6 ngày truy bắt kẻ giết người, cướp tài sản trong hành trình lẩn trốn hơn 1.500km

22:04 28/05/2019
Sau 6 ngày đêm truy lùng trên hành trình hơn 1.500km , các trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên, Cục CSHS, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an đã vây bắt hung thủ giết người, cướp tài sản.

Nhầm tưởng sau cuộc chạy trốn suốt hành trình hơn 1.500km với vỏ bọc công nhân sửa chữa xe ôtô ở địa bàn vùng biên giới Việt - Trung, hành tung kẻ gây trọng án khó có thể lộ diện. Thế nhưng, chỉ sau 6 ngày đêm ráo riết truy nóng, các trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên, Cục CSHS, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an đã vây bắt hung thủ giết người, cướp tài sản.

1. Khởi đầu từ buổi chiều ngày 11-5-2019, trong lúc đi về trên con đường đất ven triền đồi rừng cây bạch đàn phía hữu ngạn hạ lưu thuỷ điện Sông Ba Hạ, một nông dân ở thôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh tình cờ nhìn thấy một thanh niên trạc 20 tuổi đang nằm bất động bên lề đường trong tình trạng vùng đầu có nhiều thương tích, máu loang chảy thấm ướt vạt áo và đọng thành những vệt dài trên thảm cỏ do người bị thương gượng sức trườn người từ bên trong ra lề đường.

Từ nguồn tin báo của người dân, Công an xã Đức Bình Tây khẩn trương đến hiện trường kiểm tra và xác định nạn nhân còn sống, mặc dù hơi thở và nhịp tim tụt xuống ở mức rất yếu. 

Ngay lập tức, Công an xã Đức Bình Tây điện thoại báo cáo nhanh vụ việc cho trực ban hình sự Công an huyện Sông Hinh, đồng thời phối hợp với một số người dân địa phương đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Hoà cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân được chuyển tiếp xuống Bệnh viên Đa khoa tỉnh Phú Yên ngay trong đêm hôm đó.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác gồm các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm truy phá án mờ do Thượng tá Trương Bình Sơn, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên trực tiếp chỉ huy rời TP Tuy Hoà ngược lên thôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây phối hợp một số đồng nghiệp ở Công an huyện Sông Hinh tiến hành xác minh, thu thập thông tin ban đầu, đồng thời mở cuộc truy tìm tung tích nạn nhân và mở rộng hiện trường phát hiện nạn nhân để khoanh vùng bảo vệ, chờ đến sáng hôm sau tiến hành khám nghiệm, thu thập các dấu vết có liên quan.

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên trao thư khen và tiền thưởng cho đại diện các đơn vị tham gia phá án.

Xác định thương tích ở vùng đầu nạn nhân là do tác động ngoại lực bởi vật tày dẫn đến chấn thương sọ não, nên các trinh sát hình sự, điều tra viên nhận định thanh niên này bị đối tượng khác tấn công bằng hung khí nguy hiểm. 

Theo đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên phân công điều tra viên thường trực tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên với hy vọng tìm thấy vài giây phút hiếm hoi nạn nhân có thể hồi tỉnh để dò hỏi những thông tin cần thiết. Thế nhưng, kể từ khi được đưa đi cấp cứu, người bị nạn chìm trong cơn hôn mê.

Đến giữa buổi sáng 12-5-2019, tung tích nạn nhân đã được làm rõ khi ông Nguyễn Anh Tâm (43 tuổi) trú ở thôn Tân Bình, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hoà (Phú Yên) đến bệnh viện nhận dạng nạn nhân đang cấp cứu là Nguyễn Anh Vũ, con trai ông, vừa tròn 20 tuổi.

Khi tiếp xúc với điều tra viên, ông Tâm cho biết, Vũ là một thanh niên hiền lành, cần mẫn trong sinh hoạt và đời sống thường nhật, nên gia đình động viên và tạo điều kiện cho Vũ đến thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hoà học nghề sửa chữa xe gắn máy tại một gara của người thân.

Hơn một tháng trước khi lâm nạn, Vũ tình cờ quen biết, kết tình anh em với một nam khách hàng đến sửa chữa xe máy tự giới thiệu tên là Dương, quê ở Bình Định, nhưng mưu sinh ở nhiều nơi bằng nghề sửa chữa xe ôtô lưu động mỗi khi có yêu cầu của khách hàng thân quen liên lạc qua điện thoại. Đã có lần Vũ đưa thanh niên này về nhà chơi, nên ông Tâm nhận dạng Dương trạc ngoài 30 tuổi, vóc dáng và gương mặt hao gầy, tóc hơi dài, chải rẽ ngôi giữa, lông mày rậm, giọng nói đậm chất  quê…

Một nguồn tin cho biết, trong hai buổi chiều 10 và 11-5-2019, Vũ điều khiển xe máy Winner 150 BKS 78L1-165.90 chở Dương đi giao dịch công việc gì đó cho đến khi người dân ở thôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây tình cờ phát hiện Vũ trong tình trạng bất động, chiếc xe máy Winner 150 BKS 78L1-165.90 trị giá 44 triệu đồng và sợi dây chuyền vàng 15 triệu đồng của nạn nhân đã biến mất cùng với người thanh niên tên Dương.

Thanh sắt hung thủ sử dụng đánh nạn nhân đã được thu giữ tại hiện trường.

Trong cuộc khám nghiệm hiện trường sáng 12-5-2019 tại nơi tìm thấy nạn nhân, các điều tra viên, kỹ thuật viên của Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên không chỉ thu thập nhiều dấu vết máu, dấu vết xe máy có kích cỡ lốp và đường vân trùng khớp với lốp xe Winner 150, một thanh sắt rằn nghi vấn là hung khí hung thủ đã đánh vào đầu của Vũ. Đặc biệt là khi mở rộng hiện trường, các điều tra viên tìm thấy điện thoại của nạn nhân, trong đó có nhật ký các cuộc gọi từ người có tên là Dương.

Tổng hợp và phân tích các thông tin, chứng cứ, tài liệu thu thập được, các trinh sát hình sự, điều tra viên Phòng CSHS Công an Phú Yên nhận định Nguyễn Anh Vũ là nạn nhân trong vụ giết người, cướp tài sản và nghi can là người thanh niên tên Dương, nên ngày 13-5-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản.

Hung thủ Phan Ái Dương sau khi được dẫn giải từ Lạng Sơn về Phú Yên.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, đến chiều 13-5-2019, các trinh sát hình sự xác định nghi can là Phan Ái Dương (31 tuổi) trú ở thôn Tân Kiều, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn (Bình Định). Gần 15 năm về trước, Dương được người thân đưa ra Hải Phòng học nghề sửa chữa ôtô. 

Những năm gần đây, dù không mở tiệm gara cố định, nhưng do có mối quan hệ với nhiều người trong giới kinh doanh vận tải, lái xe, chủ tiệm gara ở các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk nên Dương đảm nhận sửa chữa ôtô lưu động khi có khách hàng thân quen liên lạc qua điện thoại.

Tiếp tục truy xét, trinh sát nhận định nhiều khả năng nghi can Phan Ái Dương đã ngược ra các tỉnh phía Bắc nên Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên đề nghị Cục CSHS và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an phối hợp hỗ trợ điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Chiếc xe máy của nạn nhân đã được truy thu.

Hai ngày sau khi vào cuộc, các trinh sát, kỹ thuật viên Cục CSHS và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an đã xác định được hành trình lẩn trốn của hung thủ Phan Ái Dương từ hiện trường vụ án ngược Pleiku (Gia Lai) sau đó ra Hà Nội rồi lên bản Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) để ẩn mình dưới vỏ bọc công nhân sửa chữa xe ôtô tại tiệm gara của một người thân đã từng dạy nghề cho Dương thời còn ở Hải Phòng.

Sau khi cẩn trọng xác minh hành tung hung thủ tại nơi đối tượng này đang lẩn trốn, gần 2h sáng 17-5-2019, một tổ công tác phối hợp giữa các trinh sát Cục CSHS - Bộ Công an, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên, Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn bất ngờ ập vào tiệm gara ôtô ở bản Tà Lài vây bắt Phan Ái Dương trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Riêng Nguyễn Anh Vũ, dù đã được người thân chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để điều trị, nhưng sau 5 ngày đêm hôn mê sâu do chấn thương sọ não, chiều 16-5-2019, nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng.

2- Ngay sau khi bị bắt giữ, Phan Ái Dương thừa biết không thể né tránh nên đã khai nhận là hung thủ sát hại nạn nhân Nguyễn Anh Vũ để cướp tài sản.

Trong thời gian hành nghề sửa chữa xe ôtô lưu động ở địa bàn miền núi Phú Yên, Dương có quan hệ tình cảm với H - một cô gái ở huyện Iapa (Gia Lai) đến thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh (Phú Yên) làm nhân viên phục vụ tại một quán nhậu. Những ngày đầu tháng 5-2019, H thường tâm sự với Dương là cần có 20 triệu đồng trả nợ cho chủ quán mới được nghỉ việc ở đó để tìm việc làm khác.

Do biết rõ một trong những người thân quen với mình là Nguyễn Anh Vũ có xe máy, dây chuyền vàng nên Phan Ái Dương mưu tính cướp tài sản của người thanh niên này để giúp người yêu trả nợ. Ngày 10-5-2019, Dương điện thoại kêu Vũ điều khiển xe máy chở đến một giao lộ ở xã Ea Charang, huyện Sơn Hoà rồi vô quán tạp hoá mua búa đóng đinh để làm hung khí gây án. 

Sau đó, Dương “điều” Anh Vũ đến đập chắn lòng hồ thuỷ điện Sông Ba Hạ ở xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, nhưng do chưa thể hành động được nên Dương trở về lưu trú tại một nhà nghỉ ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hoà. Đến chiều 11-5-2019, Dương “điều” Vũ chở đến một tiệm bán dụng cụ sửa xe máy ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh để mua một thanh sắt rằn rồi tiếp tục kêu Vũ chở đến đập chắn lòng hồ thuỷ điện Sông Ba Hạ. 

Tại đó, Dương bảo Vũ đi cùng mình về phía rừng keo lá tràm để sửa chữa giúp chiếc xe máy bị hư hỏng đang tạm gửi trong một lán trại bên triền đồi. Thế nhưng mới đi được hơn chục mét, Dương cầm thanh sắt rằn mang theo vung tay đánh nhiều nhát vào đầu Vũ khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường. Dương cướp đoạt dây chuyền vàng trị giá 15 triệu đồng cùng xe máy Winner 150   BKS 78L1 – 165.90 trị giá 44 triệu đồng của nạn nhân.

Từ hiện trường vụ án, Dương tăng tốc xe máy cướp đoạt được ngược đường quốc lộ 25 lên thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa (Gia Lai) để bán sợi dây chuyền tại một tiệm vàng ở đó với số tiền hơn 7,1 triệu đồng rồi tiếp tục hành trình lên cung đường đèo Tô Na ở xã Ia RTô, thị xã  Ayunpa (Gia Lai). Để né tránh tầm kiểm soát của Công an, Dương đẩy chiếc xe máy Winner 150 BKS 78L1 - 165.90 vào một bụi cây hoang dại bên bờ sông Ba rồi đi bộ trở ra đường quốc lộ 25 đón xe khách hai chặng đường để về TP Pleiku (Gia Lai).

 Lo sợ Công an truy nóng, Dương quyết định rời khỏi Gia Lai trong chiều 12-5-2019 để lên xe ôtô khách ra Hà Nội rồi ngược lên Lạng Sơn. Thế nhưng, sau hành trình chạy trốn hơn 1.500km, hung thủ giết người đã sa lưới từ cuộc truy nóng ráo riết 6 ngày đêm với sự phối hợp của các trinh sát hình sự, điều tra viên Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên, Cục CSHS, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an.

Chiều 21-5-2019, ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND và ông Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã trao thư khen và tiền thưởng 30 triệu đồng cho Công an tỉnh Phú Yên, Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an về thành tích điều tra khám phá nhanh vụ án Phan Ái Dương giết người, cướp tài sản ở thôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh.
Phan Thế Hữu Toàn

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文