quy định cách ly, không khai báo y tế tại Trạm kiểm soát dịch bệnh Cầu Nghìn, Vĩnh Bảo cũng như tại Trạm y tế phường Vĩnh Niệm. 

Không chỉ dừng lại ở đó, khi thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế vào ngày 22/8, chị H. đã khai báo 14 ngày trước đó không đi ra tỉnh, thành phố ở ngoài Hải Phòng, có hành vi khai báo y tế gian dối.

Trước sự việc nghiêm trọng nêu trên, UBND quận Lê Chân đã có công văn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân cung cấp Chi phí tạm tính phát sinh liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 liên quan đến bệnh nhân N.Đ.M là hơn 390 triệu đồng.

V. Huy

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

Trở thành điểm hẹn thường niên của đông đảo du khách thập phương mỗi dịp Tết đến, xuân về, Lễ hội Du lịch Chùa Hương Xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục đón lượng khách cao kỷ lục. Có những địa điểm như động Hương Tích, đường lên cáp treo quá đông khiến khách chờ đợi nhiều giờ. Tuy nhiên, xét trên tổng thể chung, lễ hội năm nay có nhiều cải thiện, an ninh, an toàn cho du khách được đảm bảo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文