Những chuyến hàng "dích dắc" trong đường dây ma túy lớn từ Tây Bắc

19:46 31/10/2021

Mở rộng điều tra đường dây mua bán, vận chuyển ma túy theo tuyến xe "luồng xanh" từ Tây Bắc về Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã từng bước làm rõ vai trò của từng đối tượng; đồng thời ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra...

Theo đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố đối với 3 đối tượng: Vũ Tuấn Anh (SN 1991), trú tại Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Phạm Xuân Ngọc (SN 1997) ở xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên và Lương Văn Ninh (SN 1998) trú tại xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng thời, khởi tố điều tra Nguyễn Tiến Nguyên về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Trần Thị Thu Huyền (SN 1998) trú tại phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng -  người yêu của Ninh) tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong đó, đã làm rõ Vũ Tuấn Anh là "ông trùm" đường dây; là chủ nhân của thùng hàng chứa 35.600 viên hồng phiến gửi theo xe luồng xanh tuyến Tây Bắc về Hà Nội bị bắt quả tang tại bến xe Mỹ Đình. Đồng thời làm rõ, vai trò của đối tượng Phạm Xuân Ngọc, là một trong những khách hàng "ruột", nhiều lần đặt hàng số lượng ma túy "khủng" của Vũ Tuấn Anh.

Đối tượng Phạm Xuân Ngọc

Về Phạm Xuân Ngọc, theo Cơ quan điều tra, Ngọc đang bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy, và đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Qua điều tra xác định, chỉ trong tháng 9/2021, Ngọc đã 5 lần đặt mua ma túy của Vũ Tuấn Anh.

Lần đầu tiên vào khoảng ngày 10/9, Ngọc đặt mua 1,1 kg ma tuý “đá” với giá 245 triệu đồng. Sau khi được Ngọc đặt hàng, Vũ Tuấn Anh đã chuyển khoản, mua của một người không rõ lai lịch 1 kg “đá” với giá 150 triệu đồng và mua thêm 100 gam “đá” lẻ của người khác với giá 20 triệu đồng để bán lại cho Ngọc.

Sau khi có hàng, Vũ Tuấn Anh ngụy trang ma túy trong các thùng thịt trâu khô rồi gửi xe luồng xanh xuống Hà Nội. Do xe "luồng xanh" không trả hàng tại nhà mà chỉ trung chuyển tại bến xe Mỹ Đình, nên Vũ Tuấn Anh đã thuê An Viết Hùng đến nhận hàng từ xe "luồng xanh" rồi chở về sảnh chung cư Ruby trên địa bàn quận Long Biên giao cho Lương Văn Ninh.

Số hồng phiến  bị thu giữ.
Các đối tượng tại Cơ quan Công an.

Cơ quan Công an cũng xác định, đối tượng Lương Văn Ninh được ông trùm Vũ Tuấn Anh “cài cắm” tại Hà Nội, giữ vai trò nhận hàng do ông trùm chuyển đến, sau đó chia lẻ, đóng gói lại, ngụy trang trong những gói hàng để giao cho khách mua. Sau khi nhận hàng chuyển xuống, Ninh mang về giấu tại căn hộ chung cư để cùng với người yêu là Trần Thị Thu Huyền phân chia, đóng gói lại, ngụy trang trong các gói chè hoặc các gói hàng phụ tùng ô tô để giao cho Phạm Xuân Ngọc tại sảnh chung cư khác cũng trên địa bàn quận Long Biên.

Ở vụ đầu tiên giao dịch với Ngọc, Vũ Tuấn Anh lãi ngay gần 100 triệu đồng. Sau phi vụ đầu tiên theo xe "luồng xanh" trót lọt, liên tiếp trong các ngày 23, 24, 26, 27/9, Ngọc tiếp tục đặt mua của Vũ Tuấn Anh 2,3 kg ma túy “ke”; 1kg ma túy “đá” và 6.000 viên hồng phiến với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Khi được Vũ Tuấn Anh thông báo có hàng về, mấy vụ đầu Ngọc liên hệ trực tiếp với Ninh để nhận và mang đi bán luôn cho người khác. Tuy nhiên, để tránh bị lộ, 2 đợt hàng sau, Ngọc đã thuê Nguyễn Tiến Nguyên (SN 1995) trú tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội và một số người khác đến lấy hàng và mang giao cho khách.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyên cũng thừa nhận đã 2 lần vận chuyển ma túy thuê cho Ngọc. Ngoài ra Nguyên khai vào đầu tháng 9/ 2021, Nguyên cũng trực tiếp đưa cho Ngọc 1 kg ma túy "đá" để đi bán hộ với giá 220 triệu đồng. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.

 

Tâm Minh

Khi bình yên được nhóm lên từ bếp lửa ngày Tết và những bước chân không mỏi, đó không còn là một lời chúc đầu năm, mà là hơi ấm lặng thầm lan tỏa từ những con người vẫn đang âm thầm giữ gìn từng góc phố, từng bản làng để mùa Xuân trong mỗi mái nhà được tròn đầy, ấm áp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chợ hoa Tết ở TP Huế tấp nập, nhộn nhịp khi có đông người đến mua hoa. Chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa rực rỡ sắc màu mà còn là điểm đến của nhiều người dân, du khách để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Từ khi hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai, diện mạo giao thông Thủ đô đang dần thay đổi. Ít chen lấn, ít vượt đèn đỏ, trật tự hơn ở những nút giao vốn căng thẳng... Những chuyển biến tích cực cho thấy công nghệ không chỉ ghi nhận vi phạm, mà đang tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông.

Tết Nguyên đán luôn là thời khắc thiêng liêng của sum vầy, của những cuộc trở về sau một năm mưu sinh vất vả. Nhưng phía sau những cánh cổng sắt khép kín của Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, vẫn có một mùa xuân đang lặng lẽ hiện hữu. Ở đó, Tết không chỉ là đào mai, bánh chưng, mâm ngũ quả, mà còn là sự thấu cảm, sẻ chia và niềm tin vào con đường phục thiện của những người từng lầm lỡ.

Hơn 1.200 bệnh nhân ung thư quây quần bên bữa cơm tất niên ấm áp, sau đó trở về quê trên chuyến xe "0 đồng". Đây là năm thứ 10 chương trình "Cơm tất niên" và "Chuyến xe yêu thương" được tổ chức, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội đối với người bệnh ung thư trong những ngày Xuân mới.

Theo tài liệu điều tra, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Fucoidan của các đối tượng lừa đảo đưa ra thị trường được quảng cáo với công dụng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, hướng tới người mắc các bệnh như mỡ máu, tiểu đường, ung thư... nhưng thực tế không phải như vậy…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文