Bí ẩn về ngôi miếu hoang bỗng dưng nhô cao khiến cả làng kéo nhau đào tìm kho báu trời ban
Nhiều ngày qua, vùng quê nghèo ở xã Hữu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và ấp 1, xã Thạnh Phú (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) trở nên nhốn nháo với lời đồn, tại Tân Long Miếu có chứa kho vàng cực lớn của trời đất ban tặng cho dân làng. Và thế là, lũ lượt người dân kéo đến đây để đào bới mong được đổi đời.
Mọi chuyện bắt đầu vào những ngày cuối tháng 8/2013, một vài hộ dân sống lân cận ngôi miếu trên phát hiện nền đất ở khu vực gần ngôi miếu bỗng dưng nhô cao bất thường. Và từ giấc mơ thấy Tiên ông về báo mộng cho hai lão nông “chỉ điểm” rằng, ở khu vực này có 1 tấn vàng được người xưa chôn cất lâu đời.
Từ giấc mơ “tiên ông báo mộng”
Tìm đến ấp 1, xã Thạnh Phú vào những ngày này, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe dân làng nói nhiều về giấc mơ vàng của hai lão nông là ông Nguyễn Văn Đây và ông Nguyễn Văn Thìn ngụ cùng ấp. Không biết vàng ở đâu ra, nhưng dòng người tìm vàng đã xới tung đất vườn, đất rẫy quanh khu vực Tân Long Miếu ở Giồng Da, thuộc ấp 1. Mặc dù chính quyền địa phương đã ra sức can ngăn, tuyên truyền về tệ nạn mê tín dị đoan nhưng vẫn không mang đến kết quả.
Mọi việc bắt đầu khi ông Nguyễn Văn Đây nằm mơ thấy ông Tiên râu tóc bạc phơ chỉ ở khu vườn nhãn sau nhà của gia đình có nhiều vàng của người xưa chôn cất. Từ ngày có giấc mộng lạ, ông Đây đã đem chuyện bàn với ông Nguyễn Văn Thìn. Thật bất ngờ, ông Thìn cũng thừa nhận mình cũng được Tiên ông về báo mộng đúng như vậy. Hai giấc mơ ngẫu nhiên trùng hợp đã làm cho hai ông nông dân này tin sái cổ. Thế là từ đó tin đồn lan truyền, ông Đây và ông Thìn đã thuê người đào bới đất với hy vọng đổi đời. Thế nhưng, vàng đâu chưa thấy nhưng có người suýt mất mạng vì đất cát lở. Ông Mai Văn Nhớ - Trưởng ban Nhân dân ấp 1 cho biết: “Qua làm việc ông Nguyễn Văn Đây và ông Nguyễn Văn Thìn giải thích rằng do nằm mộng thấy cùng giấc mơ nên mới gây ra chuyện dở khóc dở cười như thế”.
Cũng theo ông Nhớ, sau khi thấy mộng Tiên ông báo, ông Đây và ông Thìn về rủ rê anh em trong dòng họ tiến hành đào xới khu đất trồng nhãn sau vườn nhà mình. “Đây là một chuyện hoàn toàn mê tín dị đoan, không có thật. Sự việc này đã làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương. Không chỉ thế còn làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân trong ấp”, ông Nhớ nói trong tiếng thở dài.
Tuy chính quyền địa phương và những người sáng suốt thì cho rằng giấc mơ của hai lão nông dân kia là hoang tưởng nhưng khổ nỗi, những người trong cuộc thì đinh ninh tin vào giấc mơ, với hy vọng đào được vàng để được giàu có nhanh chóng. Sự việc càng trở nên kịch tính và đầy huyền bí xảy trong buổi đào bới đầu tiên trên phần đất của cha ruột ông Đầy là ông Nguyễn Văn Đến. Đúng vào cái ngày ra quân thì bầu trời mây đen kéo đến, mưa trút nước xuống xối xả. Khi tạnh mưa, anh em dòng tộc của ông Đầy ra cái hố vừa mới đào thì thấy có con lươn to, đen xạm từ dưới hố bò lên. Không ngần ngại, nhóm người đi tìm vàng này đã bắt con lươn về làm mồi nhậu. Đến sáng ngày hôm sau, không biết vì sao 2 con heo nhà ông Đến con chết, con bị gãy giò.
![]() |
| Khu vực quanh ngôi miếu đang trở thành tâm điểm đào vàng. |
Theo ông Nhớ, sau sự việc ăn con lươn khiến 2 con heo nuôi trong nhà bị nạn, bà Nguyễn Thị Bé (mẹ của ông Đầy) cho rằng do ăn con lươn nên mới xảy ra cớ sự nên ngăn cản, không cho đào tiếp. Tuy nhiên lời bà cụ không được mấy ai đếm xỉa tới, những người mê muội tìm vàng còn cho rằng, “thần giữ của” đã khiến vàng “chạy” đi nơi khác nên xin đào trên đất của ông Nguyễn Văn Bé Cư ở gần đó. Những người đào vàng đã đưa ra điều kiện hậu hĩnh nhằm để được ông Bé Cư cho họ đào xới trong vườn nhà. Cụ thể, ông Thìn và ông Đây đưa ra điều kiện đào 30m² đất thì trả tiền thuê 2 triệu đồng, còn đụng vào 1 gốc nhãn sẽ đền bù 1 triệu đồng. Sau khi được sự chấp thuận của ông Bé Cư, thì ông Thìn cùng với ông Đây thuê hàng chục thanh niên kéo nhau đào tới 3 cái hố rộng hơn 30m²/cái, độ sâu từ 4m - 5m để tìm vàng, nhưng tất cả đều vô vọng.
Bà Lê Thị Tím, người quản lý Tân Long Miếu nhớ lại: “Mấy tháng trước có mấy người đến xin đào đất ở khu vực miếu, họ hứa nếu đào được vàng sẽ chia phần nhưng tôi không chịu. Kế tiếp, họ xin đào đất ở đám mì phía trước miếu, tôi cũng không chịu. Thế rồi họ chuyển qua đào bới phía sau ngôi miếu, thuộc phần đất của ông Nguyễn Văn Đến”.
Theo quan sát của chúng tôi, tại khu đất của ông Đến (cách ngôi miếu khoảng 60m) có nhiều cái hố khá rộng đang đào dở, trên bờ có nhiều ống nước lớn nằm ngổn ngang, có cả máy bơm nước. Nói về cơn lốc tìm vàng của người dân trong ấp, ông Ba Tòng (76 tuổi) nói trong tiếng thở dài: “Nhóm người đào vàng có giao ước nếu đào được vàng sẽ chia đều nên ai cũng hăng hái đào vàng. Cả mấy bụi tre gai khổng lồ trước giờ không ai dám đụng đến cũng bị họ đào xới tan tành. Trong lúc đào vàng có người bị đất cát lở đè lên người may mà kéo ra kịp, chứ nếu không thì đã có án mạng”.
Cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời?
Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Văn Nhớ - Trưởng Ban Nhân dân ấp 1, xã Thạnh Phú cho biết, trước sự mê tín không căn cứ trên, UBND xã Thạnh Phú phối hợp cùng Công an huyện Cầu Kè tới kiểm tra, lập biên bản và vận động các chủ đất không cho người dân tự ý đào vàng, cũng như đồn đại, thổi phồng sự việc gây mất trật tự. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an rút lui thì nhiều người vẫn tiếp tục đào bới để… tìm vàng.
Theo ông Nhớ, khi chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường ngăn cản thì người dân nói họ đào giếng nước để phục vụ cho việc tưới tiêu. “Còn nhớ lúc đầu khi tôi đến xem chỉ có hố sâu khoảng 6m2. Nhưng khoảng 2 tuần nay, người dân tiếp tục đào ngày đào đêm. Khi cơ quan chức năng lập biên bản thì họ đã đào được 3 cái hố. Trong đó, cái hố lớn nhất khoảng 30m2, sâu khoảng 4m, phía trên bờ có cả trăm mét khối đất cao rất nguy hiểm”, ông Nhớ nói.
Người dân địa phương cho biết, khu vực mà dòng người đi đào tìm vàng này nhắm đến là khu đất giồng, đa phần là cát nên khi đào hố quá sâu rất dễ gây sạt lở, nguy hiểm đến tính mạng con người. Thế nhưng những người mê tín dị đoan này cứ ôm giấc mơ đổi đời khi đào được vàng nên họ đã bất chấp đến sự an toàn của chính mình. Ông Phạm Văn Tám - Chủ tịch UBND xã Thạch Phú cho biết: "Đây là hình thức mê tín dị đoan, cần phải ngăn chặn. Chúng tôi đã báo vụ việc cho huyện và cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn cản mạnh tay hơn, nhằm trấn an dư luận đồn thổi, hư cấu, gây mất an ninh trật tự ở địa phương”.
Một vùng quê vốn yên bình với nghề sản xuất lúa nước và trồng cây ăn trái, nay bỗng dưng bị đảo tung vì cơn lốc tìm vàng thật khiến cho người ta phải xót xa. Vàng thì vẫn chưa tìm ra thỏi nào, nhưng một thực tế trước mắt là cả khu vực vườn cây ăn trái thu về bạc chục triệu hàng năm của nhiều hộ dân đã biến thành những công trường ngổn ngang đến khó tin. Không ai dám chắc rằng, đằng sau vụ việc này những gia đình có vườn cây bị đào xới có còn đảm bảo được kinh tế của gia đình mình hay không? Khi mà những gốc nhãn thơm hàng chục năm tuổi chỉ trong một đêm đã bị xới tung.
