Gái mại dâm chuyển giới trộm cắp sợi dây chuyền gần 200 triệu đồng của khách làng chơi:

Chạy trời không khỏi nắng

14:48 21/05/2013

Chân dài, da trắng, gương mặt nhỏ nhắn nhìn dễ thương dù không trang điểm, bởi thế, tôi không biết phải gọi Đỗ Thành Kiên là anh hay chị, nhưng rõ ràng, Kiên thích được gọi là "chị" hơn, và cũng từ lâu rồi, những người xung quanh, kể cả bố mẹ, đã coi Kiên là một cô gái với cái tên Hà Phương, thay vì một thằng con trai trong lý lịch.

Chịu đau đớn 6 tháng trời sang Thái Lan chuyển giới, chỉ để được là chính mình, nhưng cuối cùng, Kiên lại dùng cái sắc đẹp phụ nữ của mình để hành nghề gái gọi kiếm tiền. Bao nhiêu người đàn ông đã đi qua đời mình, Hà Phương không còn nhớ rõ nữa, nhưng có điều cô không tin sẽ có một người đàn ông đích thực yêu mình, muốn lấy mình làm vợ, bởi thế, cô sống buông tuồng với một nỗi uất hận: Tại sao mình không thể là đàn bà đích thực?

Đi bụi rồi chuyển giới

Không ngại ngần, Hà Phương lần lượt cởi đồ cho chúng tôi, một PV nữ xem cả ba vòng, để minh chứng rằng, đường cong của cô không hề thua kém bất cứ cô gái nào. Sinh năm 1982 trong gia đình nghèo có 7 anh chị em ở Tam  Dương, Vĩnh Phúc, Hà Phương (khi đó vẫn là Đỗ Thành Kiên) ý thức được mình là con gái ngay từ nhỏ. Cô thích để tóc dài, thích mặc quần áo hoa, mặc cho cha mẹ quát nạt, chửi mắng, bạn bè trêu chọc. Lũ bạn học trò rình rập cô như chó rình ma, khiến cô không dám đi vệ sinh ở trường.

Học hết lớp 5, một phần do hoàn cảnh nghèo khó (cả 7 anh chị em của cô không ai học quá lớp 5), một phần do bạn bè trêu nhiều, Hà Phương nghỉ học. Năm 1998, khi mới 15 tuổi, Hà Phương lên thành phố và gia nhập vào đám pede chuyên hát hội chợ lô tô ở Đà Nẵng và từ đây, cô bắt đầu cuộc đời buông thả cùng đám bạn.

Một người đàn ông quốc tịch Apghanistan (cũng thuộc giới pede) yêu Hà Phương. Người đàn ông này có tiền và sẵn sàng chi 600 triệu để Hà Phương sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới. Mất 6 tháng đau đớn với đủ các phương pháp từ phẫu thuật nâng ngực đến độn mông, cắt bộ phận sinh dục, ép người trong cái máy tạo phom theo quy chuẩn người mẫu quốc tế mỗi ngày 2,5 tiếng, Hà Phương sung sướng khi một ngày nhìn thấy mình trong gương đã là một cô gái nuột nà với số đo 3 vòng hoàn hảo.

Trước đây phải khổ sở kiếm bạn tình bao nhiêu thì từ khi trở thành cô gái đẹp, Hà Phương đuổi đàn ông đi không hết. Năm 2003, một bạn tình của cô mà vô tình cô vợt được ở dọc đường rồi đưa về nhà ăn ngủ đã đẩy Hà Phương vào vòng lao lý khi anh ta lấy trộm chiếc xe máy của ai đó rồi mang về nhà trọ của Hà Phương. Khi Công an đến nơi, gã đàn ông đã chạy trốn, còn Hà Phương bị bắt và lĩnh án 9 tháng tù giam.

Vào tù, yêu đại ca. Xong. Hết chuyện

"Khi cánh cửa buồng giam mở ra, gần trăm người đàn ông mặc áo sọc ồ lên kinh ngạc và có lẽ cũng vì vui sướng khi thấy một người con gái như em xuất hiện" - Hà Phương nói với ánh mắt long lanh. Vì giới tính của cô vẫn là đàn ông nên đương nhiên, khi thi hành án, theo luật, cô được bố trí ở cùng các phạm nhân nam. Đó là một câu chuyện vừa bi vừa hài mà có lẽ, chỉ những người chuyển giới rồi phạm tội như Hà Phương mới trải qua. Cách duy nhất mà cô có thể tồn tại an toàn giữa một đám đông đàn ông với đủ loại tội danh mà năm tháng vất vưởng ngoài xã hội đã dạy cho, đó là phải cặp với kẻ có tiền hoặc nếu không có tiền thì phải có sức mạnh.

"Vào phát, em cặp luôn với anh buồng trưởng. Xong. Hết chuyện" - cô nói. Và đương nhiên, vị trí của Hà Phương trong buồng giam tự dưng được đẩy lên cao vút mà không cần phải tốn công lấy số lấy má. Những gì ngon nhất mà bạn tù được gia đình tiếp tế, cô cũng đều được hưởng cùng "đại ca".

Mối tình 9 tháng ấy tuy ngắn ngủi nhưng cũng khiến Hà Phương xúc động, vì ít nhất là đã có một người đàn ông đích thực đứng ra nâng đỡ cuộc đời cô. Sau này được ra tù trước, thỉnh thoảng cô vẫn mang đồ vào tiếp tế cho người tình, nhưng đến khi anh ta được trả tự do, có vài lần đến tìm cô nhưng cuộc sống của cô lúc đó đã khác, không còn hợp với một đại ca giang hồ nữa nên Hà Phương chủ động cắt đứt.

Ghét đàn bà

- Ra trại thì chị làm gì?

- Em về quê một thời gian rồi vào Sài Gòn làm gái dịch vụ ở các vũ trường, rồi lại chạy ra Hà Nội, làm ở khách sạn S.. Khách chủ yếu là nước ngoài, giá của em từ 100-200 đô. Khách Việt thích em cũng nhiều nhưng em chủ yếu đi với đại gia và chỉ đi nhanh vì đi qua đêm sợ lộ. Sau đó em làm ở Hồng Kong, Singapore, Malaysia... đi bán dâm theo đường du lịch. Một tháng lại về sang nước khác. Đi theo tour, trà trộn với đám chân dài...

- Chuyển giới thành phụ nữ, nhưng giấy tờ lại là đàn ông, việc xuất nhập cảnh có khó khăn gì không?

- Hồi em đi phẫu thuật về qua sân bay họ không cho về, còn phải xác minh mãi. Về đến Việt Nam còn khổ nữa. Sau này em làm lại giấy tờ, thay ảnh nên đi lại thoải mái.

- Lần đầu tiên với hình hài của một cô gái, thái độ của bố mẹ chị thế nào?

Đỗ Thành Kiên (tức Hà Phương) không ngại khoe vòng hai thon gọn như người mẫu.

- Bố mẹ em sốc dữ lắm. Những người hàng xóm cũng ngỡ ngàng nhưng sau này cũng quen, giờ họ coi em như người con gái chứ không bao giờ coi em là con trai. Hai đứa cháu em nuôi cho ăn học ở cùng nhà trọ với em gọi em là dì, lẽ ra là cậu. Mỗi lần em về quê, trai làng vào tán tỉnh em đầy.

- Sao chị không tìm cho mình một người đàn ông thực sự yêu mình?

- Từ lúc biết yêu đến giờ em yêu nhiều lắm rồi. Nhưng em biết chẳng có ai yêu em thực sự. Làm gì có một người đàn ông nào đích thực lại yêu một người chuyển giới như em. Xác định thế nên em chỉ thích đi kiếm tiền và cũng chẳng thật lòng với ai.

- Tôi không tin, mang tâm hồn của một người phụ nữ, chắc chắn chị phải từng khát khao được yêu thương chứ.

- Ai cũng có khát khao, ước mơ, nhưng em ít hơn vì em xác định không bao giờ có chuyện đấy xảy ra. Nó sẽ kết thúc chứ không thể kéo dài.

- Chị có bạn bè là những người phụ nữ đích thực không?

- Em ghét đàn bà lắm. Em đố kỵ, ganh ghét họ. Tại sao họ có chồng mà em không có? Tại sao họ có con mà em không có? Tại sao em không phải là đàn bà?

- Sau này, chị mong muốn tương lai của mình như thế nào?

- Trước đây, em thích được làm người mẫu nhưng em không có duyên. Em nhảy dancer khá đẹp, đi catwalk thì đỉnh luôn. Đời không cho em diễn trên sân khấu thì em diễn một mình ở nhà. Sau này em muốn có một cái nghề ổn định, đi khách mãi chán.

Hối hận vì chuyển giới quá sớm

- Một tháng, chị kiếm được bao nhiêu tiền từ việc đi khách?

- Khoảng 20-30 triệu. Đủ ăn đủ tiêu. Em giúp đỡ bố mẹ một phần, còn lại cũng phải cưu mang hai đứa cháu nữa.

- Chị có hay về thăm nhà không?

- Cũng thỉnh thoảng. Bố mẹ em hơn 60 tuổi rồi. Giờ em không mơ ước điều gì hết, nhất là mơ ước có một người đàn ông. Giờ em chỉ ước cho bố mẹ khỏe. Bố mẹ em thương em lắm, thương nhất trong 7 anh chị em. (khóc).

- Có muốn nhắn gì cho bố mẹ không?

- Em không nhắn gì cả vì tình cảm của em đối với bố mẹ thì bố mẹ biết. Em là người hướng về gia đình vì em xác định không lấy chồng. Bố mẹ em cũng chẳng biết em làm nghề này đâu, em vẫn nói là đi diễn thời trang mà. Đời em bị hắt hủi nhiều, người đời châm chọc, xúc phạm. Vì thế em sống khép kín, không chơi với ai cả.

- Nếu cho làm lại, chị vẫn muốn chuyển giới chứ?

- Em vẫn muốn chuyển giới, nhưng phải có một đứa con trước. Em hối hận vì chuyển giới sớm quá. Biết thế ngày xưa em yêu con nào đấy rồi kiếm đứa con rồi chuyển giới sau. Sau này em đi tìm đứa con nuôi nhưng gia đình em không đồng ý. Chẳng có gì bằng con mình.

Oan gia ngõ hẹp

- Chị gặp anh T, người mà chị lấy trộm được sợi dây chuyền trong hoàn cảnh nào?

- Hôm đó em lên phố Liễu Giai để tìm mấy đứa làm gái, hỏi bọn nó xem làm ăn trên này thế nào vì khách sạn S. - nơi em vẫn làm gái đóng cửa rồi thì em nhìn thấy anh T. say ngất ngư nằm trong ôtô. Em gạ anh ấy: "Có đi chơi không?" thì anh ấy hỏi: "Đi như thế nào, anh say lắm rồi". Em bảo em đi giá ngoài, 200 nghìn thôi. Em trèo lên ôtô, chưa kịp làm gì thì anh ấy lăn ra ngủ, ngáy o o. Em sờ lên cổ thấy sợi dây chuyền to quá.

- Lại hoàn cảnh xô đẩy à?

- Đúng thế. Hôm đó anh ấy mà tỉnh táo thì em đâu mắc tội thế này. Em gỡ sợi dây chuyền mà anh ấy có biết gì đâu, vẫn ngáy đều. Sợi dây to lắm. Đi đường mà em tưởng dây giả. Em bán được 154 triệu. Dây đó giá gốc thấy bảo là 250 triệu.

- Bao nhiêu lâu sau thì bị bắt?

- Cái chuyện em bị bắt cũng lại vô tình lắm. Ngày 2/5, mấy người bạn của em, toàn đại gia không à, gọi em lên tiếp rượu ở quán Hầm Phố. Em chơi với mấy anh này lâu rồi, anh em quý nhau lắm. Bữa đó em nhí nha nhí nhảnh mặc váy ngắn lên tiếp rượu, mấy anh em ngồi với nhau một lúc thì anh bạn em gọi thêm một người nữa. Chẳng ngờ đó lại là anh T.. Nhìn thấy em, anh ấy bảo: "Á con này đây rồi, mày lấy dây chuyền của tao".

- Oan gia ngõ hẹp nhỉ!

- Đúng là quả đất bé tí chị ạ. Em mà đi sang Singapore sớm thì cũng chẳng xảy ra chuyện.

Khoảng 22h30 phút ngày 2/4, Đỗ Thành Kiên đi bộ ngang qua đầu ngõ 19, đường Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình thì gặp anh N.V.T., 54 tuổi, ở quận Ba Đình đang say rượu nằm trong ôtô. Kiên gợi ý anh T. ra ghế sau vui vẻ với giá 200 nghìn đồng. Kiên ôm cổ anh T. hôn thì phát hiện sợi dây chuyền, lợi dụng anh T. đang trong tình trạng say rượu không biết gì, Kiên đã gỡ sợi dây chuyền rồi xuống xe bỏ trốn. Ngày 3/4, Kiên mang sợi dây chuyền bán ở cửa hàng Thủy Tiên trên phố Khâm Thiên được 154 triệu đồng. Đến ngày 2/5, anh T. gặp Kiên nên đưa Kiên lên Công an phường Liễu Giai làm việc. Hiện Công an quận Ba Đình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Thành Kiên về tội "trộm cắp tài sản".

Theo quy định, mỗi tuần Hà Phương phải tiêm thuốc hooc môn một lần nhưng đã 2 tuần nay không có thuốc để tiêm, đôi chân của Hà Phương bị phù nề và râu ria bắt đầu mọc lởm chởm.

Đinh Hiền

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trả lời phỏng vấn về những thành tựu nổi bật của Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định trách nhiệm chính trị tiên phong của Thủ đô trong việc quán triệt và cụ thể hóa tầm nhìn, định hướng chiến lược của Trung ương.

Qua những đánh giá và chia sẻ của các đại sứ, đại diện ngoại giao tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ được nhìn nhận như một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn phản ánh rõ cách Việt Nam hoạch định và thúc đẩy phát triển dài hạn một cách nhất quán, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất -nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng tối 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã được thông báo về sự cải thiện trong tình hình ở Iran theo đúng những gì ông mong muốn và yêu cầu đối với lãnh đạo Iran. Điều đó có nghĩa là Mỹ tạm thời không triển khai hành động quân sự đối với Iran.

Hàng loạt quyết sách liên quan đến thị trường bất động sản từ Chính phủ và Quốc hội chuẩn bị được triển khai trong năm 2026 cho thấy một tư duy điều hành mới: Quyết liệt tháo gỡ nhưng cũng nghiêm khắc quản lý. Dù cần thời gian để các chính sách thẩm thấu, nhưng những "điểm mở" này đang được kỳ vọng tạo nên một nền tảng vững chắc cho thị trường bất động sản. Những thay đổi này không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án mà còn hướng tới mục tiêu cốt lõi: Xây dựng một thị trường minh bạch, công bằng và bền vững.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí quốc tế đang dành sự quan tâm đặc biệt tới các nội dung đại hội, với những nhận định tích cực về triển vọng và tương lai phát triển của Việt Nam.

Hướng tới Đại hội XIV, lãnh đạo và đảng viên lực lượng CAND bày tỏ niềm tin sâu sắc, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, có tầm chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hướng tới sự kiện trọng đại này, các cán bộ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng đến Đại hội.

Có những thời khắc lịch sử không chỉ được ghi dấu bằng mốc thời gian, mà còn được khắc sâu bằng tinh thần, ý chí và khát vọng dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là thời khắc như vậy.

Trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 16/1 – chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú tạo nhiều bất ngờ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc mang tên “Thưa Đảng” do chính anh sáng tác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文