Cảnh giác khi được vay tiền quá dễ

16:00 01/11/2019
Thời gian vừa qua, những giao dịch dân sự như cho vay để kinh doanh, đáo hạn ngân hàng… diễn ra khá tấp nập. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp khi được đối tác giải ngân thì mừng như gặp được quý nhân. Chẳng ai ngờ được rằng một thời gian sau, người vay đã bị các đối tượng mang tài sản của mình đi cầm cố, hoặc dùng giang hồ tạo sức ép gây ra những hậu quả nặng nề.


1. Đã mấy năm nay ông Hoàng Văn Nam (SN 1951 trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) mòn mỏi đi gõ cửa nhiều cơ quan bảo vệ pháp luật để mong được tư vấn, giúp đỡ trong một vụ việc “tình ngay lý gian”.

Theo ông Nam trình bày, một thời gian trước do cần một khoản tiền để giúp con đầu tư kinh doanh nên ông đã hỏi vay một người bạn xã hội tên Phạm Văn Đ. (cùng trú tại quận Hoàng Mai). Đ. hứa sẽ cho ông Nam vay 1,5 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi.

Do thiếu kiểm tra trong việc xử lý tiền vay mượn để xây Khách sạn Volga, chị V. đứng trước nguy cơ bị thiệt hại nặng.

Tuy nhiên Đ. cho biết để được giải ngân sớm, ông phải làm hợp đồng chuyển nhượng mảnh đất trên cho hắn. Đ. lý giải việc lập hợp đồng này là chỉ để "làm tin" là chính, chứ còn đất và nhà vẫn là của ông Nam. Tin lời hắn, ông Nam đặt bút ký, có công chứng đàng hoàng. Sau đó, hai bên cũng làm một bản giao kèo viết tay rằng ông Nam vay của Đ. số tiền 1,5 tỷ, thời hạn 1 năm với lãi suất thấp.

Chẳng ngờ một thời gian sau, đại diện một ngân hàng lớn đã liên hệ với ông Nam, cho biết họ đang giữ trong tay giấy tờ nhà đất của ông. Nếu người cầm cố ngôi nhà không trả đủ tiền thì ông Nam buộc phải rời khỏi mảnh đất của ông cha.

Choáng váng trước thông tin này, ông Nam tìm gặp Đ. thì mới phát hiện sự thật đau đớn. Sau khi đã có trong tay bộ giấy tờ nhà đất của ông Nam, Đ. đã thế chấp để vay của ngân hàng số tiền 7,5 tỉ đồng, thời hạn vay là 240 tháng. Điều đó có nghĩa là, nếu Đ. không trả đủ số tiền gốc và lãi cho ngân hàng, bây giờ và đến 20 năm sau ông Nam không còn là chủ của mảnh đất này nữa!

Giống như ông Nam, bà Nguyễn Thị Hồng (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có nhu cầu vay 200 triệu đồng để cho con trai làm vốn mở cửa hàng. Được một người bạn giới thiệu bà Hồng đã liên hệ với Giang - một chủ tiệm cầm đồ ở quận Hai Bà Trưng

Giang nói với bà rằng cần một tài sản thế chấp. Bà Hồng đã giao cho Giang sổ đỏ mảnh đất hơn 100m² tại quận Hà Đông (Hà Nội) giá thị trường khoảng gần 5 tỉ đồng để "làm tin". Thậm chí bà Hồng còn ra Văn phòng Công chứng để… chuyển quyền sử dụng mảnh đất cho Giang.

Sau một thời gian, bà Hồng chưa thể trả ngay mà đề nghị với Giang cho bà vay thêm một vài tháng nữa, Giang lập tức đồng ý. Nhưng khi bà Hồng có đủ tiền trả Giang, muốn đòi sổ đỏ miếng đất về thì mới tá hỏa khi nghe Giang nói sổ đỏ đang ở trong… ngân hàng. Và khi nào bà trả đủ số nợ của Giang cho ngân hàng thì mới được mang sổ về.

2. Cũng là nạn nhân của một vụ vay mượn song trường hợp của chị Nguyễn Thị V. (quê Đô Lương, Nghệ An) thì lại rắc rối hơn rất nhiều. Hiện chị V. đã phải mang đơn từ cầu cứu các cơ quan tố tụng cấp cao để đòi lại quyền lợi cho mình.

Chị V. trần tình, khoảng năm 2017 chị xây dựng khách sạn Volga tại TP Nha Trang. Trước đó chị đã thành lập Công ty TNHH Thiên Hải Phú. Để có tiền đầu tư khách sạn, chị V. đã vay của bà Thái Thị T. số tiền hơn 3 tỷ đồng. Ngoài bà T. thì chị V. còn vay của một số cá nhân khác, và luôn giữ chữ tín. Đầu năm 2019, bà T. muốn đòi lại số tiền chị V. đã vay. Trong khi chị V. đang xoay tiền để trả thì bất ngờ tháng 3-2019 bà T. đã thuê “xã hội đen” đến quậy phá tại khách sạn Volga, ép chị V. trả nợ.

Đối tượng lừa đảo thường bẫy con nợ giao sổ đỏ cho chúng, sau đó sẽ mang thế chấp vào ngân hàng để vay tiền.

Do quá sợ hãi chị V. đã nhờ một người bạn xã hội là bà Chu Thị Ngọc H. “xử lý” giúp. Bà H. đồng ý sẽ dẹp loạn với giá 500 triệu đồng, song chị V. phải “vờ” như đã sang tên khách sạn cho một người đàn ông mang tên Mai Thanh T. (thường trú tại TP Nha Trang). 

Ngày 15-3-2019, bà H. đã gặp chị V. và đưa ra một giấy CMND photo của ông T. và làm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp 70% cho ông T., cùng Biên bản bàn giao khách sạn, Biên bản bàn giao con dấu, giấy nhận tiền…và ghi lùi thành ngày 15-2-2019. Rất ngây thơ chị V. đã làm theo răm rắp.

Ngày 24-3, bà H. đến gặp chị V. đặt vấn đề mua khách sạn, và nhận trả thay cho chị V. số tiền 56 tỷ đồng (là của 3 người đã cho bà V. vay). Để hợp thức hóa, bà H. cũng đọc cho chị V. viết “Giấy mượn tiền” của ông Mai Thanh T. số tiền 56 tỷ đồng, ghi lùi ngày thành ngày 1-10-2018. Bà H. cũng hứa ngày mai sẽ chuyển tiền cho 3 người kia đầy đủ. Tuy nhiên, hôm sau chị V. gọi điện hỏi thì cả 3 chủ nợ đều nói chưa nhận được tiền.

Trong tháng 4, chị V. bất ngờ nhận được liên tiếp 2 thông báo thụ lý của TAND TP Nha Trang về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” và “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng góp vốn” nguyên đơn đều là của ông Mai Thanh T.

Càng bất ngờ hơn, trong phiên tòa diễn ra ngày 19-8-2019 TAND TP Nha Trang đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Mai Thanh T., buộc Công ty TNHH Thiên Hải Phú phải thanh toán cho ông T. số tiền 56 tỷ đồng!

3. Theo một chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, thời gian qua cơ quan Công an đã nhận được một số đơn thư cầu cứu từ người dân, bắt nguồn từ các giao dịch cho vay dân sự.

Trong các vụ việc này, những người đi vay luôn bị đẩy vào thế “cầm đằng lưỡi”, khi mà đối tượng luôn đề nghị họ ra văn phòng công chứng để làm hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Song song với đó chúng sẽ làm “giấy viết tay” thể hiện việc vay mượn giữa hai bên, và hứa ngon ngọt rằng đó mới là thỏa thuận “đúng”, “chuẩn”.

Tuy nhiên, sau này khi phát hiện bị lừa, người vay đưa đơn kiện thì mới vỡ lẽ các cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào giấy tờ có giá trị pháp lý cao nhất là hợp đồng công chứng. Và những vụ việc như vậy rất khó áp dụng pháp luật hình sự để xử lý.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi vay mượn, thế chấp tài sản như nhà ở, đất ở… cần hết sức thận trọng, tránh rơi vào cái bẫy của các đối tượng.

Bản án không đảm bảo căn cứ vững chắc, vị phạm Luật Tố Tụng

Trở lại vụ việc của chị Nguyễn Thị V., sau khi phiên tòa kết thúc chị đã đi gõ cửa nhiều cơ quan chức năng và nhận được phản hồi từ Viện KSND tỉnh Khánh Hòa. Ngày 19-9 vừa qua, Viện đã có bản Kháng nghị, cụ thể:

Theo bản án mà TAND TP Nha Trang tuyên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn nhưng không thu thập tài liệu chứng cứ nhằm làm rõ bà V. có được thực hiện việc vay mượn số tiền trên cho Công ty TNHH Thiên Hải Phú hay không?, cũng như chưa xác định tại thời điểm vay mượn thì số tiền mượn có được nhập vào tài sản của công ty hay không? các thành viên công ty có được biết việc Công ty vay mượn số tiền này không?…

Toà án cấp sơ thẩm chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ trên để làm cơ sở cho việc xem xét, giải quyết vụ án là chưa đảm bảo cho việc giải quyết chính xác vụ án.

Tòa cũng không làm rõ thực tế ông T. bà H. có chuyển số tiền 56 tỷ cho Công ty TNHH Thiên Hải Phú mượn theo như trình bày của ông T. Các tài liệu là các “Giấy báo nợ” cũng không được làm rõ. Vậy nhưng Tòa đã tuyên buộc bị đơn trả cho nguyên đơn số tiền trên là không đảm bảo căn cứ vững chắc.

Ngoài ra, Cơ quan Công tố còn chỉ ra việc xét xử của TAND TP Nha Trang đã không thực hiện việc đối chất giữa các đương sự, vi phạm Khoản 1 Điều 100 BLTTDS; cũng không đưa đầy đủ người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng, vi phạm khoản 4 Điều 68 BLTTDS.

Bởi các lý do trên Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định Kháng nghị bản án dân sự sơ thẩm của TAND TP Nha Trang theo thủ tục phúc thẩm. Đề nghị TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng hủy Bản án sơ thẩm của TAND TP Nha Trang. 

Yên Chi

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra một tuyên bố cho biết, Kiev đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình cho Ukraine, được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 6 tới tại Thụy Sĩ.

Cả nước ghi nhận 207 ca mắc sởi, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Nếu như 4 tháng đầu năm ngoái, Hà Nội không ghi nhận ca ho gà nào thì năm nay số mắc tăng 8 lần. Theo nhận định của chuyên gia dịch tễ, thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận một số ca mắc mới, các ổ dịch nhất là tại những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp sẽ có nguy cơ tăng cao.

Nhà đầu tư cho rằng do địa phương chưa được Thủ tướng phê duyệt dự án này vào trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; trong khi chính quyền thì báo cáo do nhà đầu tư chưa hoàn thành thủ tục bổ sung mục tiêu hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó. Do vậy, từ năm 2016 đến nay, trường đua chó trị giá 300 tỷ vẫn phơi sương cùng tuế nguyệt.

Các giám sát viên của Liên hợp quốc (LHQ) nhận định trong một báo cáo rằng các mảnh vỡ từ một tên lửa rơi xuống thành phố Kharkiv của Ukraine hôm 2/1 là từ tên lửa đạn đạo dòng Hwasong-11 của Triều Tiên, Reuters đưa tin.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文