Cần mạnh tay lập lại trật tự văn minh đô thị

08:51 04/03/2017
Vỉa hè bị "xẻ thịt" được người dân thành phố coi là câu chuyện "xưa như trái đất", nó tồn tại như thể một điều hiển nhiên. Thậm chí, người ta chọn vỉa hè để giải quyết cả những việc chẳng giống ai.


Văn minh đô thị, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường trở thành "vấn nạn" đang được báo động. Điều khiến chúng ta đáng lo ngại là "những điều trông thấy", khó coi, dị hợm ấy trở nên quen thuốc đến nỗi chẳng còn ai "đau đớn lòng" nữa.

1. Vỉa hè thành phố là chuyện dài nhiều tập mà ngay cả chính quyền địa phương cũng phải chào thua: Biến thành bãi giữ xe, nơi buôn bán… thậm chí có người còn "xí phần" vỉa hè để sang tay cho người khác.

Những kiểu sử dụng vỉa hè… quái lạ, bất thường ngay ở các tuyến phố trung tâm thành phố, nơi tập trung rất nhiều du khách trong nước và nước ngoài. Không phải cơ quan chức năng, chính quyền sở tại không có những biện pháp để xử lý tình trạng này, thậm chí những quận nội thành như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng… có những tháng cao điểm ra quân mạnh tay để xử lý. Thế nhưng, vỉa hè vẫn cứ bị "xẻ thịt" khi cơ quan chức năng không có mặt.
Lực lượng liên ngành quận Hoàn Kiếm ra quân xử lý vi phạm vào sáng 28-2.

Qua khảo sát của chúng tôi, tuyến phố Phủ Doãn luôn trong tình trạng đông đúc người và phương tiện do các cổng ra vào của Bệnh viện Việt Đức đều nằm trên tuyến phố này. Các bãi xe trên vỉa hè luôn quá tải, người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường.

Rất nhiều hộ kinh doanh đồ ăn uống phục vụ người nhà bệnh nhân ngang hiên đặt hẳn bếp nấu nướng hoặc đặt bàn phục vụ ngay trên vỉa hè. Một số chủ cửa hàng chưa ý thức về môi trường, nước thải, rác thải xả ngay xuống lòng đường.

Chị Nguyễn Thị Thắm (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), bức xúc: "Tôi từ quê lên đây chăm bố ốm, hơn 1 tháng chăm bố và thường xuyên phải đi bộ ra cổng bệnh viện, đi dọc tuyến phố này. Nhiều lúc không biết mình sẽ đi như thế nào, đi trên vỉa hè thì không bước nổi, người ta bày cả bàn ăn ra, rồi còn xe máy ngổn ngang. Nếu có bước xuống lòng đường đi thì chỉ sợ xe đâm phải, nếu không thì xe máy, ôtô bấm còi inh ỏi. Quả thực chúng tôi rất hoang mang".

Việc lấn chiếm, vi phạm trật tự đô thị không chỉ diễn ra tại những quận nội thành, mà các khu vực lân cận tình trạng này cũng khá bổ biến. Theo quan sát của chúng tôi, phần vỉa hè và lòng đường của khu đô thị Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) có rất nhiều quán nước chè và những "ki ốt" bán bánh mì lưu động.

Những "ki ốt" bánh mì này nhan nhản dưới lòng đường. Vào giờ tan tầm, khách mua nhiều khiến đoạn đường này trở nên đông đúc, gây ảnh hưởng đến giao thông. Phía trên vỉa hè, các hàng nước chè san sát nhau.

Chị Nguyễn Thị Hương - một chủ quán nước chè chia sẻ: "Nói thật bọn em ngồi đây lúc nào cũng nơm nớp lo Công an đuổi. Nhiều lúc em chỉ muốn khách ngồi một phía, còn một phía để tiện quan sát, ngộ nhỡ có "biến" - (ý nói lực lượng chức năng đi tuần - PV).

Cơ quan chức năng phá bỏ phần lấn chiếm của một hộ kinh doanh.

Lần nào có "biến", em cũng cong đuôi đẩy xe hàng, còn lại bàn ghế đành phải bỏ tất. Có những lần phải chịu mất trắng mấy chục cái ghế đấy. Khổ nỗi, ghế cứ phải bày la liệt ra thì khách mới vào, chứ tiết kiệm chỉ để 1, 2 cái họ lại nghĩ là hết chỗ nên không vào đâu".

Cũng giống như tâm trạng của chị Hương, vợ chồng ông Thức (quê Hà Nam) bán bún riêu cua tại vỉa hè khu đô thị Linh Đàm lúc nào thấp thỏm vừa bán, vừa canh lực lượng chức năng.

Khi được hỏi sao không thuê hẳn một cửa hàng nho nhỏ để kinh doanh thì ông Thức kể khổ: "Vợ chồng tôi cũng lớn tuổi rồi, nay ốm mai đau nên không làm thông được như người ta. Sức không có, vốn lại chẳng đáng bao nhiêu, thuê cửa hàng là phải đổ cả đống tiền ra đấy. Nguyên chuyện làm để đủ tiền thuê mặt bằng thì cũng toát mồ hôi rồi, nói chi đến lời lãi. Thôi thì cứ túc tắc "trụ" ở đây, được đồng nào thì bỏ túi chắc đồng đó".

Anh Nguyễn Văn Khánh - chủ một quán cà phê trên phố Nguyễn Du chia sẻ: "Chúng tôi thuê quán để kinh doanh nhưng lại không thể có một mặt bằng riêng để làm chỗ  để xe cho khách. Thế nên buộc lòng phải sử dụng vỉa hè để dựng xe. Chẳng nhẽ bây giờ mình kinh doanh dịch vụ ăn uống mà lại để một tấm biển khách tự lo chỗ gửi xe thì còn ai dám đến nữa. Làm thế có khác nào đuổi khách đâu".

2.Vài ngày gần đây, dư luận hết sức ủng hộ việc ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP Hồ Chí Minh trực tiếp xuống đường cùng đoàn liên ngành, áp dụng biện pháp mạnh để giải phóng vỉa hè.

Rất nhiều người cho rằng, đây là hành động vô cùng cần thiết khi mà tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái quy định như một bài toán không có lời giải. Rõ ràng cuộc chiến "giành giật" vỉa hè cho người đi bộ của ông Hải đã có tác dụng. Rất nhiều tuyến phố thông thoáng, người dân có thể thoải mái đi lại trên vỉa hè.

Ngay sau khi quận 1 (TP Hồ Chí Minh) ra quân quyết liệt, ngày 28/2 quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng có những động thái mạnh mẽ hơn trong công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ ở những tuyến phố thương mại lớn như Hàng Ngang, Hàng Đào, Chợ Đồng Xuân…

Ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chia sẻ, việc lực lượng chức năng của quận không chịu hiệu ứng nào từ quận 1, TP Hồ Chí Minh. Bởi, đây là công tác thường xuyên nhiều năm nay để đảm bảo trật tự đô thị.

Với kiểu "xẻ thịt" vỉa hè thế này khiến người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường.

Địa bàn quận Hoàn Kiếm được đánh giá là phức tạp nhất về trật tự đô thị, tình trạng "xẻ thịt" vỉa hè, bán hàng rong diễn ra thường xuyên. Với những mánh khóe của mình, những người bán hàng rong, các hộ kinh doanh chẳng mấy khó khăn để "né" cơ quan chức năng.

Chị Lê Thị Thu, chủ một quán nước chè khu vực Chợ Đồng Xuân cười nói: "Quầy hàng của mình là một chiếc tủ có lắp bánh xe. Nếu thấy Công an đến, mình đẩy chiếc quầy nhỏ đó vào các con ngõ để tránh. Sau khi họ đi, cảm thấy an toàn, mình lại đẩy ra gốc cây này ngồi. Nói thật là những người như mình ở khu vực này nhiều lắm, lực lượng chức năng có ba đầu sáu tay cũng không dẹp được hết đâu. Mà bắt bọn mình, cùng lắm là mất tủ đồ này, chẳng đáng là bao. Sắm bộ khác cũng chỉ già 1 triệu thôi. Dù sao bọn mình cũng chỉ xác định đây là công việc tạm thời. Nếu có bị làm gắt gao quá thì sẽ chuyển làm nghề khác".

Nói về những khó khăn, biện pháp giải quyết vấn đề này, ông Long nhấn mạnh: "Do đặc thù diện tích nhỏ, lượng người đổ về buôn bán, du lịch rất đông. Chính vì thế chúng tôi sẽ giao trách nhiệm cho từng phường, phường nào để xảy ra mất trật tự đô thị, lãnh đạo phường đó phải chịu trách nhiệm.

Có người từng hỏi sao ở phố đi bộ, ở chợ đêm lại nhiều rác đến vậy. Rác nhiều không phải là do không quét dọn, mà do quá nhiều người vứt ra. Rác không tự bay ra, mà do hành vi của chúng ta. Chúng tôi chủ yếu tập trung vào các giải pháp tuyên truyền và nâng cao ý thức. Chứ có bao nhiêu Cảnh sát, bao nhiêu người ra xử phạt cũng không xuể nếu người dân không đồng tình, không đồng lòng".

Thiết nghĩ, bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân chúng ta cần phải có "bàn tay thép" để lập lại trật tự, văn minh đô thị.

l Theo khoản 3 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép. Như vậy, hành vi sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép làm nơi buôn bán là hành vi bị nghiêm cấm. Hành vi vi phạm trên sẽ bị xử phạt hành chính căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3, điểm e khoản 4 Điều này...

 Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Dựng lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ;  họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày, bán hàng hóa, sửa chữa xe, rửa xe, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo, làm mái che trên lòng đường đô thị, hè phố hoặc thực hiện các hoạt động, dịch vụ khác trái phép trên lòng đường đô thị, hè phố gây cản trở giao thông; chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 5m2 làm nơi trông, giữ xe... Các cá nhân, tổ chức vi phạm buộc phải dỡ bỏ các công trình xây dựng, biển quảng cáo, di dời cây trồng trái phép, thu dọn vật liệu, chất phế thải, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Song Anh

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文