Hàng trăm người dân bỏ việc đi đào đá quý theo tin đồn

10:38 19/04/2017
Nhiều ngày nay, tại khúc sông khu vực bến Chuối (thôn 2, xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ), hàng trăm người dân khắp nơi đổ về đào bới cát sỏi sau tin đồn có đá quý. Từ người già, trẻ nhỏ đến thanh niên trai tráng bỏ bê công việc đồng áng, ruộng nương để thử vận may. Tuy nhiên, theo điều tra của cơ quan chức năng thì việc người dân nhặt được đá quý có giá trị cao chỉ là tin đồn thất thiệt.


Bỏ việc để thử vận may

Đến xã Đông Khê những ngày này, từ người già đến trẻ con ai nấy đều bàn ra tán vào chuyện đãi cát tìm đá quý. Người thì ra sức kể về chuyện con bé Hạnh làng bên nhặt được viên đá quý, đổi đời sau một đêm. Có người lại không tin cho rằng, họ sống bao nhiêu năm ở bến Chuối có bao giờ nhặt được gì, tin đó cũng chỉ là đồn thổi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cứ 2 giờ sáng, khi nước sông rút trơ đáy cũng là lúc người dân đổ ra đây bắt đầu thử vận may. Nhiều người còn mang theo cả cơm nắm, lương khô để ăn, bởi công việc đào bới này kéo dài từ 2 giờ đến 10 giờ.

"Dân chúng tôi ra đây có khi vài trăm người, chưa kể người ở vùng khác. Cứ từ 2 giờ sáng đến khoảng 10 giờ là kết thúc. Bởi vì khi đó là Đập thủy điện Thác Bà (cách đoạn sông này khoảng 7m - PV) bắt đầu xả nước. Tôi cũng đi đào từ hôm qua nhưng chưa được viên đá quý nào, chỉ nghe nói là nhiều người trong làng đào được lắm. Có người đào được viên to như ngón tay, bán cả trăm triệu cơ mà" - bà Bùi Thị Huê chia sẻ.

Trời vẫn còn tối đen như mực, khu vực bến Chuối đã bắt đầu í ới tiếng người gọi nhau, ánh đèn pin loáng nhoáng, tiếng mắng mỏ nhau khiến khúc sông trở nên náo loạn. Đứng trên mỏm đá phóng tầm mắt ra bãi sông chẳng khác nào thành phố trong đêm.

Hàng trăm người kéo về khu vực bến Chuối tìm kiếm đá quý nhiều ngày nay.

Như thể đã được chia trước địa bàn, từ mép bờ cho đến giữa lòng sông cạn, từng người hoặc từng nhóm người chia nhau ngồi đào xới với những dụng cụ thô sơ như bay xây, dao cùn, rổ rá, sàng. Dù chỉ là công việc thử vận may nhưng ai lấy đều rất khẩn trương. Trẻ con, người già chủ yếu dùng tay không, hoặc bay xây gạt phần cát trên bề mặt để nhặt những viên sỏi nghi ngờ là đá quý. Còn những thanh niên to khỏe sử dụng cả bao tải, xẻng hốt cát sỏi vào một chiếc sàng (rộng khoảng 1m²) để tìm kiếm hiệu quả hơn.

Anh Đỗ Đăng Mạnh (Yên Bái) vừa sàng cát vừa nói: "Đá đỏ nặng hơn cát và sỏi nên thường nằm ở phía dưới, vì thế phải đào sâu để sàng may chăng mới kiếm được. Tôi là người vùng khác nhưng khi nghe đồn ở đây có đá quý cũng đến để thử vận may. Tôi phải ở nhờ người quen trên thị trấn, khoảng 2 giờ sáng bắt đầu mang đồ đạc đến đây làm. Đến làm cũng được 3 ngày rồi nhưng chưa được gì. Đá quý mà, phải khó khăn mới được chứ, cứ thử vận may xem sao, biết đâu sẽ đổi đời".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ người dân các xã Đông Khê, Mỹ Bằng (huyện Đoan Hùng) đến đào bới mà các xã lân cận của huyện Yên Bình (Yên Bái), thậm chí là người từ Tuyên Quang cũng tìm đến thử vận may. Những ngày bình thường lượng người đổ về đây khoảng 300 đến 500 người, riêng những ngày cuối tuần lên đến cả nghìn người.

Trước đó nhiều ngày cũng đã lác đác có người đến, nhưng hiện tượng người ùn ùn đổ về bắt đầu từ ngày 5/4. Chúng tôi có hỏi người dân sống quanh vùng đều khẳng định, cách đây khoảng 1 tuần có người tìm được viên đá to bằng ngón tay út và bán được với giá 140 triệu đồng. Còn số người tìm được viên nhỏ như hạt gạo, hạt ngô, bán được 10 -20 triệu đồng thì kể không hết.

Cháu Nguyễn Văn Khang (13 tuổi, xã Đông Khê) cho biết: "Bố mẹ bảo cháu đi thì cháu đi thôi. Cháu cũng chưa nhìn thấy viên đá đó như thế nào, màu sắc ra sao. Cứ bới thấy viên nào lạ lạ thì cho vào túi đưa cho bố mẹ thôi. Nhiều  hôm đi đãi sớm mệt lắm, đến trường học chỉ muốn ngủ".

Rất nhiều người dân đã bỏ bê công việc đồng áng, ruộng nương để đi đào đá đỏ.

Một điều kỳ lạ nữa là khi chúng tôi hỏi đã từng có ai nhìn thấy những viên đá đỏ được tìm thấy ở đây và đem đi bán thì không ai trả lời được. Tất cả chỉ là nghe đồn, thấy người này người kia đi thì mình cũng đi, tất cả cũng chỉ là cầu may mà thôi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ban đầu chỉ là tin đồn có người ra bờ sông rửa rau nhặt được một viên đá đỏ, sau đó mang lên thành phố bán được vài trăm triệu. Một đồn mười, mười đồn trăm khiến sự việc ngày càng trở nên căng thẳng. Chính quyền địa phương cũng phải đau đầu vì quá nhiều người dân bỏ bê công việc đồng áng, ruộng nương, lớn bé già trẻ tập trung ở bãi sông chảy qua bến Chuối để đào bới. Không những vậy còn có rất nhiều người lạ mặt từ khắp nơi đổ về khiến an ninh trật tự của địa phương bị xáo trộn.

Từ người già đến trẻ con đều ra khu vực này.

Tin đồn thất thiệt

Việc quá nhiều người dân đổ về khu vực bến Chuối thuộc địa bàn xã Đông Khê khiến chính quyền địa phương không khỏi lo lắng. Ông Nguyễn Bá Thuật, Trưởng Công an xã Đông Khê khẳng định: "Khu vực sông chảy qua đoạn bến Chuối có xuất hiện đá đỏ chỉ là tin đồn thất thiệt, không có thực. Tất cả người dân ở đây không ai được nhìn thấy hình hài viên đá đó như thế nào, màu sắc ra sao. Họ chỉ nghe người nọ, người kia truyền mồm với nhau rồi kéo nhau ra đó tìm kiếm".

Qua điều tra của chính quyền địa phương, tin đồn có đá quý bắt nguồn từ việc một người dân thuộc xã Đại Minh (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đi giặt ở sông nhặt được viên đá đẹp mang về bán được hàng trăm triệu đồng. Từ đó người nọ đồn người kia, người dân khắp nơi đổ về khúc sông này. Điều đáng lo ngại là sự việc này ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian lao động của người dân, nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng do hàng ngày thủy điện Thác Bà xả nước.

Ông Doãn Minh Khang, Chủ tịch UBND xã Đông Khê chia sẻ: "Ruộng nương, cây ngô, cây chè đang cần chăm sóc, bưởi cần phun thuốc mà bà con cứ bỏ công dã tràng vì một tin đồn thất thiệt như thế khiến chúng tôi rất lo lắng. Nếu như tình trạng này còn kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con, kinh tế chung của xã. Cũng may là chưa có hiện tượng mất an ninh trật tự, mất cắp tài sản trong những ngày vừa qua".

May mắn là từ khi xảy ra sự việc, tài sản của người dân chưa bị mất.

Sự việc nghiêm trọng này đã được địa phương báo cáo lên huyện Đoan Hùng để xác minh và có biện pháp ngăn chặn. Vừa qua Công an huyện Đoan Hùng đã phối hợp với Công an xã Đông Khê xuống hiện trường xác minh những trường hợp mà theo tin đồn đã nhặt được đá quý đem đi bán. Tuy nhiên theo xác minh thì những thông tin này đều chỉ là đồn thổi.

Như trường hợp của ông Phùng Ngọc Q (thôn 2, xã Đông Khê), bà Nguyễn Thị L (thôn 1, xã Đông Khê)… thừa nhận là có ra bến Chuối tìm kiếm và nhặt được những mẩu đá nhỏ, không hề có giá trị cao. Hơn nữa hai người này thừa nhận việc mang đi bán được hàng chục triệu, trăm triệu đồng là không hề có.

Bên cạnh đó, Công an huyện Đoan Hùng phối hợp với chính quyền địa phương yêu cầu người dân có những cam kết, vận động người dân không ra bãi sông nhặt đá, tập trung đông người gây hoang mang dư luận, mất an ninh trật tự. Hiện tại, Công an huyện Đoan Hùng thường xuyên cắt cử người trực tại bến Chuối để đảm bảo an ninh và môi trường.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết:

"Sau khi nắm được tình hình, các lực lượng chức năng địa phương và tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin về việc có đá quý ở sông Chảy. Kết quả cho thấy, những viên đá mà hàng trăm người đua nhau tìm kiếm này chỉ là những viên đá bình thường, không có giá trị như lời đồn thổi. Theo nhận định của lực lượng chức năng địa phương, nhiều khả năng những viên đá được cho là "đá quý" này có nguồn gốc từ lưu vực sông Chảy trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đã theo dòng nước trôi xuống sau khi Thủy điện Thác Bà xả nước".

Hiện nay, xã Đông Khê cũng đã thành lập tổ công tác trực tiếp ra bãi sông tuyên truyền, vận động người dân không tụ tập đông người gây mất trật tự, ảnh hưởng đến môi trường. Ngoài ra, xã tích cực tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh để người dân sớm ổn định cuộc sống, tránh bị lợi dụng, bỏ bê việc nhà, việc đồng áng chạy theo những tin đồn thất thiệt. UBND xã đã có công văn tới các địa phương lân cận để có biện pháp phối hợp tuyên truyền, theo dõi, đảm bảo an ninh trật tự khi công dân di chuyển khỏi địa phương…

Phong Anh

Trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhóm PV Báo CAND đã tiếp xúc với nhiều ngư dân tại dải đất miền Trung để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý chí và niềm tin của những người luôn vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn liền bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Điểm chung là tất cả ngư dân tại đây là đều đặt trọn niềm tin và kỳ vọng cao nhất vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của những cán bộ hội tụ cao nhất yếu tố tài - đức được đại hội sáng suốt, lựa chọn bầu ra sẽ đưa đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, thịnh vượng, cuộc sống người dân ấm no, hạnh phúc…

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc ngày 20/1 tại Thủ đô Hà Nội. Hòa chung không khí hân hoan của cả nước, từ những trí thức trẻ nơi đô thị đến đảng viên là đồng bào các dân tộc thiểu số, chiến sĩ Công an ở miền biên viễn… tất cả đều đang gửi gắm những kỳ vọng sâu sắc về một nhiệm kỳ mới với những đột phá trong nhiều lĩnh vực.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể sáng 20/1 tại Hà Nội. Là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Đại hội đã và đang thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể vào sáng 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Trực tiếp tham dự đưa tin về Đại hội, các phóng viên kiều bào thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, kết nối Đại hội với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 đêm 20/1 là kết cục của một trận đấu mà mọi bất lợi gần như dồn về phía đội bóng áo đỏ, từ thế trận, con người cho tới những thời điểm mang tính quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh.

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Vàng (SN 1981, cựu Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên Hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam) và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文