Từ câu chửi đổng ở quán nhậu, người mất mạng, kẻ vào tù

16:55 18/10/2021

Gặp nhau tình cờ ở quán nhậu và uống rượu giao lưu, Tình vô thức chửi đổng người không có mặt. Đó là nguyên nhân xảy ra cuộc hỗn chiến khiến một người mất mạng, một người bị thương.

Ngày 18/10, TAND TP Hà Nội phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tình (SN 1996, trú tại xã Vũ Đoàn, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) bị truy tố về tội giết người. Liên quan đến vụ án này, bị cáo Đỗ Thức Thành (SN 1997, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bị truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng 3h ngày 3/8/2020, Tình cùng mấy người bạn đến nhậu tại một quán trên địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội). Thời điểm này, trong quán có một nhóm thanh niên khác cũng đang ngồi nhậu, trong đó có bị cáo Thành. Thấy Tình là người quen, một thanh niên trong nhóm Thành mời Tình giao lưu vài ly rượu. Trong lúc giao lưu, Tình vô thức văng ra câu chửi đổng về người không có mặt. Nghe Tình nói tục, Nguyễn Đức Hùng (SN 1996, trú tại xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) mắng ngay. Nhận thấy mình sai nên Tình xin lỗi mọi người rồi đi về bàn nhậu của nhóm mình.

Từ câu chửi đổng ở quán nhậu, người mất mạng, kẻ vào tù -0
Hai bị cáo Tình và Thành tại phiên toà

Khoảng 5 phút sau, Hùng đi tới bàn nhậu của nhóm Tình, túm cổ Tình và hỏi “Mày láo với anh tao. Mày muốn làm ở đây nữa không”. Đúng lúc này, Thành cầm hai chai bia ném về phía Tình nhưng lại trúng vào người khác. Dù sự việc đã được can ngăn sau đó, nhưng ít phút sau, Hùng lại tiếp tục dùng ghế nhựa liên tiếp đập vào người Tình.

Bị đánh, Tình đập vỡ đít chai rượu thuỷ tinh rồi dùng làm hung khí đánh trả. Trong lúc xô xát, Thành dùng nồi nước lẩu hất vào người Tình nhưng không trúng. Thấy Hùng và Thành đuổi đánh, Tình chạy vào trong bếp của quán lấy con dao. Khi Hùng xông đến đã bị Tình đâm và chém nhiều nhát vào người nên Hùng bỏ chạy.

Tình tiếp tục đuổi chém Thành nhưng Thành dùng bàn kim loại chống đỡ. Lúc này, có một thanh niên trong nhóm Thành dùng chiếc điếu cày vụt vào gáy khiến Tình bị ngã và rơi dao. Thấy vậy, Thành cầm luôn con dao này đâm Tình. Sau khi bị đâm, Tình vẫn chạy thoát được ra ngoài…

Về phía Hùng, sau khi bị đâm bỏ chạy được khoảng 50m thì gục ngã. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên Hùng đã tử vong trên đường. Ngày 3/8/2020, Tình đến Công an huyện Hoài Đức đầu thú.

Đối với Thành, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 2/5/2021, Thành bị bắt theo quyết định truy nã ở một vụ án khác. Mở rộng điều tra vụ án đó, Thành đã khai nhận hành vi đâm Tình tại quán ăn. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, nhát dao Thành đâm đã gây tổn hại sức khỏe cho Tình 4%.

Tại phiên toà, hai bị cáo Tình và Thành đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Có mặt tại phiên toà, đại diện gia đình bị hại đề nghị HĐXX xử lý nghiêm hành vi phạm tội của bị cáo Tình. Vừa là bị cáo, vừa là bị hại trong vụ án này, bị cáo Tình đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình và xử lý nghiêm hành vi phạm tội của bị cáo Thành.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tình 20 năm tù về tội giết người. Bị cáo Thành bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Tình phải bồi thường cho gia đình bị hại Nguyễn Đức Hùng số tiền gần 400 triệu đồng. Bị cáo Thành phải bồi thường cho bị cáo Tình số tiền 20 triệu đồng.

Nguyễn Hưng

Đề án xây dựng 1.300 căn nhà (gọi tắt là Đề án) từ nguồn kinh phí do Bộ Công an vận động 65 tỷ đồng và tỉnh Trà Vinh đối ứng 19 tỷ đồng để tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, trong đó 50% dành tặng đồng bào dân tộc Khmer đã mang đến luồng gió mới, hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hàng ngàn người dân.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về cuộc xung đột ở Ukraine đang diễn ra khá khó khăn và mất nhiều thời gian, trong khi Tổng thống Ukraine tiếp tục đưa ra tuyên bố mới về cơ hội đàm phán với Moscow.

Giữa khung cảnh rực rỡ của mùa Xuân Washington, Hội nghị mùa Xuân 2025 của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) không mang theo sắc màu tươi sáng như thường lệ. Những cuộc tranh luận về thương mại, nợ công, tài chính khí hậu và vai trò của Mỹ trong các định chế đa phương đang phơi bày một thế giới đầy bất ổn và chia rẽ. Trong bức tranh ấy, IMF và WB đứng trước một phép thử lớn: Không chỉ về năng lực thích ứng, mà còn về khả năng gìn giữ lòng tin giữa các quốc gia.

Tối 22/4, TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025).

Khu vực miền Trung hôm nay được dự báo nền nhiệt cao nhất cả nước ở mức 37-38 độ C, trời nắng gắt oi bức. Thủ đô Hà Nội trời nóng với mức nhiệt 35 độ C, chiều tối khả năng có mưa.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 129 vụ cháy rừng, làm thiệt hại trên 150ha rừng. Số các vụ cháy trong 3 tháng qua đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024 và được đánh giá là nghiêm trọng, bất thường nhất trong 13 năm trở lại đây. Đáng lo ngại, hầu hết các vụ cháy rừng đều có nguyên nhân từ sự chủ quan của con người.

Sau một ngày xét xử vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Gây rối trật tự công cộng” khiến một cô gái dừng đèn đỏ bị tử vong, chiều 22/4, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra phán quyết đối với 24 bị cáo. Bị cáo Nguyễn Hồng Nhung (SN 2005, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp hình phạt, Nhung phải thi hành 8 năm 6 tháng tù.

Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán để công bố thông tin, sự kiện có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty CP phục vụ mặt đất Sài Gòn đã cho biết sẽ chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất trọn gói cho Công ty CP hàng không Vietjet tại sân bay Tân Sơn Nhất…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.