Chuyện nghề của lính hình sự

12:57 10/04/2019
Sơn La là tỉnh biên giới Tây Bắc, có tới 274 km đường biên giới giáp Lào. Các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Sơn La thường xảy ra ở vùng sâu, vùng xa, hầu như khi được phát hiện thì hiện trường bị xáo trộn do thời tiết và thời gian, thậm chí có vụ không có một chút manh mối nào. Nhưng những năm gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) không để “nợ” vụ trọng án nào.


Để làm được điều ấy, những người lính hình sự ở đây đã quá quen với những chuyến lội rừng, leo núi cả tháng đi làm án…

Bây giờ, nhắc lại những vụ án đã triệt phá những năm gần đây, các trinh sát, điều tra viên Phòng CSHS Công an Sơn La vẫn nhớ vụ giết người giấu xác dưới đống gạch ba vanh ở phía sau tường rào khu dân cư mới thuộc bản Nà Cạn, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La vào ngày 6-2-2017.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Sơn La giao ban với chỉ huy các đội nghiệp vụ. 

Đại úy Phạm Văn Cường, điều tra viên trực tiếp điều tra vụ án này, kể rằng khi tiếp cận hiện trường vụ án, các anh đã thấy không đơn giản bởi khi phát hiện thì vụ án đã xảy ra trước đó khoảng 2 tuần, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy, không có giấy tờ tùy thân. 

Quá trình khám nghiệm hiện trưởng, tử thi, manh mối duy nhất tìm được là một chiếc sim điện thoại cũ trong túi áo nạn nhân. Nhờ chiếc sim điện thoại này mới xác định được lai lịch nạn nhân là Lò Văn Duyên, 28 tuổi, trú tại bản Dứn, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 

Nhưng khi đến gia đình Duyên, người nhà cho biết từ tháng 3-2016, Duyên đã sang Trung Quốc làm thuê, thỉnh thoảng mới liên lạc về nhà và thời điểm liên lạc gần nhất là vào tháng 8-2016. Cho đến khi nạn nhân bị sát hại, gia đình không nhận được bất cứ thông tin gì.

Lúc này, Ban chuyên án xác định rất có thể thủ phạm vụ án là người cùng đi làm với nạn nhân, thời điểm gây án là những ngày giáp tết Nguyên đán, có thể khi từ Trung Quốc về quê ăn tết, thủ phạm và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn.

Tập trung điều tra theo hướng này, kết hợp với những thông tin thu thập được, Ban chuyên án đã xác định được khoảng 20 người tại các địa bàn Điện Biên, Sơn La, Lào Cai đi làm thuê ở Trung Quốc, trước đó khoảng nửa tháng Duyên và một số người cùng nhau về quê ăn Tết.

Căn cứ vào các dấu vết thu thập được tại hiện trường, các mũi trinh sát lên Lai Châu, sau đó là Lào Cai, rồi lại về huyện Mai Sơn (Sơn La) để xác minh thông tin nạn nhân, xác minh các mối quan hệ và di biến động của nạn nhân thời gian trước khi bị giết, trích xuất từng chiếc camera trên các tuyến đường, đến nhà nghỉ ở Lào Cai nơi nạn nhân dừng chân, tìm những chiếc xe khách nạn nhân đã từng đi từ Lào Cai về Sơn La không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.

Và hướng điều tra ấy đã có kết quả bởi sau 72 giờ truy lùng theo “bóng chim tăm cá”, đến ngày 9-2-2017, các trinh sát đã bắt được Quàng Văn Quyết, 26 tuổi, trú tại bản Lọng Khoang, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Cảnh sát Hình sự Sơn La bắt đối tượng giết người bỏ trốn trong rừng.

Tại cơ quan Công an, Quyết khai nguyên nhân hắn giết anh Duyên. Tháng 3-2016, hắn đi làm thuê ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và quen biết với Lò Văn Duyên cũng là người đi làm thuê. Ngày 20-1-2017, Quyết và Duyên trở về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình. Đến khoảng 4h ngày 24-1-2017, cả hai về đến TP Sơn La. 

Sau khi xuống xe, Quyết dẫn Duyên vào khu vực sau bến xe Sơn La tìm chỗ vắng người để sử dụng ma túy và chia tiền (cả hai cùng nghiện ma túy và làm thuê chung với nhau). Trong quá trình chia tiền, hai người nảy sinh mâu thuẫn nên Quyết đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát vào lưng, vào ngực làm anh Duyên chết tại chỗ. 

Sau đó, Quyết dùng gạch ba vanh ở gần đó lấp kín xác nạn nhân, lấy hết tiền bạc, giấy tờ rồi bắt xe về nhà tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn. Trên đường đi, Quyết đã vứt con dao gây án và chiếc điện thoại của nạn nhân xuống dưới cống ven đường gần bến xe TP Sơn La và yên tâm rằng không ai có thể lần ra mình. Quyết không ngờ từ chiếc sim điện thoại còn sót lại, hắn bị bắt sau nửa tháng gây tội ác.

Nhưng, đó chỉ là một trong những vụ trọng án mà Phòng CSHS Sơn La triệt phá trong những năm gần đây. Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng phòng CSHS, cho biết là đơn vị chiến đấu nên khi “có việc”, anh em từ chỉ huy phòng tới từng chiến sĩ đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ với những vụ án phức tạp, chỉ huy phòng trực tiếp cùng vào cuộc để kịp thời chỉ đạo, động viên anh em trong điều tra, phá án.

Một trong những vụ án mà chỉ huy phòng trực tiếp tham gia là vụ truy bắt Lèo Văn Hoàng, trú tại xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, thủ phạm vụ giết người, cướp tài sản ngày 2-9-2018 tại huyện Vân Hồ. 

Sau khi xác định đối tượng đang lẩn trốn trong rừng, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Phòng CSHS, Công an huyện Vân Hồ, Công an huyện Mộc Châu cùng lực lượng Công an cơ sở và quần chúng nhân dân đã được huy động, chia làm nhiều mũi, chốt chặn ở các ngả đường đối tượng có thể di chuyển qua để tiến hành truy bắt đối tượng ngay trong đêm 2-9. 

Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt khi đó vẫn còn là Phó trưởng phòng CSHS đã trực tiếp chỉ đạo một mũi trinh sát truy bắt tên tội phạm suốt đêm. Đến sáng ngày 3-9, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực núi đá Tai Mèo thuộc bản Un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ. Lập tức các mũi trinh sát tập trung lần theo dấu vết, vây ráp đối tượng tại khu vực này. 

Tuy nhiên đây là khu vực núi cao, vực sâu, hiểm trở, cây cối rậm rạp, trải rộng trên khoảng chục ha, kéo dài khoảng 17km, giáp ranh với huyện Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình và gần sông Đà nên việc truy bắt vô cùng khó khăn, thậm chí các mũi trinh sát còn trở đi trở lại nhiều lần ở cùng một địa điểm trong thời tiết mưa gió để chắc chắn không bỏ sót bất cứ dấu vết nào. Gần 2 ngày dầm mưa trong rừng đến đến 9h35 phút ngày 4-9, lực lượng truy bắt đã bắt được Hoàng.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại úy Tạ Anh Tuấn, người đã có hơn 10 năm công tác ở phòng bảo rằng với địa bàn có tới 80% dân số là người dân tộc thiểu số, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, hiểu biết pháp luật của dân rất hạn chế, vì thế nhiều khi anh em đi làm án ngoài yêu cầu giỏi về nghiệp vụ còn phải nắm được tâm tư, tình cảm, phong tục, tập quán của từng vùng, từng dân tộc để áp dụng biện pháp điều tra cho phù hợp; đồng thời phải kiên trì thuyết phục, giải thích cho những người liên quan hiểu các quy định của pháp luật mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Anh Tuấn vẫn nhớ vụ án hiếp dâm trẻ em do anh trực tiếp thụ lý điều tra xảy ra vào 2-9-2016 tại xã Mường Sai, huyện Sông Mã. Đối tượng là Mùa Mạnh Dè, SN 1996, trú ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Nạn nhân là Cứ Thị Giang, SN 2004, trú ở xã Mường Sai, huyện Sông Mã. Đối tượng và nạn nhân đều là người dân tộc Mông, quen biết và yêu nhau qua điện thoại. 

Sau một thời gian tìm hiểu, Dè đã đến thăm nhà Giang. Tại đây, qua công tác kiểm tra hành chính, Công an xã đã phát hiện cả hai sinh sống với nhau như vợ chồng. Mùa Mạnh Dè lập tức bị bắt về hành vi hiếp dâm trẻ em vì thời điểm ấy Cứ Thị Giang chưa đủ… 13 tuổi.

Nhưng quá trình điều tra, thu thập chứng cứ của vụ án này vô cùng khó khăn vì theo quan điểm của người dân tộc Mông, việc con cái họ có quan hệ nam nữ, lấy chồng sớm là chuyện vô cùng bình thường. 

Vì thế, khi thấy người yêu của con gái bị bắt, gia đình họ đã cho rằng lực lượng Công an chia rẽ tình yêu của con họ và tìm mọi cách để ngăn cản việc điều tra của cơ quan Công an như triệu tập không đến, điều tra viên đến nhà thì tránh mặt, không gặp…

Cán bộ điều tra đã phải đi lại rất nhiều lần dù đường vào bản là đường đất cách quốc lộ hơn 20 km. Ròng rã 4 tháng trời, sau nhiều lần kiên trì vận động, thuyết phục để gia đình bị hại hiểu, hợp tác với cơ quan điều tra, vụ án mới kết thúc.

Khó có thể kể hết những câu chuyện “hậu trường vụ án” ở đây, bởi trong 5 năm qua, CSHS Công an Sơn La đã thụ lý 235 vụ án, đã điều tra làm rõ 233 vụ, trong đó có 34 vụ trọng án; xác lập và đấu tranh thành công 54 chuyên án, bắt xử lý 185 đối tượng; tỷ lệ điều tra các vụ án phạm pháp hình sự đạt 94%, trọng án đạt 100%. Thành tích của những người lính hình sự đã góp phần giữ cho mảnh đất biên giới nơi Tây Bắc này được bình yên.

Minh Phong

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文