Cần siết chặt an ninh, an toàn trong các trường học

10:58 14/12/2017
Những vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn trường học xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây đã đe dọa nghiêm trọng đến vấn đề dạy và học trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Phụ huynh xông vào trường đánh học sinh và hiệu trưởng bị thương; côn đồ hành hung thầy giáo nhập viện, cô giáo lừa chạy việc, thuê xe ô tô cầm cố… là những "hạt sạn" nhức nhối học đường.

Khi trường học biến thành… võ đài!

Ngày 20-11-2017, đúng dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng Nguyễn Văn Thanh (19 tuổi), Hoàng Quang Trường (22 tuổi) và Lê Văn Quân (30 tuổi), cùng trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ để điều tra về các hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 13-11 tại Trường THPT Lê Lợi, đóng trên địa bàn huyện Tân Kỳ.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 13-11, sau chầu nhậu "tây tây", 3 đối tượng này rủ nhau đến quán Đồng Nội thuộc xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ để hát karaoke. Khi đi qua trường THPT Lê Lợi, Thanh và Quân nảy sinh ý định rủ bạn là em Phạm Thị Tr. (17 tuổi), học sinh lớp 12 của trường đi chơi nên rẽ vào khu vực sân trường, rú ga bóp còi inh ỏi, chạy xe máy quanh khu vực các lớp học.

Ba đối tượng gây rối tại trường THPT Lê Lợi bị khởi tố, bắt giữ.

Tại thời điểm đó, trong trường có 28 lớp học đang trong tiết học đầu tiên của buổi chiều. Trước sự việc đó, thầy giáo Nguyễn Văn Giáp, Bí thư Đoàn trường đã đề nghị hai đối tượng này ra khỏi khuôn viên nhà trường, đồng thời khóa cổng lại.

Sau khi nài nỉ thầy Giáp mở cổng nhưng không được, Thanh và Quân lấy gạch ven đường, mở cốp xe lấy một con dao Thái Lan thủ sẵn đe dọa, gây áp lực buộc phải mở cổng để đón bạn gái nhưng bất thành. Lúc này, Hoàng Quang Trường chạy xe đến, nhặt gạch bên đường trèo qua cổng vào trong dùng gạch đánh vào đầu và cổ khiến thầy giáo bị thương.

Nhìn thấy giáo viên bị hành hung, khoảng 150 học sinh của 4 lớp thuộc 3 khối và một số giáo viên ùa ra để hỗ trợ, tạo nên cảnh hỗn loạn. Trước khi rút lui khỏi hiện trường, nhóm đối tượng này đã dùng gạch đánh vào đầu em Nguyễn Văn Tài (17 tuổi), học sinh lớp 12A8 khiến em Tài bị thương. 

Cả thầy giáo Giáp lẫn học sinh Tài buộc phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Gần một tháng sau khi sự việc xảy ra, thầy giáo Nguyễn Văn Giáp vẫn chưa khỏi bất an khi kể lại cho phóng viên nghe câu chuyện mình bị hành hung ngay tại trường học. 

Theo thầy Giáp, trường THPT Lê Lợi tiền thân là trường dân tộc nội trú của huyện, đóng chân ở địa bàn giáp ranh với huyện khác, thành phần dân tộc đa dạng, số lượng học sinh bán trú nhiều, trong khi nhận thức của bà con có phần hạn chế dẫn đến công tác an ninh trường học có nhiều diễn biến.

Học trò bị khâu 10 mũi cùng thầy giáo phải nhập viện trong vụ việc bị hành hung tại trường THPT Lê Lợi.

Trước đó, ngày 10-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cũng đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" đối với hành vi phụ huynh xông vào trường học đánh học sinh, Hiệu trưởng khiến cả hai phải nhập viện xảy ra tại Trường Tiểu học Đỉnh Sơn đối với Nguyễn Hữu Hiền (33 tuổi) trú tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, xảy ra vào ngày 19-10-2017.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sáng 19-10, trong giờ làm vệ sinh đầu buổi tại lớp 4A, 2 học sinh là Trần Văn Nguyên, Trần Văn Quân trêu đùa và đánh nhau với học sinh Nguyễn Hữu Đức Đạt khiến Đạt bị xây xát vùng mặt và bong gân ở tay phải. Sự việc sau đó được giáo viên chủ nhiệm phát hiện, xử lý vết thương và báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường.

Trưa cùng ngày, khi học sinh về hết, nhà trường đang làm việc với phụ huynh của 3 học sinh thì bất ngờ Nguyễn Hữu Hiền, bố đẻ của em Đạt chạy xe máy đến. Trước mặt mọi người, Hiền hùng hổ hỏi con: "Đứa mô đập mi"?

Khi thấy con chỉ vào Nguyên và Quân, lập tức Hiền dùng tay tát vào mặt hai cháu khiến cả hai học sinh này ngã lăn quay xuống sàn nhà. Thấy vậy, Phó hiệu trưởng Nguyễn Anh Nam chạy đến can ngăn liền bị Lê Hữu Diệu, anh trai của Hiền đi cùng xông đến đấm vào mặt và đầu. Quá sợ hãi, mẹ của học sinh Quân là chị Nguyễn Thị Xuân hét lên, lập tức bị Diệu tát vào mặt. Cùng lúc này, Hiền tiếp tục đá vào bụng cháu Quân làm cháu ngã tiếp xuống sàn.

Điều đáng nói, ngay khi Ban công an xã có mặt, đề nghị các bên vào phòng để làm việc thì bất ngờ Nguyễn Hữu Hiền vung tay đấm thẳng vào mặt thầy Hiệu trưởng Trần Văn Phú, khiến thầy bị rách môi, chảy máu. Thầy Phú được đưa đến Bệnh viện khu vực Tây Nam để điều trị. Mẹ con chị Xuân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn để điều trị.

Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công an huyện Anh Sơn cho biết: Đây là vụ việc gây thiệt hại về sức khỏe, tài sản không lớn nhưng xét tính chất hành vi côn đồ, gây tổn hại sức khỏe cho nhiều người, đánh đập trẻ em; sự việc xảy ra tại trường học đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần "tôn sư, trọng đạo", gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Do vậy, mặc dù kết quả giám định, cháu Quân có tỉ lệ thương tật 0% và thầy Phú có tỉ lệ thương tật 1% song cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn vẫn quyết định khởi tố vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn, nơi học sinh và Hiệu trưởng bị phụ huynh xông vào đánh trọng thương.

Nhức nhối an ninh trường học

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: Theo thống kê của cơ quan chức năng, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 22 vụ bạo lực học đường. Trong số 1.640 học sinh vi phạm pháp luật, có 1.570 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, 9 trường hợp vi phạm tệ nạn xã hội, 10 trường hợp trộm cắp tài sản và 3 trường hợp cố ý gây thương tích. Cá biệt, thời gian gần đây tại Nghệ An liên tiếp xảy ra các trường hợp nữ sinh đánh nhau rồi tung video clip lên mạng để khoe chiến tích.

Mới đây nhất, giữa tháng 11-2017, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Diễn Châu đã có quyết định kỷ luật Cảnh cáo, ghi học bạ và cho nghỉ học trong 3 ngày đối với 3 nữ sinh lớp 10 đang theo học tại trung tâm. Trước đó, ngày 6-11, do ghen tuông, 3 nữ sinh này đã dùng chân, tay và dùng dép đánh hội đồng dã man một nữ  sinh khác, sau đó video clip được tung lên mạng xã hội, gây phản cảm giới học đường.

Trung tá Phan Tuấn Anh, Trưởng phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm, hằng năm Công an tỉnh đều có chương trình phối hợp với ngành giáo dục, tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ngăn ngừa tội phạm cho học sinh, sinh viên.

Riêng trong năm 2017, đã tổ chức được 41 buổi tuyên truyền cho hơn 50.000 lượt học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, do sự phối hợp thiếu đồng bộ nên tình trạng bạo lực học đường, học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội vẫn tiếp diễn.

Nhóm nữ sinh lớp 10 đánh hội đồng bạn cùng lớp tại Trung tâm GDTX huyện Diễn Châu. 

Theo đánh giá, tình trạng mất an ninh, an toàn trường học tại Nghệ An nói riêng cả cả nước nói chung trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân, song trước hết xuất phát từ sự quan tâm chưa đúng mức từ phía nhà trường dẫn đến nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. 

Một số chính sách bất hợp lý như lạm thu đầu năm học, vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… khiến phụ huynh bức xúc. Thậm chí, một số thầy cô giáo biến chất, có những việc làm không đúng với tư cách, tác phong của người giáo viên cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Đơn cử, tháng 9-2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam cô giáo Vi Thị Hoa, giáo viên môn Vật lý của Trường THCS xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thay vì tập trung công tác giảng dạy, từ năm 2016 đến nay, cô giáo Hoa đã "nổ" mình có mối quan hệ với cấp trên, lừa nhiều gia đình "chạy việc" cho con vào cơ quan nhà nước để chiếm đoạt với số tiền gần 1 tỉ đồng.

Mới đây nhất, ngày 5-12, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã bắt giữ Võ Thị Hằng (30 tuổi), trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tốt nghiệp ngành văn hóa nghệ thuật, dạy hợp đồng môn âm nhạc tại một trường THCS, dưới vỏ bọc là giáo viên, Hằng dùng số điện thoại đẹp, thuê các xe như Mazda CX5, Kia K3 thể hiện là người giàu có, rồi làm giả giấy tờ xe để cầm đồ lấy tiền tiêu xài với số tiền trên 300 triệu đồng.

Những vụ việc như vậy, dù không phổ biến nhưng đã ít nhiều làm vẩn đục môi trường giáo dục.

Thiên Thảo

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文