Cuộc truy bắt tên trùm giang hồ đất Ninh Thuận có lệnh truy nã đặc biệt

11:15 19/07/2012
Thái Ngọc Sơn là đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “cố ý gây thương tích”, đã lẩn trốn từ năm 2005 đến nay. Ngay sau khi thông tin về tay giang hồ Thái Ngọc Sơn đã tra tay vào chiếc còng số 8, hầu hết lực lượng Cảnh sát hình sự các cấp trong tỉnh Ninh Thuận đều thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân từ nhiều năm nay.

Mới đây vào một đêm giữa tháng 5/2012, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt Thái Ngọc Sơn (tự Cu Ty, 31 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) khi hắn đang nhởn nhơ ăn cơm tối ở nhà một người quen tại địa phương.

Lật lại chân dung tên giang hồ 7 năm về trước

Lật lại hồ sơ vụ án 7 năm về trước, tức vào năm 2005, khi mới chỉ là tên giang hồ vặt 16 tuổi đời, Thái Ngọc Sơn quy tụ dưới trướng nhiều đàn em đều lànhững tên du thủ du thực, để bắt đầu làm mưa làm gió ở đất Ninh Thuận.

Một số đàn em của Sơn có những thành tích đáng nể, ăn cơm tù nhiều hơn ăn cơm nhà, trong đó phải kể đến các tên: Huỳnh Thanh Sơn (tự Sơn “râu”, 32 tuổi, ngụ phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm), Trần Trung Cường (tự Cường “Gia Lai”, 27 tuổi, ngụ TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đặng Hồng Linh (đã tử vong vì HIV); Nguyễn Tất Đạt Danh (tự Bảy Đàn), Lê Văn Sang (tự Xiêm, cùng 36 tuổi, ngụ phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm), Mai Dương Minh Dũng (tự Đại), Lâm Mậu Trần Huy (tự Bé, cùng ngụ phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm), Thái Ngọc Lâm (tự Cu Đen - em ruột Thái Ngọc Sơn)… hình thành một băng nhóm giang hồ, xem thường pháp luật, sống bằng đồng tiền thu được từ sự uy hiếp, khống chế những người dân vô tội.

Kết quả điều tra của cơ quan Công an xác định, công việc của Thái Ngọc Sơn và đám đàn em là đứng ra bảo kê bốc vác tại khu chợ rau đầu mối ở phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm. Theo đó, các xe chở rau tới hay chở rau đi đều phải do người của Sơn bốc hàng, không ai được léng phéng tranh giành với chúng, nếu không chúng sẽ nói chuyện bằng hung khí và những trận chiến đẫm máu. Riêng chủ hàng rau cũng bị bọn chúng uy hiếp, phải phục tùng theo. Nếu chủ hàng nào không chịu để chúng bốc vác hàng hóa thì coi chừng, người không bị hành hung thì xe cũng bị vỡ kính.

Mặc dù bị khống chế với giá cả vô thưởng vô phạt, trên trời dưới đất nhưng các chủ hàng không dám tố cáo với Công an mà cắn răng chịu đựng trong suốt một thời gian dài vì miếng cơm manh áo, là nguồn thu nhập chính cho cả gia đình và hơn hết là bảo toàn tính mạng cho mình và người thân. Bởi qui luật bất thành văn của băng nhóm Thái Ngọc Sơn là không giải quyết mâu thuẫn bằng lời mà bằng hành động. Do đó, băng nhóm của Thái Ngọc Sơn tha hồ làm mưa, làm gió ở chợ rau Tấn Tài và một số địa bàn lân cận.

Theo thời gian, cùng với sự phát triển kinh tế của tỉnh, chợ rau Tấn Tài ngày càng trở thành một khu mua bán sầm uất và trở thành chợ đầu mối của tỉnh. Điều đó có nghĩa thời thế làm ăn của băng nhóm Thái Ngọc Sơn ngày càng phất hơn, có ngày chúng không đủ sức để “hành hạ” chủ hàng vì hàng hóa đến và đi quá nhiều. Thấy miếng mồi thơm, Trần Anh Quốc (tức Quốc “tôm”) - một giang hồ có số má ở phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm đã tập hợp đàn em để tiến hành một cuộc “thương lượng” băng của Thái Ngọc Sơn với mục đích đòi chia chác lợi nhuận từ địa bàn làm ăn đó.

Tuy nhiên cuộc thương lượng bất thành, không những không đồng ý, đại ca Thái Ngọc Sơn còn từ chối thẳng thừng bằng những lời lẽ đầy hăm dọa và dằn mặt nếu Quốc “tôm” còn có ý định tranh giành địa bàn sẽ khiến Quốc cùng đồng bọn sẽ bẽ mặt rút lui, thậm chí là thương tích đầy mình. Tuy nhiên Quốc “tôm” không phải tay vừa khi tung tin sẽ dùng bạo lực để chiếm lĩnh thị trường bảo kê ở chợ rau lớn nhất tỉnh này.

Nói là làm, đêm 12/8/2004, Quốc “tôm” tụ tập đám tay chân, chủ động tập hợp lực lượng, hung khí xông trận bằng chiêu “trải đệm” đàn em của Thái Ngọc Sơn ngay tại chợ rau Tấn Tài trong lúc Sơn và đám đàn em đang làm bốc vác, bảo kê. Cuộc chiến khiến cho 2 tay chân của Thái Ngọc Sơn là Mai Dương Minh Dũng và Tống Kim Đức bị thương nặng phải đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu mới giữ được mạng.

Nóng máu vì bị Quốc “tôm” chơi lén, ngay trong đêm 12/8/2004, băng của Thái Ngọc Sơn huy động toàn bộ đám đàn em mang theo hung khí truy sát băng Quốc “tôm” mọi ngóc ngách nhưng bóng dáng Quốc “tôm” và đàn em vẫn im hơi lặng tiếng. Tìm mãi không thấy, chúng hầm hố kéo đến vũ trường Huyền Trang, đường 16/4, TP. Phan Rang – Tháp Chàm – nơi băng Quốc “tôm” bảo kê để đập phá tài sản hòng để Quốc “tôm” phải xuất đầu lộ diện. Song dường như đoán được thân phận của mình sẽ thân bại danh liệt dưới tay của Thái Ngọc Sơn nên Quốc “tôm” tạm mai danh ẩn tích. Mâu thuẫn giữa hai bên đã ngấm ngầm lên tới đỉnh điểm.

Ngày sa lưới của đại ca giang hồ

Trong khi lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đang tập trung điều tra làm rõ những vụ án trên thì cũng là thời gian băng của Sơn âm thầm lên kế hoạch triệt hạ băng Quốc “tôm”. Ngày giờ “hoàng đạo” được Sơn chọn là 13h ngày 2/4/2005, ngay khi nhận được thông tin “mật báo” của 1 tay chân rằng, có nhóm đàn em của Quốc “tôm” đang tập trung tại nhà Lê Tự Cường (tức Sử đại ca) ở con hẻm 338, đường Thống Nhất, phường Phủ Hà, TP. Phan Rang – Tháp Chàm. Ngay lập tức, Thái Ngọc Sơn chỉ đạo đàn em tập hợp lực lượng, đeo khẩu trang, che biển số xe máy để tránh sự điều tra của Công an đồng thời chuẩn bị mã tấu, phân công lực lượng cụ thể như: nhiệm vụ sát thủ, vào chém người trực tiếp được giao cho các tên Lâm, Cường “Gia Lai”, Sơn “râu”, Lê Văn Sang; còn Mai Dương Minh Dũng và Nguyễn Tất Đạt Danh mỗi người một cây mã tấu đứng ngoài cổng canh chừng.

 Khi tới nhà Lê Tự Cường, nhóm của Sơn đã thấy băng nhóm Quốc “tôm” bày sẵn lực lượng cho cuộc chiến hứa hẹn là một mất một còn. Lê Tự Cường và em trai là Lê Kim Thành mỗi người cầm một cây mỏ gãy đứng trước nhà tuyên bố thẳng thừng “thằng nào ngon thì nhào vô, tao cho tụi mày chết hết”. Tuy chủ động tình hình và chủ động phòng thủ, đồng thời tác yêu tác quái to mồm, nhưng quan sát kỹ thì thấy Lê Tự Cường chuyển từ thể đứng hiên ngang sang thế run rẩy như cầy sấy khi thấy băng của Sơn mặt đằng đằng sát khí, tay lăm lăm mã tấu chầu chực xông vào...

Thái Ngọc Lâm – em ruột của Sơn, tay cầm mã tấu vung lên như tướng quân xông trận; đồng thời miệng hét lớn “vào chém hết chúng nó đi”. Chỉ chờ câu khẩu lệnh đó, nhanh như cắt, đám đàn em của Thái Ngọc Sơn đã tỏa ra như thỏa thuận phân công từ trước. Cường “Gia Lai”, Lê Văn Sang, Sơn “râu” lăm lăm mã tấu đồng loạt xông vào như bầy hổ khát máu vung mã tấu giáng xuống đầu Lê Tự Cường khiến Cường gục tại chỗ. Thấy đối thủ thất thế, ôm thương tích, nhóm đàn em của Thái Ngọc Sơn lên xe máy tháo chạy về phường Đạo Long để trốn tránh sự truy đuổi của lực lượng Công an địa phương. Tuy mạng sống được bảo toàn, thoát khỏi tay thần chết trong gang tấc nhưng Lê Tự Cường cũng nhận thương tật 58% vĩnh viễn.

Sau khi gây án, biết được Cảnh sát hình sư åse äráo riết truy lùng nên đại ca Thái Ngọc Sơn đã chỉ đạo, vạch đường cho nhóm đàn em trực tiếp gâyán mỗi người bỏ trốn một nơi để tránh bị chết chùm. Và tất nhiên phải giữ mồm giữ miệng “kiên quyết không khai” nếu bị bắt. Về phần mình, Sơn cũng nhanh chân bắt xe vào TP. HCM ẩn náu.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, nhóm đàn em của Thái Ngọc Sơn lần lượt bị trinh sát hình sự tóm gọn, một số biết không thể trốn thoát nên ngoan ngoãn ra đầu thú. Riêng Thái Ngọc Sơn quả là xứng danh đại ca vì quá ma mãnh lẩn trốn suốt 7 năm trời. Hắn không bao giờ cư ngụ ở một địa phương nào quá 1 tháng và không xuất hiện ở bất kỳ địa điểm nào quá 1 tiếng đồng hồ. Chỉ cần thấy người lạ mà hắn thấy nghi là Cảnh sát hình sự xuất hiện trước mặt hay đi ngang qua thì lập tức hắn tìm đường an toàn nhất để rời khỏi nơi đó. Hơn nữa, gia đình Sơn ở địa phương cũng không phải là dạng vừa nên nhiều người có thấy Sơn cũng không dám báo với Công an vì sợ bị trả thù.

Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, sau khi trinh sát phát hiện ra Sơn xuất hiện ở TP. Phan Rang –Tháp Chàm, lập tức hành tung của Thái Ngọc Sơn được các trinh sát bí mật theo sát 24/24. Và giờ “hoàng đạo” của các trinh sát hình cuối cùng cũng đến. Nhận được thông tin “đại bàng” Thái Ngọc Sơn sẽ có một bữa cơm tối với nhà người thân tại khu vực phường Bảo An vào đêm 17/5/2012, một tổ công tác gồm các trinh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm, giỏi võ nghệ đã được cử lên đường bao vây, tiếp cận đối tượng.

Sau vài giờ đồng hồ mai phục trong sự hồi hộp và lo lắng về nhiều mặt, cuối cùng con mồi cũng xuất hiện một cách ngang nhiên như bản chất của hắn. Hắn không thể lường được tình huống “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, nên cho dù cảnh giác, tinh tường đến mấy, Thái Ngọc Sơn cũng bị không lường trước được kẽ hở từ chính sự cảnh giác cao độ của hắn. Bữa cơm chưa kịp dọn, hắn chưa kịp định thần những món ngon thì đã giật thót mình bởi giọng nói đanh gọn: “Thái Ngọc Sơn, anh đã bị bắt”, kèm theo đó là những động tác nhanh gọn để tra tay Thái Ngọc Sơn vào còng số 8. Kết thúc một hồ sơ vụ án về một tên giang hồ khét tiếng.

Đại ca Thái Ngọc Sơn đã bị bắt trong thời điểm những tay chân đàn em của hắn đa số đã thụ án tù. Rồi đại ca giang hồ Thái Ngọc Sơn cũng phải trả giá trước pháp luật do những hành vi phạm tội mà hắn gây ra của 7 năm về trước, đó là sự tất yếu do con đường lầm lạc mà hắn đã lựa chọn

Trường Giang

Ngày 3/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đơn kháng cáo của chị Nguyễn Thị Thu (ở Chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội) là người có quyền lợi liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng do Đặng Chí Thành (SN 1994, ở Chung cư Sky Central, phường Phương Liệt) gây ra.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen, biểu dương Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục kỹ thuật nghiệp vụ; Cục Ngoại tuyến; Cục An ninh điều tra; Công an tỉnh Nghệ An và Công an các địa phương liên quan thực hiện thành công kế hoạch phá chuyên án đấu tranh đường dây tổ chức cho công dân Việt Nam đi nước ngoài, lợi dụng địa bàn nước ngoài để đi nước thứ ba trái phép.

Ngày 3/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Trần Quốc Khánh và đồng phạm trong vụ án làm hồ sơ công bố sản phẩm trái quy định để buôn lậu các sản phẩm sữa không đủ điều kiện, trong đó có sản phẩm ghi rõ không được bán tại Việt Nam… Vụ án xảy ra tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP) tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn - Khu vực 1.

Cuộc chiến với Iran đang trở thành nơi thử nghiệm cho các loại vũ khí mới nhất của Mỹ. Quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng một số loại vũ khí mới để thực hiện các cuộc tấn công chống lại Tehran. Chúng bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn và máy bay không người lái (UAV) tấn công giá rẻ. Loại này được Mỹ cải biên từ công nghệ UAV của Iran. Các nhà quan sát cũng phát hiện ra một biến thể mới của tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến.

Tuyên truyền phòng chống cháy mùa nắng nóng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng và ý thức phòng cháy chữa cháy, góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn, bền vững...

Chiều tối 2/4, trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, Tổ CSGT số 4 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT), hai lần liên tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp và ngay lập tức vào “cuộc đua với thời gian” để giành giật sự sống cho người dân.

Trong bối cảnh các nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào hạ tầng số, báo cáo rủi ro thường niên của hãng bảo hiểm Allianz công bố đầu năm 2026 một lần nữa khẳng định nguy cơ đến từ môi trường mạng. Giờ đây, các sự cố an ninh mạng không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà đã trở thành vấn đề sống còn của nền kinh tế toàn cầu, đặt ra áp lực chưa từng có lên các lực lượng bảo vệ không gian mạng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau thời gian dài không hài lòng với hiệu suất làm việc của bà, đặc biệt liên quan đến việc xử lý và công bố hồ sơ Epstein, Reuters đưa tin.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文