Chuyện cảm hóa người lầm lỗi ở Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ

08:45 18/11/2020
Cũng như các trại tạm giam trên địa bàn cả nước, Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ không chỉ quản lý, giam giữ các phạm nhân đã có án mà còn giam giữ các bị can, những người đang trong quá trình tạm giữ, tạm giam.


Với các cán bộ chiến sĩ  đang làm việc tại đây, điều mong muốn nhất là giúp những con người từng lầm lỡ biết hướng thiện, giúp họ cải tạo tốt, sớm trở thành người có ích cho xã hội.

1. Chúng tôi đến Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ vào một buổi chiều giữa tháng 11. Bước qua chiếc cổng bề thế, tạo sự uy nghiêm, cách biệt với thế giới bên ngoài, là một khuôn viên xanh mướt với vườn cây, ao cá. Khó có thể hình dung được mới cách đây không lâu, nơi đây vẫn chỉ là mảnh đất cằn cỗi, đầy sỏi đá mà mỗi người làm vườn phải hai lần dùng cuốc chim mà phải vào những ngày trời mưa mới có thể cày xới; trồng cây vụ đầu chẳng thể sống nổi…

Nhiều năm qua, Công an tỉnh Phú Thọ được biết đến với việc phá những vụ án lớn. Đó không chỉ là các vụ án khó mà còn là những vụ việc lần đầu tiên được phát hiện trên địa bàn cả nước. Gần đây nhất có thể kể đến như vụ đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng do Phan Sào Nam và đồng phạm thực hiện; các vụ án kinh tế điển hình... Có người khi vào trại thì ăn năn hối cải song cũng có những đối tượng thì quanh co, chối cãi, cũng có trường hợp chống phá quyết liệt... 

Tâm lý của các bị can, phạm nhân thường diễn biến phức tạp. Có người phạm tội lần đầu song cũng có những trường hợp ra vào tù như cơm bữa. Giáo dục những con người đã từng có một thời lầm lỡ đó nếu chỉ có nguyên tắc và các quy định pháp luật thì chưa đủ mà còn cần tình người và cái tâm của những quản giáo, từ đó giúp bị can, phạm nhân hướng thiện phối hợp với cơ quan điều tra trong việc giải quyết các vụ án, yên tâm cải tạo. 

Các cán bộ, quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ hướng dẫn các phạm nhân lao động, sản xuất.

Kể lại trường hợp của Phan Sào Nam, đối tượng chính trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ, Thượng tá Nguyễn Đức Thắng, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ nhớ lại: Sau khi vụ án được xét xử, Phan Sào Nam được trích xuất về trại để tiếp tục phục vụ cơ quan điều tra. Với trường hợp của Nam, anh và đồng đội lại có cách tiếp cận khác. Nam là người có học thức, am hiểu về pháp luật và cũng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội tại phiên tòa nhưng không vì thế mà việc tiếp cận dễ dàng hơn.

Thượng tá Nguyễn Đức Thắng và các cán bộ quản giáo đã dành nhiều thời gian trò chuyện với Nam. Những câu chuyện đời, chuyện người, từ xa đến gần, Nam cởi mở hơn. Từ đó, giúp Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ trong việc mở rộng giai đoạn hai của vụ án. 

Hay trường hợp của Nguyễn Lê Thanh Tú, đối tượng nằm trong đương dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện và xử lý. Tú đã chia sẻ với Thượng tá Nguyễn Đức Thắng về sự ăn năn, hối hận của bản thân. Khi đã bước chân vào trong trại tạm giam, anh ta mới hiểu rằng cái gì là quan trọng nhất đối với một con người... Từ đó, Tú yên tâm cải tạo và hợp tác với cơ quan Công an trong việc điều tra, mở rộng vụ án.

2. Gần 30 năm công tác trong lực lượng Công an cũng là ngần ấy thời gian, Thượng tá Quách Xuân Thế, Phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, gắn bó với công tác trại giam. Anh như một cuốn sách sống với những câu chuyện cảm động đầy tình người.

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Thế không khỏi đau xót trước thực tế đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa với thành phần ngày càng đa dạng; hành vi phạm tội ngày càng manh động và liều  lĩnh... Cho đến bây giờ, Thượng tá Thế không nhớ hết anh và đồng đội đã quản lý, giam giữ và giáo dục bao nhiêu bị can và phạm nhân. Song trường hợp của Nguyễn Thành Nam (SN 1983, trú tại xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), đối tượng gây ra vụ cướp liều lĩnh tại Phòng giao dịch Thanh Hà, thuộc một ngân hàng trên địa bàn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ vẫn để lại anh một cảm xúc rất đặc biệt.

Ở bên ngoài là một tên cướp manh động và liều lĩnh, khiến cơ quan điều tra tốn không ít công sức để truy bắt nhưng khi vào trại, Nam chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn. Cũng như các bị can khác, những ngày đầu, diễn biến tâm lý của Nam rất phức tạp. Có lúc anh ta bỏ ăn, lúc lai khóc lóc vì sợ mức án cao. 

Để ổn định tâm lý phạm nhân, giúp Nam yên tâm cải tạo, Thượng tá Quách Xuân Thế và Thiếu tá Nguyễn Hải Quân, Đội phó Đội quản giáo, đã phối hợp với cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự nắm bắt hoàn cảnh gia đình; nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của Nam. Sự phối hợp nhịp nhàng của hai đơn vị đã mang lại kết quả mong đợi. Đối tượng Nguyễn Thành Nam sau khi nhận thức được sai phạm của bản thân đã khai báo vụ cướp ngân hàng vào ngày 31-5-2019, chiếm đoạt được số tiền gần 530 triệu đồng. 

“Tâm lý của tội phạm là che giấu hành vi phạm tội nhưng trong vụ án này, đối tượng còn khai báo thêm một vụ cướp ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”, Thượng tá Quách Xuân Thế nhớ lại. Quá trình điều tra, Nam còn khai trước đó, ngày 6-8-2018, đối tượng đã thực hiện vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch Phú Lộc – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Phù Ninh nhưng không thành.

Trước khi được điều về làm Giám thị trại tạm giam, Thượng tá Nguyễn Đức Thắng công tác ở đơn vị nghiệp vụ, vì thế khi nhận nhiệm vụ này, anh có một góc nhìn khác về việc giáo dục cảm hóa, phạm nhân. Anh thường tâm sự với các cán bộ quản giáo: Nếu ví trại tạm giam là một xã hội thu nhỏ cũng không sai, bởi mỗi con người đang quản lý, giam giữ tại đây là một câu chuyện đầy trắc ẩn. 

Ở xã hội có những nghề nghiệp gì, thành phần như thế nào thì trong trại cũng đủ cả. Các trường hợp từng là cán bộ công chức chỉ vì lòng tham mà sa vào vòng lao lý; Đó là những người bị tuyên án tử hình đang chờ thi thành án; số các phạm nhân nữ và và có những đối tượng phát sinh mới trong giai đoạn hiện nay như người chuyển giới...

Phạm nhân mới vào trại thì tâm lý hoang mang, sợ hãi; đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự thì liều lĩnh, manh động. Các trường hợp là cán bộ công chức thì có tâm lý tự ti, nhiều người suy sụp... Muốn cảm hóa để họ chấp hành tốt thì trước hết phải hiểu họ. Không đao to, búa lớn hay giáo điều, sách vở, từ những việc làm thiết thực như đảm bảo chế độ ăn uống; quan tâm đến những sinh hoạt dù nhỏ nhất hay đơn giản chỉ là một cuộc gặp gỡ với người thân trong gia đình..., với những người đang ở trong bốn bức tường ở trại tạm giam những câu chuyện đó lại trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. 

Có gia đình chỉ quan tâm đến bữa ăn nhưng quên mất nhu cầu tối thiểu của một phụ nữ trong chu kỳ hằng tháng. Nhiều gia đình từ xa xôi lặn lội đến thăm con nhưng không phải ngày được thăm gặp. Tùy từng trường hợp cụ thể để có sự điều chỉnh thích hợp, các cán bộ quản giáo đã làm thêm giờ, thêm ngày, tạo điều kiện cho họ gặp những người thân trong gia đình... 

Những câu chuyện tình người, giản dị trong cuộc sống ấy lại có sức lay động không nhỏ đến các bị can, các phạm nhân đang cải tạo, giam giữ ở nơi đây. Không ít đối tượng sau khi được cảm hóa đã tích cực hợp tác với cơ quan Công an giúp điều tra mở rộng vụ án.

Trong số đó, có cả những đối tượng côn đồ, cộm cán, những kẻ đã từng mang trên người tiền án giết người. Trường hợp của Lê Mạnh Thắng còn gọi là Thắng đen (32 tuổi, trú tại xã Hà Thạch) là một ví dụ. Do mâu thuẫn cá nhân với Vũ Mạnh Hùng (24 tuổi, trú tại thị xã Phú Thọ), Thắng đã cùng Vũ Ngọc Linh tức Linh tô (32 tuổi) và Trần Ngọc Dũng tức Dũng câm (38 tuổi, cùng trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) đánh “dằn mặt” nạn nhân, gây thương tích lên đến 90%. 

Với bản chất của một đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, sau khi vào trại đối tượng chống đối bằng cách không hợp tác với cơ quan điều tra. Đối mặt với một tên tội phạm đã từng nhiều lần ra tù, vào tội phải đánh thức được cái “anh, chị” trong anh ta, các cán bộ Trại tạm giam đã tác động tâm lý, phối hợp chặt chẽ với các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự đã vận động, thuyết phục đối tượng khai báo ra đồng phạm. Từ đó, giúp vụ án nhanh chóng được khám phá trong thời gian sớm nhất.

Trong câu chuyện với chúng tôi, dù mỗi người ở một vị trí công tác khác nhau, những các cán bộ chiến sĩ ở đây đều có chung mong muốn sự hướng thiện trong mỗi con người lầm lỗi để rồi khi trở về với cộng đồng, họ trở thành người có ích cho xã hội.

Xuân Mai

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

Cả chục phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường khoanh vùng dập tắt đám cháy tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ rộng hàng ngàn mét vuông trên phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh. Sau nhiều giờ đám cháy được khống chế nhưng hơn 1.500m2 nhà xưởng của công ty cháy rụi, đổ sập…

Để thực hiện việc xây dựng bảng giá đất trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND 168 phường, xã, đặc khu triển khai dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố. Đến nay thành phố vẫn đang tiếp thu góp ý của các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026…

Hướng tới chào Xuân Bính Ngọ (2026), Chi hội Nhà văn Công an phát động Cuộc thi Thơ “Xuân mới” trên trang Fanpage Văn học Công an, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của mùa xuân, quê hương, đất nước và con người Việt Nam; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong đời sống xã hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文