Báo động loạt tội phạm đột nhập, xâm hại và truy sát chủ nhà

17:57 28/11/2016
Trên cùng một địa bàn, chỉ cách nhau chưa đầy 1km, tại khu vực được cho là an ninh nhất, lại liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập, uy hiếp nạn nhân để cướp tài sản và cưỡng dâm.


Báo động hơn, hung thủ của cả hai vụ việc đều rất manh động, dùng hung khí truy sát chủ nhà rồi biến mất trong đêm khiến dư luận tại TP Đà Nẵng không khỏi hoang mang, lo ngại. Riêng cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thì cảnh báo: Sự chủ quan của các nạn nhân.

Việc dễ dãi, khoe những thông tin, hình ảnh tài sản của gia đình lên mạng xã hội cũng là một trong những nguyên nhân tiếp tay cho hàng loạt vụ "người quen" đột nhập, cướp tài sản và cưỡng dâm xảy ra gần đây.  

"Bóng đen" đột nhập truy sát em trai, cưỡng dâm chị gái

Theo cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết: Đến chiều tối 23-11, lực lượng Công an TP Đà Nẵng vẫn phải tích cực phong tỏa hiện trường và truy tìm hung thủ gây ra trọng án tại quán cà phê Trâm Anh vào rạng sáng cùng ngày.

Riêng nạn nhân nam là anh Phạm Đức Q. sau khi được cấp cứu và phẫu thuật khẩn cấp hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng nạn nhân nữ là chị Phạm Mỹ L. (34 tuổi) vẫn còn dấu hiệu tinh thần lo sợ hoảng loạn, ảnh hưởng đến sức khỏe…

Trong thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng liên tiếp xảy ra những vụ trộm đột nhập, dùng hung khí gây trọng thương và cưỡng dâm nạn nhân. (ảnh minh họa)

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 23-11, sau khi đột nhập vào quán cà phê Trâm Anh, hung thủ đã dùng dao đâm trọng thương anh Phạm Đức Q., rồi tiếp tục vào phòng ngủ ép nữ chủ quán Phạm Mỹ L. để thực hiện hành vi cưỡng dâm nhiều lần. Sau đó, hắn lấy tiền tiền mặt 3.200.000 đồng cùng dây chuyền vàng, điện thoại di động của nạn nhân và tẩu thoát...

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định đây là một vụ cướp tài sản và hiếp dâm, truy sát nạn nhân nghiêm trọng chưa từng có trên địa bàn, vụ việc gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT, gây tâm lý hoang mang cho người dân tại địa phương, lực lượng Công an Đà Nẵng đã khẩn cấp vào cuộc điều tra truy bắt hung thủ gây án.

Những thông tin ít ỏi mà nạn nhân chị Phạm Mỹ L. cung cấp cho thấy: Khoảng 1h ngày 23-11, đang nằm ngủ cùng con trai nhỏ trong phòng ngủ ở quán cà phê thì chị L. nghe tiếng gõ cửa. Tưởng là em trai ngủ ở phòng ngoài gọi cửa, chị L. đã hỏi "Tít" hả", bên ngoài trả lời "ừ" nên chị L. đã ra mở cửa. Chỉ chờ có vậy, một bóng đen đàn ông cao to đã xô cửa bước vào, trên tay hắn lăm lăm con dao lớn lao vào chị L uy hiếp..

Khi chị L. phản ứng, dọa có em trai ở bên ngoài giúp đỡ, gã này còn gằn giọng "thằng ngoài kia tao đã giết rồi" và ra lệnh cho chị L. cởi quần áo để thực hiện hành vi giao cấu.

Đáng lo ngại, khi hung thủ thực hiện hành vi đồi bại thì ngay trong phòng còn có cậu bé 6 tuổi là con trai chị L. chợt toàn tỉnh dậy, khóc thét vì hoảng sợ. Để bảo vệ tính mạng của mình và con trai, buộc lòng chị L. vừa khóc lóc, van xin, vừa phải chấp nhận thực hiện tất cả yêu cầu thú tính của hung thủ.

Không dừng lại ở đó, hung thủ còn hơn 3 lần tiếp tục khống chế ép chị L. phải làm những hành động kích dục, theo yêu cầu bệnh hoạn của hắn, bất chấp sự chứng kiến của cháu bé đang gào khóc vì sợ hãi...

Rất may, trong lúc giằng co, lợi dụng sơ hở của đối tượng, chị L. giả vờ cho biết em trai chị đã chạy đi báo Công an và dụ hung thủ đi ra phía của rồi đóng cửa chặt cửa kêu cứu. Đồng thời điện thoại cho một người hàng xóm.

Ngay khi nhận được điện thoại cầu cứu của chị L., lập tức anh H. (hàng xóm) đã chạy sang tri hô, và phối hợp với lực lượng dân phòng, Công an tuần tra khu vực đưa nạn nhân Q., em trai chị L. đi cấp cứu kịp thời. Riêng hung thủ gây án đã kịp tẩu thoát.

Đến "bóng đen", trèo tường cướp, đâm trọng thương chủ nhà để "đòi yêu"

Cũng tại ngay địa bàn quận Cẩm Lệ, chỉ cách vụ việc đột nhập, cướp, hiếp dâm tại quán cà phê Trâm Anh chưa đầy 1km, vào giữa tháng 9-2016 cũng đã xảy ra một vụ đột nhập, đâm trọng thương nghiêm trọng một phụ nữ đơn thân.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Kim P (32 tuổi, trú Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Sau khi tên cướp đột nhập vào nhà đã dùng tay bóp cổ, đe dọa cướp tài sản. Tiếp đến  hắn đã dùng con dao, khống chế, đòi "yêu" nữ chủ nhà này nhưng bị chống cự quyết liệt…

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng đang khám nghiệm hiện trường vụ trộm đột nhập, cưỡng dâm nữ chủ quán cà phê Trâm Anh vào sáng 23-11.

Được biết, Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) phía Nam thành phố Đà Nẵng vừa hình thành chưa bao lâu, nhà cửa khu vực này còn thưa thớt, đa số đang trong quá trình xây dựng nên về đêm nơi đây rất vắng vẻ.

Do nhà nạn nhân P ở cách xa nhà các hộ bên cạnh, trong nhà chỉ có một mẹ và con trai nhỏ lên 6 tuổi nên đang đêm, khi phát hiện kẻ trộm đột nhập vào nhà, mẹ con chị P. đã la hét cầu cứu nhưng những hộ dân xung quanh không thể nghe tiếng và chạy đến giúp đỡ.

Trong lúc đó, theo lời khai của chị P với cơ quan chức năng, vào khoảng 2h ngày 18-9, bất ngờ có một đối tượng là nam thanh niên dáng người nhỏ đột nhập vào nhà và đi vào phòng ngủ ở tầng 2 rồi dùng tay bóp cổ chị P. và hỏi tiền để ở đâu, nếu chống cự sẽ bị giết. Quá sợ, chị P không dám chống cự và chỉ ú ớ được mấy câu là có tiền để trong túi xách ở dưới tầng 1, cứ lấy hết đi và xin tha mạng.

Sau đó, đối tượng này bịt miệng, khống chế chị P đi xuống tầng 1 để lấy tiền. Sau khi lấy được số tiền khoảng 1,8 triệu đồng xong, đối tượng này tới khu vực bếp lấy một con dao và đe dọa chị P lên lại giường ngủ với ý định hiếp dâm chị P. Thấy thế, chị P chạy tới phòng khách và la hét, ôm lấy bàn ghế và liên tục van xin.

Giữa chị P và đối tượng này xảy ra giằng co, đối tượng này dùng dao đâm vào vùng mông chị P gây chảy máu. Biết không thể hiếp dâm chị P dễ dàng, đối tượng này liền nhảy qua cổng rồi bỏ đi. Sau đó, chị P gọi con trai dậy và đến bệnh viện cấp cứu…

Theo chị P khai với cơ quan Công an, trước khi đi ngủ, chị có khóa cổng ở phía ngoài, nhưng cửa chính hôm ấy thì không khóa được vì bị hỏng chốt. Trong lúc đó, hai bên nhà chị P chưa có hàng xóm, chỉ có những lô đất trống nên khi xảy ra sự việc, chị P la hét trong nhà nhưng không ai nghe thấy.

Lời cảnh báo cho các nạn nhân và phụ nữ khi gặp nguy hiểm

Theo tìm hiểu, nạn nhân ngôi nhà 3 tầng của nạn nhân P. dọn về ở đang còn làm dang dở một số hạng mục, chưa hoàn thiện toàn bộ công trình. Hôm xảy ra vụ việc, chị P đang cho thợ gia cố lại cổng, cửa nhà và phía sau ngôi nhà cho chắc chắn hơn.

Còn theo vợ chồng anh Trần Hải B., hàng xóm gần nhất của nạn nhân P. chia sẻ: "Chúng tôi qua sống ở khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân này khoảng nửa năm nay. Nhà cửa còn ít nên cũng lo sợ lắm. Ban ngày cũng vắng vẻ huống gì ban đêm. Vì thế, mong mọi người mới đến khu đô thị sinh thái này hãy nêu cao cảnh giác.

Hung thủ đã chủ đích theo dõi và lợi dụng chủ nhân đang hoàn thiện cửa chính để đột nhập và thực hiện hành vi cướp tài sản, hiếp dâm của mình.

Đặc biệt những nhà ít người, không có đàn ông, phụ nữ đơn thân, trước khi đi làm hay đi ngủ cần phải kiểm tra kỹ các khóa cửa để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc",anh B. cho biết thêm.

Được biết, trong thời gian gần đây, ở một số địa phương đã xảy ra một số vụ trọng án có liên quan đến hành vi đột nhập vào nhà trộm cắp.

Theo Tiến sĩ  Đoàn Văn Báu, chuyên gia Tâm lý tội phạm - Đại học An ninh nhân dân đã có bài viết chia sẻ với Báo CAND về kỹ năng an toàn, đối phó với trộm đột nhập nếu nạn nhân rơi vào tình huống nguy hiểm vẫn có thể hạn chế thấp nhất hậu quả xảy ra cho bản thân và gia đình thì: Đa số những đối tượng đột nhập, trộm cắp tài sản khi bị bắt đều thừa nhận rằng chúng chỉ có ý định lấy tài sản chứ không hề muốn phải manh động.

Do vậy, các nạn nhân tuyệt đối đừng tỏ ra liều lĩnh, nhất là những phụ nữ đơn thân chắc chắn không thể làm gì những kẻ trộm luôn thủ sẵn hung khí bên mình mà hãy tìm một chỗ an toàn để tạm ẩn náu và gọi điện thoại cho lực lượng Công an khu vực. Trường hợp bị khống chế, tốt nhất nên tỏ ra giữ bình tĩnh và nói chuyện bằng âm vực bình thường, tránh tạo cảm giác bất an cho tên trộm. 

Nếu bị tấn công bất ngờ, tùy vào từng vị trí bạn đang ở trong nhà mà có cách xử lý khác nhau. Nếu đang ở gần cửa và thấy bản thân đủ khả năng chạy ra thì hãy hô hoán thật to để hàng xóm nghe thấy, còn nếu nhà bạn rộng và cửa đã khóa chặt thì tốt nhất nên xử trí như trường hợp bị khống chế. 

Tuy nhiên, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, đặc biệt là phụ nữ, trước hàng loạt vụ việc đột nhập cướp tài sản và hiếp dâm nữ chủ nhân thì lại càng cần tự chủ động bảo vệ mình hơn. Để phòng tránh tối đa việc bị trộm, trước hết chính chúng ta cần phải cảnh giác cao.

Việc đầu tiên cần làm đó là luôn kiểm tra cẩn thận cửa nẻo trước khi ra khỏi nhà hoặc khi đi ngủ. Đôi khi chỉ vì một sơ suất nhỏ mà lại vô tình "mời gọi" hành vi đột nhập, trộm cắp, thậm chí giết hại nạn nhân của hung thủ.

Lưu số điện thoại của Công an phường và hàng xóm trong di động, và chắc rằng điện thoại luôn ở gần tầm tay bạn khi ngủ. Để sẵn trong nhà những vật dụng có thể phòng vệ như đoạn cây dài hay bình xịt hơi cay, và chắc rằng các thành viên trong gia đình đều biết nơi giấu chúng.

Còn có điều quan trọng nhất mà với thời đại mạng xã hội, facebook phát triển như hiện nay, việc hạn chế việc chia sẻ thông tin, hình ảnh ngôi nhà mình đang ở lên các trang mạng xã hội, kể cả hình đi du lịch cả gia đình. Bạn có thể đăng hình ảnh sau khi đã về nhà hoặc nếu chỉ đi với bạn bè.

Nghe thì có vẻ "hơi quá" trong một xã hội hiện đại như ngày nay, nhưng rõ ràng bạn không thể biết trước được liệu một trong số những tên trộm bất đắc dĩ có vô tình nhìn thấy những thông tin đó hay không.

Ngày 24-11, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã xác định được nghi can cướp, hiếp dâm chủ quán và dùng dao cắt cổ một thanh niên tại quán cà phê Trâm Anh lúc 1h30 sáng ngày 23-11. Từ lời khai của chủ quán Phạm Thị Mỹ  L. và một số vật chứng thu được tại hiện trường, cơ quan Công an đã xác định được nghi can là một thanh niên khoảng 30 tuổi, là khách quen và tạm trú gần quá cà phê Trâm Anh. Sau khi vụ việc xảy ra, nghi can không có mặt tại nơi cứ trú. Hiện lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP cùng Công an quận Cẩm Lệ cùng các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng tội phạm nguy hiểm này.
Hoài Thu

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文