Cần phạt nặng hơn những người làm clip bẩn trên Vlog

09:10 12/10/2020
Chiều 7-10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang cho biết thanh tra sở đã làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính của Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1992, là chủ kênh YouTube Hưng Vlog, trú xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) vì hành vi đăng tải video vi phạm pháp luật lên mạng xã hội.


Đó là video "Troll lấy cắp tiền, đập bể heo đất của em gái, em trai đi ăn chơi và cái kết" vào ngày 3-10. Nội dung mô tả cách đập heo đất để lấy số tiền khá lớn.

Tại buổi làm việc, Hưng Vlog thừa nhận hành vi trên là do thiếu hiểu biết, chỉ nghĩ "đăng tải video này với mục đích trêu đùa em trai, em gái trong gia đình".

Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang nhận định đây là hành vi tái phạm của Hưng Vlog sau khi đã bị nhắc nhở và xử phạt hồi tháng 9, do đó cần xử lý nghiêm.

Thanh tra lập biên bản xử phạt Hưng Vlog 10 triệu đồng. Trong chiều 7-10, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông Bắc Giang ở cũng nhắc nhở Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1994, chủ kênh YouTube Hậu Troll và là em trai của Hưng Vlog) về video "Trộm gà nhà em hàng xóm nướng siêu cay mời em hàng xóm mời team" vào tháng 8 năm nay. Video cũng đã được Hậu Troll gỡ bỏ.

Điều đáng nói là đầu tháng 9-2020, Nguyễn Văn Hưng cũng mới bị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang xử phạt 7,5 triệu đồng vì quay clip "nấu cháo gà nguyên lông" rồi đăng lên YouTube ngày 5-9. Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông tỉnh cũng xác định hành vi trên của Hưng Vlog là "vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội". Cụ thể là cung cấp, chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Thời điểm đó, khi bị xử phạt, Hưng cũng thừa nhận hành vi quay clip này rồi đăng lên YouTube là sai và đã xóa clip trên kênh YouTube và cam kết không tái phạm.

Xem clip này ai cũng có thể nhận ra chủ Hưng Vlog đã cố tình câu view bằng làm clip nội dung nhảm nhí, mất vệ sinh nên ngay cả cư dân mạng cũng chỉ trích vì cho rằng nội dung clip nấu nồi cháo gà nguyên lông mất vệ sinh.

Nhưng Hưng Vlog không phải là trường hợp duy nhất đang tìm cách câu view để kiếm tiền từ YouTube bằng những clip nhảm nhí. Mới đây, cộng đồng mạng cũng nổ ra cuộc tranh luận về việc nhóm thanh niên quay clip cảnh nhóm thanh niên bắt cá dưới ao và làm món cá nhảy để ăn sống. Trong đó có con cá to bằng một bàn tay, có cả con to như… bắp tay. Trong các video, người quay liên tục kêu gọi "anh em nếu thấy thích, thấy hay thì chia sẻ mạnh vào nhé". Khi xem clip này, nhiều người ở Tây Bắc đã khẳng định đây là sự mạo danh văn hóa người Tây Bắc để bôi xấu hình ảnh văn hóa ẩm thực của người Tây Bắc.

Thực tế hiện nay nhiều người đã coi việc sản xuất các clip đẩy lên YouTube là một nghề kiếm cơm chứ không phải trò chơi giải trí. YouTuber đang trở thành một nghề hot mà không cần bằng cấp. Những clip càng có nhiều người xem thì tiền thu về càng nhiều, thậm chí có thể tới hàng trăm triệu đồng/ tháng. Để kiếm tiền, nhiều người tìm đủ mọi cách để câu view, bất chấp những clip ấy có nội dung phản cảm, nhảm nhí, thậm chí vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, điều nguy hại là những clip bẩn này đã và đang tác động tiêu cực đến văn hoá nghe- xem của người Việt. Khi thấy một người làm clip nhảm có cả triệu người xem thì những người khác cũng tìm cách học theo với nội dung nhảm nhí hơn để kiếm view. Thực tế này tạo ra cuộc đua sản xuất clip bẩn đẩy lên mạng để kiếm tiền. Hệ luỵ là người xem, đặc biệt là trẻ em, đối tượng chưa đủ nhận thức để phân biệt đúng sai lại coi những kẻ như Huấn "hoa hồng", Dương Minh Tuyền, Khá Bảnh… là thần tượng, học theo những câu nói tào lao của các nhân vật này.

Để làm trong sạch mội trường mạng, cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn trong việc xử lý, ngoài việc xử lý hành chính thì mức tiền phạt cũng phải tăng cao hơn. Bởi với mức phạt 7- 10 triệu đồng như hiện nay sẽ là quá nhỏ so với số tiền những chủ nhân clip bẩn nhận được.

Tân Lương

Lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn cháy lan và bảo vệ được gần 1.000m2 các kho xưởng xung quanh; tổ chức di rời nhiều tài sản, vật dụng, xe ô tô và các phương tiện khác; hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản cho người dân, doanh nghiệp. Quá trình chữa cháy, 1 cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH bị ngạt khói được đưa đi bệnh viện kiểm tra, sức khỏe đã ổn định.

Những ngày giữa tháng 7/2025, khi Công an TP Hà Nội bước sang một phương thức quản lý, vận hành mới, không tổ chức Công an cấp huyện và sắp xếp lại 526 Công an xã, phường, thị trấn xuống còn 126 Công an phường, xã (giảm 400 đầu mối) theo sự sáp nhập đơn vị hành chính, chúng tôi có mặt tại Công an phường Hoàng Liệt.

Núp bóng những tour giá rẻ, combo khách sạn sang trọng hay vé máy bay "siêu hời", hàng loạt chiêu trò tinh vi đang đánh vào tâm lý ham rẻ, nhẹ dạ của người dân muốn có một kỳ nghỉ hè thoải mái.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 38 công dân (27 nam, 11 nữ) do Cảnh sát Campuchia bàn giao. Đây là số công dân do lực lượng chức năng Campuchia truy quét do vi phạm xuất, nhập cảnh và lao động trái phép ở tỉnh Svay Riêng. Sau khi tiếp nhận, sàng lọc, Công an phát hiện có 29 người làm việc trong các công ty liên quan đến cờ bạc, lừa đảo qua mạng tại Campuchia.

Hôm nay (19/7), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Lào ở trận ra quân giải U23 Đông Nam Á 2025. Trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần có chiến thắng thuyết phục để khởi đầu thuận lợi.

Đông Giang là xã miền núi nằm về phía Tây của TP Đà Nẵng, được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Prao, các xã Tà Lu, Arooih, Zà Hung thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây. Thời gian qua, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tại xã Đông Giang đã phát huy hiệu quả vai trò hoạt động, thực sự là "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an xã.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (18/7), nắng nóng gay gắt đã diễn ra ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ như: trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) 38.2 độ, trạm Chợ Rã (Thái Nguyên) 38.2 độ, trạm Sơn Động (Bắc Ninh) 38.4 độ, trạm Sơn Tây (Hà Nội) 38.8 độ, Đô Lương (Nghệ An) 38.2 độ…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.