Con đại gia sài thành… "bay đêm"

15:16 20/09/2018
Thời gian qua, các cơ quan chức năng liên tục kiểm tra các tụ điểm ăn chơi, các vũ trường chơi "hàng đá", hút ma túy nhưng xem ra tệ nạn trong bóng đêm ở thành phố lớn nhất nước này vẫn ẩn chứa nhiều điều đáng bàn. Trong đó, nhóm người trẻ đa phần là con của các gia đình lắm tiền, nhiều của…


Lấy cuộc sống về đêm làm nguồn vui, họ là những nam thanh nữ tú đang "bán mình" cho các cuộc ăn chơi sa đọa khi rượu bia chảy tràn môi. Có theo chân đám tay chơi thời thượng "overnight" mới thấy hết cảnh "đốt" tiền thời @ mà nhiều người chứng kiến sẽ thấy lo âu. 

Thời gian qua, các cơ quan chức năng liên tục kiểm tra các tụ điểm ăn chơi, các vũ trường chơi "hàng đá", hút ma túy nhưng xem ra tệ nạn trong bóng đêm ở thành phố lớn nhất nước này vẫn ẩn chứa nhiều điều đáng bàn.  Trong đó, nhóm người trẻ đa phần là con của các gia đình lắm tiền, nhiều của…

Những kẻ "lấy đêm làm ngày"

35 tuổi, Khánh "trắng" (ngụ quận 3) vẫn chưa có việc làm. Ba má anh ta là dân đầu nậu bất động sản, chuyên đi thu gom ở các vùng ngoại thành TP. Hồ Chí Minh và lấn xuống các tỉnh lân cận, miễn lời là bán nên làm ăn tối ngày, rất ít về nhà. Trong mấy căn biệt thự sang trọng thì đứa con một như Khánh nghiễm nhiên sở hữu sự giàu có ít ai sánh bằng. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, không cần kiếm tiền vì gia đình có thừa, Khánh vùi đầu vào những cuộc ăn chơi trác táng. Tối đi, rạng sáng mới về đến nhà trong hơi thở nồng nặc bia rượu. Như mặc định, khi tối đến là Khánh lại tụ tập bạn để đi chơi thâu đêm suốt sáng. Ban ngày ít khi ra đường nên Khánh trắng trẻo, không khác gì thư sinh nên mới được hội bạn bè đặt là Khánh "trắng". 

Quay cuồng trong bar.

Trong đám bạn đại gia của Khánh, nổi lên còn có Hải "bánh". Hải to cao, là con của một đại gia chuyên bán xe hơi cao cấp. Hải "bánh" ăn chơi phải hơn chục năm qua. Anh ta thường ngủ dậy khi đã quá trưa, chiều thì lạng qua salon của gia đình vài vòng rồi tối đến mới bắt đầu với đủ chiêu ăn chơi ma quái. 

Đêm nào không hú hí cùng chúng bạn thì Hải "bánh" lại ngồi trên máy tính "gõ banh" (đặt cược bóng đá qua mạng). Hải chơi cược banh từ giải lớn đến giải nhỏ, mỗi năm cũng "bay" vài tỷ đồng là chuyện bình thường. Nước mắt của mẹ đã cạn, đêm trắng của cha nhiều hơn nhưng "ngựa quen, đường cũ", Hải trượt dài trong những đêm trường của cá cược và ăn chơi. 

Đã nhiều lần, ba mẹ Hải "bánh" muốn báo cho công an nhưng thương con nên họ lại thôi. Thế là vài căn nhà ba mẹ Hải mua trước đây cũng đều đội nón ra đi để trả cho tiền thua banh của Hải. Cứ vài tháng, đám "mặt rô" lại xông vào nhà đòi gia chủ trả tiền vay "nóng" trong những đêm Hải "bánh" ngứa tay, vay nợ, lãi lên đến "bạc 30" (nghĩa là vay một trăm triệu thì phải trả lãi trước và ngay là 30 triệu đồng/tháng). Thế nhưng, Hải "bánh" vẫn không dừng lại trong những cuộc chơi thiên thu bất tận. 

Qua sự giới thiệu của Hải "bánh", chúng tôi quen với Thu "lầy" (32 tuổi, ngụ quận 1). Trong những lần đi bar và vũ trường uống rượu tiêu sầu, họ đã quen nhau và "kết modern" vì chung hội chung thuyền. Trong khi bè bạn đã lập gia đình, con bồng con bế thì Thu là mẫu người lai Tây. Cô chỉ thích "tình một đêm", không thích vướng bận chuyện nội trợ và gia đình. Thừa nhan sắc, ỷ lại vào thế mạnh này, Thu không thích đi lao động mà chỉ cặp kè các đại gia để làm nguồn vui sống. 

Cứ dăm bữa nửa tháng, người ta lại thấy cô đổi nhân tình như thay áo. Và với cô gái này, chuyện thức đêm ngủ ngày là tất yếu. Ngày trước, Thu đi "đập đá" rồi bây giờ chuyển qua hút shisha cho "nhẹ liều". Đêm nào không có tình nhân rủ rê thì cô gái này lại thấy trống vắng, ngáp ngắn ngáp dài vì "thiếu thuốc". Thế rồi, "cái tuổi nó đuổi cái xuân", nhan sắc của cô gái độc thân này mau chóng xuống cấp. Nếu không bôi son, trét phấn thì Thu khó mà lọt vào mắt xanh của mấy anh lắm tiền nhiều của luôn chọn chân dài và khuôn mặt khả ái của mấy em 9X thời thượng.

Trong ánh đèn màu… mê dại

Sau rất nhiều cái hẹn, Khánh "trắng" đồng ý dẫn chúng tôi đi "thực tế". Nhóm của Khánh "trắng" bắt đầu tụ tập lúc… tám giờ đêm tại quán R.B (đường Nguyễn Văn Trỗi, quận 3). Họ bước xuống từ những chiếc ôtô đời mới, cáu cạnh, giá vài tỷ đồng. 

Chỉ cần một cái ngoắc tay, anh quản lý nhà hàng bước lại gần nhóm cô chiêu cậu ấm này bắt tay thực khách lia lịa vì đã quá quen thuộc. Khánh "trắng" gọi hai con tôm hùm Alaska, loại nhập từ Mỹ về, nặng hơn hai ký lô. Máu của tôm hùm thì đổ vào rượu Louis 13, thân thì chế biến các món luộc, cắt lát mỏng ăn mù tạt, đầu và đuôi thì nấu cháo. Rồi họ gọi làm thêm cả một con rắn hổ mang dài tới hai mét để làm "mồi". 

Cả đám bạn nhao nhao trong những câu chuyện không đầu không cuối, chủ yếu là chuyện nhậu quắc cần câu các đêm trước. Họ kể "thành tích" sôi nổi, thậm chí là tranh luận để tìm chỗ "đỗ" tiếp theo. Với giới ăn chơi hiện nay, hệ thống hải sản R. mọc lên nhiều nơi có hải sản tươi sống, tuy đắt nhưng chất lượng. 

Nếu không ghé đây thì thế nào họ cũng ghé quán A. (đường B. T. X, quận 1) chuyên bán đêm cho dân chơi với nhiều món khoái khẩu. Ở đó, khách là người trẻ, đi ô tô nhiều hơn cả xe máy. Đây là địa chỉ "nằm lòng" của dân chơi cả chục năm nay. Ngoài ra, quán karaoke G, nằm ở bờ kè gần cầu Lê Văn Sỹ (quận 3) cũng "nức tiếng" cả hai thập niên qua vì phục vụ tới sáng, đầy đủ món ăn cho dân chơi trước khi chui vào bar. 

Sau hai tiếng thao thao bất tuyệt, Hải "bánh" tính tiếp chương trình là vào bar B. (quận 3) gần đó. Đưa cái thẻ quẹt tiền, trong ngần ấy thời gian thưởng thức tôm hùm và hai chai rượu xịn, nhóm năm người bay vèo… 40 triệu đồng không một chút đắn đo, suy nghĩ. 

Mấy chiếc xe hơi đời mới lại đưa chúng tôi ghé vào vũ trường B., vốn tồn tại mấy chục năm nay vì vị trí đắc địa. Các tay bảo vệ và mấy em tiếp tân nhận ra ngay mấy vị khách quen trẻ tuổi. Họ tiến lại gần bắt tay, chào hỏi và mồi mấy điếu "ba số" ngoại cho Khánh "trắng", Hải "bánh" và cả Thu "lầy". 

Khánh "trắng" ghé vào tai chúng tôi: "Cách đây hơn mười năm, tụi tui hay ghé Spacy (góc Trần Quốc Thảo - Lý Chính Thắng, quận 3), Phương Đông (góc Hai Bà Trưng - Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1), 030 (góc Nguyễn Trung Trực - Lý Tự Trọng, quận 1) nhưng nay đều dẹp tiệm, sau này thì có 24…(đường Cống Quỳnh, quận 1), G. (đường Nguyễn Trãi, quận 1)… Nhiều đêm chơi vui quá, nếu có nhiều tiền thì cả nhóm quậy tưng… vài cái bar".

Cô em quản lý tuổi ngoài đôi mươi, duyên dáng trong bộ đầm hoa khoác bên ngoài chiếc vest nữ nói nhân viên mang ra một chai rượu ngoại mà cách đây vài hôm, Khánh "trắng" gửi lại do uống không hết. Vì gặp khách sộp nên cả chục tiếp viên quây quanh bàn. Thấy bóng hồng, Khánh "trắng" móc cho ví ra một xấp tờ 500 láng bóng để cho mỗi em một tờ. 

Làm rắn cho đại gia.

Để "phá" rượu cho nhanh, cô em quản lý chưa chồng lấy ra một hột xí ngầu đựng trong một cái chén, phía trên có một lớp ni lông xuyên thấu. Lấy vị trí Khánh "trắng" làm chuẩn, cả chục người thay nhau rung hột xí ngầu, nếu ra số mấy thì người đứng quanh bàn phải uống cạn ly rượu. Chẳng mấy chốc, chai rượu ngoại hết sạch. Cô quản lý thì thầm vào tai Khánh "trắng" điều gì đó và hai chai rượu mới được mang ra. Các em tiếp viên cũng tranh thủ phụ họa cho mau hết rượu. 

Trong khi Hải "bánh" và Thu "lầy" thì đang… ôm hôn nhau quấn quýt trên băng ghế nệm. Họ rủ nhau lên sàn nhảy cho giã rượu. Chưa đủ "đô", họ gọi thêm bình shisha, rút trong túi ra mấy điếu xì gà nhập, nhả từng vòng khói tròn xoe. Càng về đêm, khách tới ngày một đông nhưng nhìn qua bàn của nhóm đại gia này, ai cũng thấy khiếp vì rượu ngoại quá "già tuổi", gái đẹp bu hết đây để kiếm tiền bo và mùi xì gà thơm lừng dưới tiếng nhạc ồn ào, quay cuồng.

Kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, Khánh "trắng" xuất thần khi uống rượu ngoại như… nước lã. Anh ta uống không cần soda, nước suối mà rót ly nào ra là anh ta ngửa mặt lên trời "tu" cái ực như buồn chán sự đời. Bỗng tiếng nhạc tắt cái phụp, tay DJ mau chóng "xuống nhạc" vì vũ trường hay tin có Công an tới kiểm tra. Sàn của vũ trường chỉ còn khói sáng và khói thuốc, dân chơi ngộp thở nên tính đường đi về cho an toàn. Khánh "trắng" gật đầu với cô quản lý để tìm nơi khác chơi tới sáng, tiền rượu thì mai mốt ghé đây tính sau.

Mới "nửa chừng xuân", nhóm của Khánh "trắng" tiếp tục phóng xe về một vũ trường tại khu đường bàn cờ, gần đường Đặng Văn Bi (quận Thủ Đức) để uống tiếp. Trong hơi thở nồng nặc mùi bia rượu bên vô lăng, Khánh "trắng" oang oang: "Nhiều năm rồi, bọn tui đi vũ trường luôn bị kiểm tra đột xuất, có đêm bị đưa về trụ sở Công an quận để thử ma túy". 

Tại nơi mới đến, tay quản lý cũng biết loại rượu ngon mà nhóm Khánh "trắng" hay dùng nên xách rượu ra. "Cưa" hết chai đầu, cả Khánh "trắng" và Hải "bánh" đều thất thủ. Hai tay chơi này gục tại bàn, bất tỉnh nhân sự toàn tập, mấy tay vệ sĩ to đùng gọi taxi đưa nhóm này ra taxi thẳng hướng trung tâm thành phố. Thu "lầy" thì dáng đi xiêu vẹo, ra khỏi cửa đã ôm gốc cây và leo lên taxi hộ tống hai cậu bạn thân.

Chúng tôi chẳng kịp chào nhau vì quá say. Chiếc taxi chở nhóm thanh niên đại gia này "biến" mất trong màn đêm mờ ảo. Lại một đêm mưa rả rích trút xuống xa lộ Hà Nội, tiếp một đêm có những cậu ấm cô chiêu bán mình cho lưu linh và hẳn nhiên bán rẻ cả tuổi xuân và tương lai phía trước.

Lãnh đạo Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh) nhìn nhận, tình trạng vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có chiều hướng gia tăng. Các hoạt động kinh doanh "biến tướng" với nhiều hình thức đối phó ngày càng tinh vi, phức tạp. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết, hiện trên địa bàn có hơn 150 cơ sở kinh doanh bar, beer club và hơn 790 cơ sở kinh doanh karaoke thu âm trên nền nhạc.

Qua kiểm tra, hầu hết những cơ sở kinh doanh thường vi phạm hoạt động quá giờ quy định. Theo quy định, các cơ sở kinh doanh không được hoạt động sau 12h đêm đến 8h sáng, trừ trường hợp vũ trường, phòng karaoke trong các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 4 sao trở lên hoặc hạng cao cấp được hoạt động sau 12h đêm nhưng cũng không quá 2h sáng.

Hà Tiên

Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, chiều 22/5, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Huỳnh Thị Ánh Sương (Quảng Ngãi) cho rằng, việc quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn sẽ khả thi hơn so với quy định cho phép nồng độ cồn ở ngưỡng nhất định.

Ngày 22/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Việt Trì đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với ông Lê Trường Giang, HKTT: Khu 9, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Đối tượng Nguyễn Lê Quân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức (địa chỉ tại phường Trường An, TP Huế) đã móc nối, cấu kết với các kế toán mua bán trái phép hóa đơn để kê khai chi phí đầu vào nhằm được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước.

Sau khi phát hiện một thi thể trẻ em, chính quyền địa phương thông tin đến người nhà cháu L.P.N đến hiện trường nhận dạng. Sau khi nhận dạng, gia đình cháu N, Công an quận Liên Chiểu, cơ quan Pháp y thuộc Công an TP Đà Nẵng đã thống nhất làm các thủ tục đưa thi thể về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bảo quản, chờ kết quả giám định ADN.

Đề cập đến sự cố tôm, cá chết hàng loạt ở vùng nuôi tôm xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu như Báo CAND đã thông tin, chiều 22/5, ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Phú Yên cho biết, sau cuộc kiểm tra thực tế tại hiện trường, cơ quan này đã có nhận định nguyên nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về tội mua bán trái phép ma túy tổng hợp (dạng tinh dầu). Đây là một dạng ma túy mới gây nguy hại lớn cho giới trẻ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文