Cần Thơ:

Phá đường dây “bảo kê” cho nhà xe, doanh nghiệp

13:38 12/12/2016
Đến thời điểm này, đã có 7 lãnh đạo, cán bộ thanh tra giao thông (TTGT) thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ (1 Phó Chánh thanh tra, 3 Đội trưởng, 2 Đội phó và 1 cán bộ) đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.


Sự giúp sức cho 7 bị can này là 2 người có vai trò trung gian, chuyên o ép nhà xe, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ qua địa bàn TP Cần Thơ để đưa và nhận hối lộ với số tiền gần 4 tỷ đồng...

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 7-12, cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Trần Lưu (39 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội TTGT Thốt Nốt), Trần Lập Pháp (30 tuổi, nguyên cán bộ Đội TTGT Cái Răng), Hồ Công Thiện (39 tuổi, nguyên Đội phó Đội TTGT Phong Điền) và Trần Tường An (38 tuổi, ngụ TP Cần Thơ, kinh doanh bên ngoài) cùng về hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lưu, Phát, An và Thiện.

Theo điều tra, từ cuối năm 2015 đến những tháng đầu năm 2016, Công an TP Cần Thơ nhận được nhiều thông tin tố giác tội phạm của các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải bị các đối tượng bên ngoài xã hội và một số cán bộ TTGT cấu kết với nhau o ép, buộc đóng tiền bảo kê nếu muốn yên ổn làm ăn.

Trực tiếp Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh và giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế làm chủ công, triệt phá.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng, chủ hãng nước đá… phản ánh, họ bị ép buộc phải đóng “hụi chết” cho một thanh niên ở Vĩnh Long là Nguyễn Văn Cần, với số tiền từ 1-3 triệu đồng/tháng.

Cần cung cấp số tài khoản cho các doanh nghiệp này trực tiếp nộp tiền vào tài khoản. Nhà xe, doanh nghiệp nào đóng tiền trễ hoặc không đóng tiền bảo kê lập tức bị gọi điện thoại doạ nạt, hoặc trong quá trình hoạt động kinh doanh, phương tiện lưu thông trên đường sẽ bị một số cán bộ TTGT gây khó dễ.

Để yên ổn làm ăn, nhiều nhà xe, doanh nghiệp đành bóp bụng nộp tiền cho Cần. Riêng trên địa bàn Cần Thơ có hàng chục nhà xe, doanh nghiệp nộp “hụi chết” cho Cần và một số cán bộ TTGT bằng cách chuyển vào tài khoản hoặc đưa tiền trực tiếp.

Sau đó Cần rút tiền chuyển cho người quen biết với cán bộ TTGT hoặc đưa trực tiếp. Suốt nhiều tháng trời, hàng trăm lượt trinh sát được tung đi xác minh điều tra. Cuối tháng 7-2016, Ban chuyên án quyết định triệt phá đường dây nhận tiền bảo kê, hối lộ này.

Chiều 16-7, Lý Hoàng Minh (31 tuổi, Đội phó Đội TTGT Ninh Kiều) đang nhận tiền từ một chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn phường An Khánh, tại con hẻm bên hông Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Khi khám xét trên người của Minh, lực lượng tạm giữ số tiền 17,5 triệu đồng, 100 USD cùng nhiều tài liệu thể hiện việc thu tiền của các hãng xe, nước đá, vựa cá…

Tại cơ quan điều tra, Minh khai, chiều cùng ngày đã đến quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh nhận tiền của một chủ hãng nước đá. Sau đó, Minh đến tận nhà và cửa hàng vật liệu của hai người khác để nhận tiền “bảo kê”.

Từ lời khai này, kết hợp cùng các chứng cứ đã thu thập được, cơ quan điều tra đã bắt giữ đối với Nguyễn Văn Cần (29 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) – người đứng ra làm trung gian.

Trong hai ngày 18 và 20-7, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ đối với Võ Hoàng Anh (34 tuổi, Đội trưởng Đội TTGT Ninh Kiều) và Đoàn Vũ Duy (38 tuổi, Đội trưởng Đội TTGT Bình Thủy). Quá trình điều tra đã làm rõ, Cần mở 3 tài khoản ngân hàng.

Thời điểm bị bắt giữ bên trong 3 tài khoản có số tiền khoảng 3 tỷ đồng (tài khoản do Cần đứng tên có trên 1 tỷ đồng và 2 tài khoản do đứng tên người khác mở tại Cần Thơ và Vĩnh Long, có số tiền trên 1,9 tỷ đồng).

Cần khai, các tài khoản này do mình trực tiếp quản lý và cho số các tài khoản để các nhà xe, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn TP Cần Thơ nộp tiền vào. Sau đó, Cần chuyển số tiền này cho Minh, Anh hoặc thông qua người khác. Tổng số tiền, Minh và Anh nhận trên 3,4 tỷ đồng từ các nhà xe...

Từ trái qua: Lưu, Phát, An và Thiện.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho biết, qua điều tra đường dây do một số cán bộ TTGT móc nối với các đối tượng bên ngoài để “bảo kê” hoạt động kinh doanh vận tải qua địa bàn thành phố là có tổ chức.

Còn chủ mưu là ai và chủ mưu cỡ nào thì vẫn đang được cơ quan điều tra chứng minh làm rõ. Vì vụ án liên quan đến rất nhiều người, với số tiền lớn nên quá trình điều tra được thực hiện rất chặt chẽ, không bỏ lọt tội phạm.

Quá trình điều tra mở rộng, các cán bộ thanh tra như: Anh, Minh và Duy đã khai Dương Minh Tâm, Phó Chánh Thanh tra Sở nằm trong đường dây này. Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ đã thu thập, ngày 15-9, cơ qua điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tâm.

Tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận có bảo kê riêng cho 9 doanh nghiệp, chiếm hưởng số tiền trên 360 triệu đồng. Số tiền này, nằm ngoài số tiền hơn 3,4 tỷ đồng mà cơ quan điều tra đã chứng minh trước đó.

Sau Tâm, rồi đến Lưu, Phát (3/11 cán bộ bị luân chuyển) và Thiện cũng bị khởi tố bắt giam vì liên quan đến việc nhận hối lộ “bảo kê” cho các nhà xe, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với nguyên Phó chánh Thanh tra Dương Minh Tâm.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với trên 250 người có liên quan, đại diện cho 120 tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải đã đưa hối lộ từ Đồng Nai, TP HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu.

Đồng thời, phát hiện có 24 tài khoản khác nhau đã thực hiện hàng ngàn giao dịch liên quan đến việc nhận hối lộ với số tiền trên 3,6 tỷ đồng. Đồng thời, chứng minh được Nguyễn Trần Lưu, Hồ Công Thiện và Trần Lập Pháp nhận tiền của các tổ chức, các nhân viên kinh doanh vận tải thông qua hình thức trực tiếp nhận tiền mặt và chuyển khoản.

Trong đó, An có vai trò trung gian và mở 2 tài khoản để nhận tiền trực tiếp từ Nguyễn Văn Cần, đồng thời nhận tiền mặt trực tiếp từ các cá nhân, tổ chức giúp cho Đoàn Vũ Duy.

Vậy ai “bật đèn xanh” cho nhóm TTGT nhận tiền, và sử dụng tiền hối lộ hàng tỷ đồng để làm gì... là những ẩn khuất cần được tiếp tục làm rõ.

Văn Vĩnh

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文