Fan bóng đá chi bao nhiêu tiền cho mùa World Cup 2018

14:24 01/07/2018
Nếu như năm nay, nước chủ nhà Nga đã chi số tiền kỷ lục lên tới 883 tỷ rúp (tương đương 14,2 tỷ USD) cho việc tổ chức và bảo vệ an ninh World Cup thì giới hâm mộ mà cụ thể là các fan của môn túc cầu cũng bỏ ra số tiền tương tự để được tận mắt chứng kiến những pha bóng đẹp trong khuôn khổ các trận đấu của giải.


Hãng tin Sport News cho hay, trong khi các cầu thủ ra sức tranh tài trên sân cỏ thì cổ động viên các nước cũng bận rộn với những màn cổ vũ tinh thần sôi động. Những ngày qua, 11 thành phố của nước Nga chìm đắm trong những mầu sắc sặc sỡ và những màn ăn mừng chiến thắng hay cách chia sẻ thất bại rất khác nhau của các cổ động viên. 

Hóa ra họ mới là những người tạo nên bữa tiệc hoành tráng nhất của lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo ghi nhận của các phóng viên quốc tế có mặt tại Nga, tâm điểm của các fan hâm mộ World Cup 2018 là Mexico. Họ có mặt ở khắp nơi với những trang phục truyền thống và phong cách sôi nổi, nhiệt tình.

 
Cổ động viên Trung Quốc bạo chi cho mùa World Cup 2018.

Thống kê từ các cơ quan du lịch của Nga, lượng cổ động viên Mexico đến trong mùa World Cup tuy xếp sau Trung Quốc và Mỹ nhưng họ lại biết cách làm nổi bật mình. Còn theo thống kê của Liên đoàn các Phòng Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Mexico (Concanaco-Servytur), ước tính người dân nước này đã chi tới 4,2 tỷ USD trong kỳ World Cup 2018, gồm chi phí mua ti vi, áo đấu của đội tuyển, quà tặng, lương thực, đồ uống và đồ ăn nhẹ. 

Chi phí trung bình của hàng triệu người hâm mộ Mexico để xem các trận cầu trong suốt giải đấu dao động từ 52-66 USD/người. Chi phí cho mỗi người trong tổng số 25.000 cổ động viên Mexico sang Nga vào khoảng 6.300 USD...

Trong khi đó, tuy đội tuyển quốc gia không lọt được vào vòng chung kết World Cup 2018 nhưng các cổ động viên Trung Quốc lại khá cuồng nhiệt. Số liệu của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho thấy có 37.000 vé được bán cho cổ động viên Trung Quốc. Con số thống kê của Tân Hoa xã thì cao hơn với mức là 60.000 người. 

Lượng khách Trung Quốc đăng ký đến Nga xem World Cup 2018 cũng đã tăng một cách đột biến, khoảng 100.000 người Trung Quốc, trong đó lượng fan nữ chiếm hơn một nửa. Chi phí cho các cổ động viên này bao gồm tiền vé và khoản phụ phí trung bình khoảng 50.000 nhân dân tệ.

Cá biệt, có một du khách đến từ Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã chi tới 850.000 nhân dân tệ (khoảng 132.000 USD) chỉ xem 1 trận bóng đá duy nhất trong khuôn khổ World Cup. Theo nhiều ý kiến của người hâm mộ Trung Quốc, so với các giải đấu trước đây được tổ chức ở Đức, Nam Phi hay Brazil; Nga được xem là quốc gia láng giềng gần gũi hơn cả với họ. 

Đó cũng là một phần lí do giải thích, lượng khách đến từ nền kinh tế số 2 thế giới đến xứ sở Bạch Dương tháng 6 này tăng chóng mặt. Thêm vào đó, các fan Trung Quốc thường có xu hướng quan tâm tới các ngôi sao hàng đầu thay vì ủng hộ duy nhất một đội tại World Cup. 

Cổ động viên Mỹ.

Vì thế, họ đổ xô đến xem trận đấu cũng chỉ vì các ngôi sao của mình. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là hai siêu sao được yêu mến hàng đầu ở Trung Quốc. Tài khoản Weibo của CR7 do người hâm mộ Trung Quốc tạo có tới 1,8 triệu người theo dõi.

Xếp sau Trung Quốc về độ "chịu chơi" ở World Cup 2018 là các cổ động viên Mỹ. Với họ, việc Mỹ không lọt vào vòng chung kết không làm giảm đam mê với môn túc cầu. Người Mỹ đứng ở vị trí thứ 2 trong số các quốc gia mua  nhiều vé xem trận đấu World Cup nhất. Cụ thể, FIFA cho hay, Nga dẫn đầu với số lượng người hâm mộ mua vé lên đến 871.797 chiếc. 

Kế tiếp là người Mỹ mua 88.825 vé, Brazil 72.512 vé, Colombia 65.234 vé, Đức 62.541 vé, Mexico 60.302 vé, Argentina 54.031 vé, Peru 43.583 vé, Trung Quốc 40.251 vé, Australia 36.359 vé và Anh 32.362 vé… Trung bình, một fan hâm mộ Mỹ khi sang Nga sẽ tiêu tốn ít nhất 3.000 USD.

Chi Anh (tổng hợp)

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文