Chống dịch ở trại giam

17:32 28/04/2020
"Nội bất xuất - ngoại bất nhập" là cụm từ mà cán bộ chiến sĩ (CBCS) Trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an thực hiện trong những ngày này - khi mà dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây ra cộng đồng rất cao.


Đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Chí Linh, Hải Dương - nơi trung tâm buôn bán sầm uất, lại là cửa ngõ đi sang tỉnh Quảng Ninh nên công tác đảm bảo an toàn trại giam trước dịch COVID-19 là nhiệm vụ thiết yếu mà CBCS quán triệt thực hiện. 

1.Đại tá Nguyễn Hữu Ấm, Giám thị Trại giam Hoàng Tiến cho biết: "Việc đảm bảo an toàn cho CBCS và các phạm nhân trước dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vì chỉ một người nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ hàng nghìn người khác. Chính vì vậy, đơn vị yêu cầu 100% CBCS không tiếp xúc với người bên ngoài, đồng thời nâng cao khả năng miễn dịch cho CBCS và phạm nhân".

Cán bộ trại giam Hoàng Tiến phun khử khuẩn khu vực giam giữ.

Để đảm bảo an toàn, tránh tiếp xúc với bên ngoài, ngay ở cổng trại, ngoài cán bộ bảo vệ, thường trực thì cán bộ y tế cũng tham gia trực 24/24h để đo thân nhiệt, khử khuẩn các phương tiện vào làm việc theo nhiệm vụ. Không còn cảnh các gia đình từ xa đến thăm con, em mình là phạm nhân trong trại. Kể cả những người ship hàng, chuyển phát nhanh cũng không được phép đưa đồ đến đây bởi theo lệnh của Giám thị thì bất cứ CBCS nào nhận đồ ship từ bên ngoài vào trại sẽ bị xử lý nghiêm. 

Chính vì vậy, từ khi có dịch COVID-19 đến nay, trại giam Hoàng Tiến gần như là thế giới riêng biệt với bên ngoài. Kể cả CBCS cũng không được cắt phép, không được về quê. Bởi, hơn ai hết, họ hiểu rằng, nếu chỉ một mầm dịch nhỏ vào trại, sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

Nói thì đơn giản, nhưng để giữ được việc cách ly hoàn toàn với bên ngoài, thực sự là thử thách đối với CBCS nơi đây bởi hàng trăm CBCS, ai cũng có việc gia đình, ai cũng có cha già mẹ yếu ở nhà, rồi vợ, con... 

Đại tá Nguyễn Hữu Ấm, Giám thị Trại giam Hoàng Tiến cho biết, khi có dịch COVID-19, đơn vị đã tổ chức nhiều cuộc họp triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công an, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng về công tác phòng, chống dịch COVID-19; đã mua 15 máy đo thân nhiệt, 6 máy phun hoá chất phòng dịch, mua hoá chất Cloramin B, nước rửa tay, xà phòng, khẩu trang phục vụ cho công tác phòng chống dịch. 

Theo đó, đơn vị thực hiện phun hoá chất phòng dịch 2 lần/tuần toàn đơn vị, lau chùi khu làm việc, khu buồng giam và nhà thăm gặp phạm nhân... hằng ngày. Theo dõi và cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho CBCS và phạm nhân về sự nguy hiểm của dịch bệnh, nguyên nhân, đường lây truyền và các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 trên loa. 

Từ ngày 1/2, Trại giam Hoàng Tiến cũng đã tạm dừng không tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân ở phòng riêng; từ ngày 5/3, tạm dừng việc tổ chức thăm gặp (chỉ cho phạm nhân nhận lưu ký, quà gia đình gửi và thuốc chữa bệnh nhưng  kiểm soát chặt chẽ). Đặt nước rửa tay khô, xà phòng ở tất cả các vị trí bếp ăn, cổng trại, nhà thăm gặp, nhà vệ sinh... 100% phạm nhân mới đến chấp hành án đều kiểm tra thân nhiệt và cách ly theo dõi trong vòng 14 ngày. Cũng như cán bộ, các phạm nhân ở Trại giam Hoàng Tiến được cấp 2 khẩu trang vải và đeo khẩu trang trong khi làm việc, lao động.

Cũng vì "cấm trại" nên nhiều cán bộ, có bố mẹ, con ốm nhưng không về được vì nếu về, sẽ phải đến bệnh viện hoặc tiếp xúc với nhiều người, khi vào đơn vị sẽ không an toàn. Cũng vì thế, ai cũng dằn lòng, đợi hết dịch sẽ bù đắp những khó khăn, thiếu thốn mà gia đình phải trải qua.

Ngoài việc không cho CBCS ra ngoài, không cắt phép thì đơn vị cũng tạm dừng hoàn toàn việc thăm nuôi. Nếu người nhà cần tiếp tế cho phạm nhân, sẽ được hướng dẫn mua đồ tại căng tin của trại để tránh việc mang đồ từ ngoài vào. Đối với căng tin của Trại giam Hoàng Tiến thì nhiều năm nay, trại thực hiện việc bán hàng theo giá niêm yết công khai, rẻ hơn hoặc ngang bằng với giá đại lý bên ngoài. Sở dĩ như vậy vì các sản phẩm cung cấp cho trại sẽ được tính theo giá mua sỉ nên "mềm" hơn so với mua lẻ. 

Bên cạnh đó, để khuyến khích việc người nhà phạm nhân mua đồ ăn ở căng tin, vừa đảm bảo vệ sinh, vừa bớt được khâu kiểm tra phòng ngừa đưa vật cấm từ ngoài vào nên Đại tá Nguyễn Hữu Ấm đã chỉ đạo lực lượng chức năng đấu giá hàng hoá cung cấp cho trại, bán theo đúng giá thị trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá rõ ràng để phạm nhân và người nhà so sánh, đối chiếu.

2.Được biết, vất vả nhất trong thời điểm dịch COVID -19 là các cán bộ Đội Y tế - môi trường của trại vì ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh thường xuyên cho CBCS và các phạm nhân thì việc đảm bảo môi trường sạch sẽ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. 

Theo đó, anh chị em trong đội thay phiên nhau trực để kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế, hằng ngày phun khử khuẩn tại các phòng giam, cơ sở sản xuất và khu làm việc của cán bộ. Bên cạnh đó, các anh, chị còn thường xuyên cập nhật tình hình, hướng dẫn của Bộ Công an, ngành Y tế và các đơn vị chức năng về phòng dịch để tuyên truyền cho CBCS và phạm nhân về phòng ngừa dịch.

Cán bộ Trại giam Hoàng Tiến hướng dẫn phòng ngừa dịch COVID-19 cho phạm nhân.

Bác sĩ Hoàng Đình Ngọc, Bệnh xá trưởng Trại giam Hoàng Tiến cho biết, đơn vị hiện đang điều trị cho 26 phạm nhân mắc các bệnh mãn tính tại bệnh xá. Các phạm nhân này đều mắc bệnh nặng như tim, phổi, mạch, huyết áp, tiểu đường, viêm gan, hen phế quản, lao phổi... Đặc biệt, Trại đang quản lý và điều trị cho hơn 100 phạm nhân có HIV/AIDS. Đây là những đối tượng sức khoẻ yếu, dễ nhiễm bệnh nên cần sự quan tâm đặc biệt bởi họ đã bị suy giảm miễn dịch nên nếu chỉ một mầm bệnh nhỏ cũng khiến họ nguy hiểm. Chính vì vậy, các y bác sỹ của đơn vị đều phải nỗ lực hơn rất nhiều để nâng cao sức khoẻ cho CBCS và phạm nhân, phòng ngừa dịch bệnh.

Không chỉ điều trị bệnh cho phạm nhân đang nằm tại bệnh xá, CBCS Trại giam Hoàng Tiến còn phải quản lý các phạm nhân đang nằm tại các bệnh viện bởi, ở trong trại, các cán bộ không chỉ là thầy mà còn là người thân để họ nhờ cậy khi ốm đau. 

Như phạm nhân Ngô Thị Lan, 50 tuổi, ở Quảng Yên, Quảng Ninh, đến trại chấp hành án được 10 ngày thì phát bệnh nặng. Các bác sĩ phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương khám, điều trị. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị ung thư cổ tử cung di căn thận. Các cán bộ Trại giam Hoàng Tiến lại theo phạm nhân này lên Bạch Mai điều trị 54 ngày. Khi bệnh nhân ổn định, lại được chuyển tuyến về Bệnh viện Đa khoa Hải Dương... 

Suốt nhiều tháng trời ròng rã như thế, bệnh của phạm nhân Lan đã tạm ổn định. Khi tỉnh dậy, biết các cán bộ Công an tận tình với mình, chị Lan đã khóc, cảm ơn các cán bộ Công an đã không ngại vất vả, thương yêu, chăm sóc chị như người nhà.

Trường hợp phạm nhân Nguyễn Thị Thuỷ, 65 tuổi, ở Lê Chân, Hải Phòng cũng tương tự như vậy. Bà Thuỷ bị tai biến, liệt nửa người, không thể tự phục vụ bản thân, đủ điều kiện được tạm hoãn thi hành án nhưng gia đình không làm các thủ tục cần thiết để đưa phạm nhân về nhà nên mọi sinh hoạt của phạm nhân này đều nhờ các cán bộ của trại. 

Dù vất vả nhưng đối với các phạm nhân, nhất là những người bệnh tật, gia đình ít quan tâm, bởi đối với họ, trại chính là nhà, cán bộ là người thân để họ vượt qua bệnh tật, sống để trả nợ cuộc đời...

Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD), Bộ Công an cho biết, hiện nay tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID - 19) diễn ra rất phức tạp. 

Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho CBCS và các phạm nhân, Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD yêu cầu các cơ sở giam giữ tạm dừng cho phép các gia đình phạm nhân đến thăm gặp, gửi đồ tiếp tế từ tháng 3/2020 cho đến khi có chỉ đạo mới. 

Trước đó, trong tháng 2/2019, các cơ sở giam giữ đã hạn chế thăm gặp, áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo quy định đối với CBCS, phạm nhân và gia đình phạm nhân. 

Phương Thuỷ

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Quả trứng Phục sinh mang tên Winter Egg (Trứng Mùa Đông), được Sa hoàng nước Nga Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ năm 1913, đã được bán trong phiên đấu giá dài 3 phút tại nhà đấu giá Christie's ở London ngày 2/12 với giá kỷ lục lên đến 30,2 triệu USD.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và “thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.

Ngày 4/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文