Vụ “đất vàng” 8-12 Lê Duẩn: Nói lời sau cùng, các bị cáo đau xót, xin giảm nhẹ hình phạt

18:26 30/11/2021

Sai phạm khi ký giao đất cho doanh nghiệp tư nhân, để rồi phải đứng trước tòa, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh mới xót xa cho phận mình và xin HĐXX xem xét khi lượng hình.

Ngày 30/11, phiên tòa phúc thẩm vụ giao “đất vàng” 8 -12 Lê Duẩn liên quan đến sai phạm của ông Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) và các đồng phạm đã được TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh cho các bị cáo nói lời cuối cùng trước khi nghị án.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 29/11.

Trước đó, ngày 29/11, đại diện VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã phát biểu quan điểm, khẳng định án sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo là có căn cứ. Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKSND cấp cao cho rằng, không phát sinh tình tiết mới nên đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo của ông Nguyễn Thành Tài, bà Lê Thị Thanh Thúy (SN 1979, Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Công ty Lavenue) cùng các bị cáo Đào Anh Kiệt (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Mội trường (TN&MT) TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Hoài Nam (SN 1965, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2), Trương Văn Út (SN 1970, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất thuộc Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh), đồng thời đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ kháng nghị của VKSND TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thành Tài tại phiên tòa ngày 30/11.

Viện KSND TP Hồ Chí Minh kháng nghị về phần xử lý vật chứng và thiệt hại vụ án, yêu cầu thu hồi thêm 30 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP Hồ Chí Minh và thiệt hại cần được xác định tại thời điểm khởi tố vụ án là 1.927 tỷ đồng, chứ không phải 252 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Thanh Thúy tự bào chữa tại phiên toà ngày 30/11.

Trong phần tranh luận, luật sư bảo vệ quyền lợi đã xin miễn trách nhiệm hình sự cho ông Nguyễn Thành Tài. Một lần nữa ông Tài, khẳng định không có quan hệ tình cảm gì với bị cáo Lê Thị Thanh Thúy mà chỉ là mối quan hệ bình thường. Theo ông Tài, khi thấy có dấu hiệu sai phạm tại dự án, ông đã cố gắng ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại hoặc không để xảy ra thiệt hại đối với tài sản Nhà nước.

“Khi phát hiện dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn có dấu hiệu sai phạm, đặc biệt là khi 4 công ty thuê đất chuyển nhượng 50% phần vốn góp tại Công ty Lavenue cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô, tôi đã chủ động báo cáo với 2 lãnh đạo thời điểm đó là ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND và ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh để kiến nghị tạm ngừng các thủ tục triển khai và cho thanh tra dự án”, ông Tài trình bày.

Với bà Lê Thị Thanh Thúy, khi tự bào chữa, bà đã khóc và cho rằng đầu tư vào dự án khu “đất vàng” 8-12 Lê Duẩn là hợp pháp. Bà Thúy đề nghị HĐXX xem xét, chấp nhận kháng cáo của mình, tuyên không phạm tội và hủy quyết định thu hồi số tiền 189 tỷ đồng đã góp vốn để thực hiện dự án...

Chiều 30/11, trước khi tòa nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Ông Nguyễn Thành Tài đã gửi lời cảm ơn đến HĐXX vì đã lắng nghe, cho bị cáo được trình bày đầy đủ những gì muốn nói.  "Điều tôi trăn trở là những ngày cuối đời, gần 50 năm đi theo cách mạng những việc khó khăn gì tôi cũng đều trải qua, cuối đời tôi lại bị như thế này. Đau lắm! Tôi không trách móc một ai, chỉ mong HĐXX đánh giá một cách công tâm”, ông Nguyễn Thành Tài trình bày.

Còn bị cáo Lê Thị Thanh Thúy lại bật khóc khi nói lời sau cùng: “Tôi là công dân sống tuân thủ pháp luật. Số tiền tôi góp vốn để đầu tư dự án khách sạn 5 sao là tiền hợp pháp của gia đình, Tòa sơ thẩm tuyên như vậy là rất vô lý... Mong HĐXX xem xét, để đảm bảo sự công bằng cho tôi!”, bà Thúy khóc nức nở.

Được nói lời sau cùng, các bị cáo đồng phạm cũng đề nghị HĐXX xem xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX phúc thẩm sẽ tuyên án đối với các bị cáo vào 9 giờ ngày 2/12.

Bùi Thanh

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文