Đừng mất tiền mua hàng giá đắt vì hoang tin

14:47 10/03/2020
Khoảng 2 ngày nay, khi thông tin về bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 là người Hà Nội đã khiến nhiều người dân Hà Nội hoang mang. Nhiều người bắt đầu mường tượng ra một viễn cảnh chúng ta sẽ hứng chịu một đại dịch mặc cho những thông tin từ cơ quan chức năng khẳng định rằng, COVID-19 vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.


Chính vì sự hoang mang quá đà ấy nên ngay trong đêm 6/3 và ngày 7/3 rất nhiều người dân, đặc biệt là người dân ở nội thành Hà Nội đã đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm để dự trữ.

Đổ xô đi mua hàng sau tin bệnh nhân thứ 17 ở địa bàn Hà Nội

Đêm ngày 6 và sáng ngày 7/3, tại các siêu thị, chợ dân sinh ở nội, ngoại thành Hà Nội đông nghịt người mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa tích trữ. Tại khu đô thị Times city, nơi có một người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17, người dân đã dậy từ rất sớm để xếp hàng. Siêu thị Vinmart+, siêu thị mini, chuỗi cửa hàng thực phẩm trong khu đô thị đều mở cửa từ 6 giờ sáng, nhưng đến 7 giờ nhiều mặt hàng đã không còn trên kệ, trong khi dòng người xếp hàng vẫn tiếp tục.

Gian hàng mỳ ăn liền tại Melinh Plaza Hà Đông cũng nhanh chóng hết hàng khi chỉ mới 9h sáng.

Chị Lê Thanh, một cư dân ở đây chia sẻ: "Từ khi nghe thông tin có bệnh nhân thứ 17, tôi lên mạng xem các trang mạng xã hội thì thấy hoang mang quá. Cả đêm không thể chợp mắt được, hàng xóm người thì rục rịch cho trẻ con sơ tán, người thì xuống siêu thị mua thực phẩm tích trữ. Sáng nay tôi xuống siêu thị thì không thấy còn một mớ rau nào, trứng, mỳ tôm cũng hết sạch".

Tại siêu thị Vinmart nằm dưới trung tâm thương mại lúc hơn 8 giờ sáng, quầy thực phẩm tươi sống thịt lợn, thịt bò trống trơn. Người dân tranh nhau từng khay thịt. Mặt hàng được mua tích trữ nhiều nhất ngoài thịt, cá, còn có gạo, mì tôm, trứng, dầu ăn, giấy vệ sinh… Ở khu vực thanh toán, dòng người rồng rắn kéo dài vòng quanh siêu thị. 

Cùng tâm trạng hoang mang, anh Lê Văn Thắng, cư dân tòa T9 cho hay: "Gia đình tôi cử 2 người xếp hàng để mua đồ. Còn tôi xếp hàng từ 6h sáng mà đến 9h vẫn cách quầy thanh toán gần 100m. Tôi cũng chỉ định mua đồ về dùng, nhưng thấy cảnh xếp hàng vất vả như thế này nên tranh thủ mua thêm vài thứ".

Sáng ngày 8/3, chúng tôi có mặt tại siêu thị Melinh Plaza Hà Đông, không khí mua sắm thực phẩm, đồ tiêu dùng cũng khá nhộn nhịp. Tại quầy bán đồ khô, các kệ hàng hầu hết không còn. Khu vực bán mỳ tôm cũng sạch trơn, chỉ còn vài ba gói mỳ cay Hàn Quốc.

Một cửa hàng gạo khu vực phố Bình Đà (Thanh Oai, Hà Nội) chật cứng người mua.

Một nhân viên bán hàng tại đây cho biết: "Do người dân đi mua nhiều quá nên hết hàng, tuy nhiên đây chỉ là tình trạng tạm thời thôi. Do hàng về chưa kịp nên xảy ra việc này. Nói chung mấy ngày nay vì hoang mang nên người dân đi mua sắm nhiều hơn mọi ngày".

Không riêng gì khu vực các siêu thị trong nội thành, các huyện ngoại thành cũng xảy ra hiện tượng khan hàng, đặc biệt là mỳ tôm, giấy vệ sinh. Khu vực phố Bình Đà (Thanh Oai, Hà Nội) sáng ngày 7/3 cũng chứng kiến cảnh người dân xếp hàng đi mua gạo và mỳ tôm tích trữ.

Anh Công Dũng, chủ một cửa hàng tạp hóa lớn nhất khu vực Bình Đà, cho biết: "Chắc người dân đọc mạng nhiều nên hoang mang. Nhà tôi còn mấy trăm thùng mỳ tôm nhưng chỉ 1 tiếng buổi sáng là bán hết sạch. Các mặt hàng như giấy vệ sinh, nước uống… cũng được rất nhiều người mua về tích trữ".

Nghe hoang tin sẽ mất tiền oan

Trước tình trạng người dân đổ xô đi mua thực phẩm, cơ quan chức năng liên tục có những cuộc họp để thông báo tới người dân không nên đổ xô đi mua hàng, sẽ khiến thị trường náo loạn và gây hoang mang dư luận. Đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của cơ quan y tế. Không những vậy, người dân rất dễ mất tiền oan vì các cửa hàng đẩy giá.

Siêu thị tại tòa nhà T18, Times city rất đông người mua hàng ngay trong đêm 6 - 3.

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết: "Theo báo cáo của các doanh nghiệp, lượng hàng hóa dự tăng 30-40%. Từ đêm 6/3 và sáng sớm 7/3/2020 theo báo cáo của các doanh nghiệp, lượng hàng dự trữ  tăng gấp 4-5 lần ngày bình thường: các doanh nghiệp như Vinmart hàng hóa tăng 40%, các nhà cung cấp đã lên kế hoạch phân bổ hàng hóa chuyển  từ các tỉnh về cho hệ thống phân phối tại Hà Nội…

Hệ thống siêu thị Coopmart tăng lượng dự trữ ngay tại các kho của Hà Nội, Bắc Ninh, lượng hàng tăng 30%, huy động tăng các cán bộ đi phục vụ 100%. Hệ thống BigC lượng hàng tăng từ 30-40%, bố trí cán bộ liên tục phục vụ hàng trong siêu thị, vận chuyển hàng hóa từ các kho về hệ thống phân phối...".

Sở Công Thương Hà Nội cũng xây dựng phương án dự trữ hàng hóa theo 4 cấp độ dịch của thành phố trong đó tập trung vào cấp độ 3- 4; đảm bảo sẵn hàng hóa phục vụ nhân dân và phục vụ cho địa phương có khu vực cách ly.

Đại diện Sở Công Thương cam kết, trong bất kỳ tình huống nào các hệ thống phân phối của Hà Nội cũng đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân, kể cả hàng khi lượng mua sắm tăng cao, không để xảy ra thiếu hàng; phân bổ lượng hàng hóa đầy đủ trong hệ thống không để địa bàn bị trống hàng, thiếu hàng. 

"Chúng tôi khuyến cáo người tiêu dùng không lo thiếu hàng nên bà con yên tâm mua hàng theo đúng nhu cầu sinh hoạt, không mua nhiều tránh tăng đột biến nguồn cung cục bộ trong 1, 2 ngày. Cam kết với người dân Hà Nội không để một ngày nào thiếu hàng" - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh.

Đại diện hệ thống chuỗi siêu thị VinMart và VinMart+ thông tin, đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa để đảm bảo tăng nguồn cung hàng hóa và ưu tiên các hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu người dân.

"Khách hàng không cần phải lo lắng, mua đồ dự trữ với khối lượng lớn, chỉ nên mua lượng đủ dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình vì nguồn cung hàng hoá rất dồi dào và VinMart, VinMart+ cùng các nhà cung cấp sẽ bổ sung liên tục trong ngày. Đặc biệt tăng cường các hàng hoá thiết yếu trên toàn bộ các siêu thị trong hệ thống" - đại diện chuỗi siêu thị VinMart+ và Vimart cho biết.

Một vấn đề khiến rất nhiều người lo lắng, đó là việc người dân xếp hàng mua sắm tại các siêu thị sẽ là điều kiện thuận lợi để lây lan dịch bệnh. Chính vì thế các siêu thị cũng cần phải có những biện pháp phòng, chống dịch cho các nhân viên tránh tình trạng lây chéo.

Phong Anh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文