Băng rừng vượt núi cứu dân

14:55 03/11/2020
Chúng tôi về huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam khi những cơn mưa rừng vẫn cứ xối xả đổ xuống. Những ngày qua, cán bộ chiến sĩ Công an tại các xã và các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam không quản ngại ngày đêm, mưa gió, gian khổ, hiểm nguy, ứng cứu người dân trong lúc nguy nan…


Trận lũ quét kinh hoàng

Tại trụ sở Công an huyện Phước Sơn, như nhiều cán bộ chiến sĩ khác, Thượng tá Ngô Đình Miền, Phó Trưởng Công an huyện, tỏ ra khá mệt sau những ngày dài cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, đặc biệt là công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ tại xã Phước Lộc.

Thượng tá Miền kể rằng, chiều 28-10, sau khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền, tại xã Phước Lộc đã xảy ra 1 vụ sạt lở đất tại xã Phước Lộc khiến 2 người mất tích và trận lũ quét tại thôn 3, xã Phước Lộc khiến 11 người mất tích; hàng chục ngôi nhà của người dân trong chớp mắt đã bị cuốn trôi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về 2 vụ việc trên, Công an huyện Phước Sơn đã chỉ đạo Công an xã Phước Lộc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng và huy động người dân tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất tích với phương châm “4 tại chỗ”.

Do tình trạng sạt lở đường nghiêm trọng nên khu vực xã Phước Lộc bị cô lập hoàn toàn; lực lượng cứu hộ của huyện Phước Sơn chưa thể tiếp cận hiện trường vụ sạt lở và lũ quét để đưa phương tiện cơ giới và lực lượng cứu hộ từ bên ngoài tham gia công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đến chiều 1-11, lực lượng tại chỗ đã tìm kiếm được tổng cộng 6 thi thể nạn nhân mất tích tại xã Phước Lộc, vẫn còn 7 người đang mất tích.

Đoàn công tác Công an huyện Phước Sơn vượt dòng suối chảy xiết để gùi hàng vào tiếp tế cho người dân xã Phước Lộc.

Do tình trạng sạt lở đường sá diễn ra rất nghiêm trọng nên từ ngày 28-10, giống như xã Phước Lộc, xã Phước Thành cũng bị cô lập hoàn toàn (2 xã này cách xa trung tâm huyện Phước Sơn khoảng 60km, đường đi rất hiểm trở). Lực lượng Công an chính quy tại xã Phước Lộc, Phước Thành đã thường xuyên tuyên truyền, vận động, ổn định tâm lý người dân, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, không để đối tượng xấu lợi dụng tình hình bão lũ gây phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Phước Sơn, cho biết đơn vị đã cử nhiều cán bộ tham gia cùng tổ công tác của huyện để khảo sát, tìm đường vào 2 xã đang bị cô lập Phước Lộc, Phước Thành. Cán bộ trong tổ công tác đã băng rừng, vượt suối đi bộ nhiều giờ liền, thậm chí tối ngủ lại trong rừng với quyết tâm tìm được đường vào xã Phước Lộc, Phước Thành. Tuy nhiên, do tình trạng sạt lở diễn ra quá nghiêm trọng nên vẫn chưa tìm được đường tiếp cận đến 2 xã này.

Hiện trường nơi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng khiến 11 người mất tích tại thôn 3, xã Phước Lộc.

Băng rừng vào ứng cứu dân

Trước nguy cơ thiếu đói của người dân xã Phước Thành, Phước Lộc, huyện Phước Sơn, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn Phòng không 372 khảo sát, xây dựng phương án tiếp tế ngay lương thực, nước uống, y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu khác đảm bảo trong thời gian 30 ngày cho người dân tại 2 xã Phước Lộc, Phước Thành bằng đường không đảm bảo kịp thời và an toàn nhất. 

Huyện Phước Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, phương án dùng trực thăng cứu trợ khẩn cấp cho người dân 2 xã Phước Thành, Phước Lộc cũng đã được bàn bạc, thống nhất. Song song với phương án cứu trợ bằng đường không, tỉnh Quảng Nam và huyện Phước Sơn cũng đang triển khai đưa hàng cứu trợ bằng đường bộ, băng rừng, lội suối đến 2 xã bị cô lập. Cụ thể, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu sẽ được vận chuyển về xã Phước Kim và Phước Công. Sau đó, khi thời tiết thuận lợi sẽ cho người gùi bộ vào xã Phước Thành, Phước Lộc.

Đoàn công tác Công an huyện Phước Sơn khi đặt chân lên xã Phước Lộc.
Công an xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn cùng lực lượng tại chỗ tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở xảy ra tại thôn 1, xã Phước Lộc.

9h ngày 1-11, khi thời tiết ngớt mưa, hửng nắng, Công an huyện Phước Sơn đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia gùi lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu từ xã Phước Công băng bộ đường rừng, vượt suối chảy xiết, vách đá cheo leo để vào tiếp tế cho người dân đang bị cô lập tại xã Phước Lộc. Đoàn do Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Phước Sơn, dẫn đầu đã đi bộ nhiều giờ liền, vượt qua nhiều địa hình hiểm trở để cứu dân. 

Sau gần một ngày trèo đèo, lội suối, băng rừng, đu bám vách đá, đến khoảng 17h30 cùng ngày, đoàn công tác của Công an huyện Phước Sơn đã đến được xã Phước Lộc và cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực cho địa phương này. Từ xã Phước Lộc, Thượng tá Lê Nho Tâm cho biết, dù rất vất vả, nhưng các thành viên trong đoàn công tác ai cũng rất vui và xúc động vì đã có mặt kịp thời để chia sẻ, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con. 

Trong ngày 1-11, ngoài đoàn công tác của Công an huyện Phước Sơn trực tiếp gùi hàng tiếp tế vào xã Phước Lộc, máy bay đã thả được chuyến hàng tiếp tế đầu tiên xuống địa phương này. Ngoài ra, 300 người từ xã Phước Kim cũng đã gùi hàng cứu trợ vào đến xã Phước Thành.

Chiều 1-11, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc về công tác khắc phục hậu quả bão số 9 và tìm kiếm cứu nạn tại các tỉnh, thành miền Trung gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Thủ tướng yêu cầu phải khẩn trương chạy đua với thời gian, tiếp tục tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ các nạn nhất mất tích tại 2 địa phương trên của tỉnh Quảng Nam và cả tìm kiếm nạn nhân còn mất tích tại các tỉnh khác như Thừa Thiên - Huế, Bình Định.

Thông tin về vụ sạt lở tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My: Ngày 29-10, một vụ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại làng Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My vùi lấp 15 hộ gia đình với 55 người. Lực lượng cứu hộ sau đó đã cứu được 33 người, tìm thấy 8 thi thể, hiện vẫn còn 14 người mất tích. 

Ngày 1-11, lực lượng Công an huyện Nam Trà My, Công an Bắc Trà My, Cảnh sát PCCC&TKCN, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng chức năng đã dùng 32 phương tiện tổ chức tìm kiếm 14 người còn đang mất tích trong vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My trên sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Diện tích mặt nước tìm kiếm lên đến hơn 200ha; do lượng rác dày khoảng 40cm phủ kín mặt hồ nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn. 

Mặc dù trải qua nhiều ngày tìm kiếm rất vất vả, song lực lượng Công an vẫn đang nỗ lực tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân. Trong khi đó lực lượng trên bộ sử dụng chó nghiệp vụ tiếp tục tổ chức tìm kiếm ở hiện trường vụ sạt lở…

Ngọc Thi

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文