Giải mã hiện tượng nữ sinh bỗng dưng… mất tích

20:27 31/01/2019
Tình trạng nữ sinh bỗng dưng… mất tích trong thời gian qua trên địa bàn TP Hải Phòng đã và đang là nỗi lo, ám ảnh của nhiều phụ huynh. Không chỉ là nữ sinh trung học mà còn có cả những bé gái mới chỉ đang học cấp 1, cấp 2. Nhiều em may mắn được tìm thấy, về đoàn tụ với gia đình, nhưng cũng có những trường hợp khi trở về thì đã không còn "nguyên vẹn"!


Bỏ nhà đi… bụi

Đã nhiều ngày qua, từ khi tìm thấy đứa con gái đang học lớp 8 trở về, gia đình anh Trần Đình K., ở phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP Hải Phòng ai nấy đều mừng rỡ, song vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ...

Nhớ lại cảm giác lúc mất con, anh K. cho biết mình như rụng rời chân tay khi được người nhà báo tin. Bởi lẽ cô con gái mới 13 tuổi của anh K. vốn dĩ ở nhà rất hiền lành, thậm chí còn nhút nhát. 

Trước đó, do sốt ruột với việc học hành, vợ chồng anh K. có nhắc nhở, quát mắng khiến con gái không vui. Song, ai cũng chỉ nghĩ việc quát mắng, dạy bảo con cái là bình thường, ngờ đâu cô bé học sinh lớp 8 tự ái cao, sẵn sàng bỏ nhà đi. Thông tin duy nhất cô con gái anh K. để lại là bức thư tay, trong đó có nội dung muốn được sống... tự lập.

Suốt một tuần liền gia đình anh K. như ngồi trên đống lửa, không biết con em mình đang ở đâu, có an toàn hay không. Anh K. đã phải huy động họ hàng, người thân và bạn bè của con gái đi tìm khắp nơi trong thành phố nhưng vẫn biệt vô âm tín. Cuối cùng gia đình anh K. đã phải tìm đến cơ quan công an để nhờ giúp đỡ.

Hiểu được nỗi lòng của cha mẹ bỗng nhiên... mất con, Công an phường Đông Hải, quận Lê Chân đã huy động lực lượng không quản ngày đêm, nhanh chóng tìm được người mất tích đưa về với gia đình.

Nguyễn Thị Bích N. sớm bỏ nhà đi bụi đã bị lợi dụng đưa vào con đường tội lỗi.

Bám theo thông tin bạn bè của cháu bé cung cấp, cơ quan Công an đã xác minh và được biết con gái anh K. bỏ đi cùng một nam thanh niên nhà ở trên địa bàn quận Kiến An, cùng TP Hải Phòng. Nhanh chóng kết hợp với đơn vị sở tại, Công an đã điều tra xác định được đối tượng có tên Tuấn. 

Ngay tại thời điểm xác minh, Tuấn và một đám thanh niên đang sống tụ tập cùng với con gái anh K. trong một nhà trọ trên địa bàn phường Tràng Minh, quận Kiến An. Lực lượng Công an đã tiếp cận, kiên trì thuyết phục động viên mãi cô bé nữ sinh lớp 8 mới chịu trở về với gia đình.

Công an phường Đông Hải cho biết, cũng trên địa bàn phường mình trước đó đã phải vất vả đi tìm một nữ sinh khác bỗng dưng... mất tích. Đó là một cô bé cùng tuổi 13, được gia đình trình báo nghi bỏ nhà đi theo bạn trai. 

Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan Công an xác định đúng là cháu gái này bỏ nhà đi theo tiếng gọi của... tình yêu. Trước khi bỏ đi các cháu có đem theo một số tài sản cá nhân và của gia đình đem bán lấy tiền tiêu sài. 

Để cắt đứt liên lạc với gia đình, những kẻ "đào tẩu" này còn thay đổi cả số điện thoại. Sau nhiều ngày phiêu dạt, khi chúng tiêu gần hết tiền thì quay về Hải Phòng ở trong một nhà trọ thì bị cơ quan Công an phát hiện, phối hợp cùng với gia đình đưa về nhà.

Hay trường hợp của một nữ sinh lớp 9 ở xã An Đồng, huyện An Dương cũng vậy. Gia đình có cửa hàng kinh doanh sắt thép, kinh tế khá giả nên cô chủ nhỏ này khá được cưng chiều. 

Thời gian gần đây cô bé mới lớn được một anh hàng xóm để ý buông lời tán tỉnh. Mặc cho bố mẹ khuyên răn, cấm cản, nữ sinh tuổi teen này bỏ hết ngoài tai và bỏ học đi theo người yêu. Sau một tuần "dạt nhà", cho đến lúc tiêu hết tiền thì cả 2 biết không còn chỗ nào dựa dẫm mới chịu quay về.

Thiếu tá Võ Văn Hiếu, Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp (Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan Công an thường xuyên tiếp nhận được những thông tin trình báo về việc con em của một số gia đình... bỗng dưng mất tích. 

Chẳng mấy khi có trường hợp bị bắt cóc, bị ai lừa bán, mà là các cháu thích... bỏ nhà đi bụi. Đáng chú vào những thời điểm các em học sinh được nghỉ học, do không có sự quản lý của nhà trường, bố mẹ thì vẫn bận công việc nên vô hình trung đã tạo một khe hở cho những trường hợp thiếu tính tự giác và ham chơi. Các cháu có đủ lý do để rời khỏi nhà đi bụi. Đó là vì tự do của thứ "tình yêu bọ xít" thời học sinh như các cô bé ở trên.

Công an TP Hải Phòng tuyên truyền trang bị kỹ năng cho học sinh phòng tránh TNXH.

Hậu quả khôn lường

Tuy nhiên những nữ sinh kể ra ở trên chỉ là những trường hợp may mắn được tìm về đoàn tụ với gia đình còn... nguyên vẹn. Thực tế đã có những em rời khỏi nhà với thân xác và suy nghĩ của những đứa trẻ, các em không thể lường hết những cạm bẫy cuộc đời. 

Dư luận người dân TP Hải Phòng hẳn vẫn còn nhắc lại trường hợp cô bé Phạm Thị H., ở quận Hải An, khi mới đang là học sinh lớp 5, mà cùng lúc có đến... 2 người yêu. 

Cả 2 cuộc tình của cô bé 10 tuổi này đều thông qua mạng xã hội facebook. Trong một lần chở bạn gái đi học, người yêu thứ nhất của em là Nguyễn Văn T., ở  phường Đằng Lâm, quận Hải An đã chở thẳng về nhà mình để làm chuyện… người lớn. 

Sau khi "vui vẻ" với bạn thứ nhất, H. không về nhà ngay mà tiếp tục gọi điện thoại hẹn hò với người bạn trai thứ hai là Phạm Duy T., ở phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, để tiếp tục được... làm chuyện người lớn.

Trong số nhiều vụ việc nữ sinh bỏ nhà đi bụi, thường thì các cháu bị kẻ xấu lợi dụng, biến thành đàn bà ở cái tuổi còn quá nhỏ. Cũng có trường hợp các em không những bị lợi dụng về xác thịt mà còn bị dụ dỗ vào con đường phạm tội. 

Còn nhớ cách đây chưa lâu, ổ nhóm tội phạm đều ở lứa tuổi vị thành niên do Nguyễn Mạnh T., ở đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền cầm đầu đã gây ra những vụ lừa đảo, giết người cướp tài sản kinh hoàng. Tham gia cùng ổ nhóm này còn có Đỗ Bích N., ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, khi đó mới 13 tuổi. 

Không chỉ là người tình của thủ lĩnh, N. còn tham gia tích cực trong các phi vụ "làm ăn". N. được phân công "thủ vai" cô con gái nhà lành lên mạng làm quen với những thanh niên gia đình có điều kiện. 

Khi dính bẫy yêu của N. bày ra, nạn nhận sẽ bị "điều" đến những địa điểm vắng vẻ bị đầu độc bằng thuốc ngủ hoặc bố trí đồng bọn mang theo hung khí gây thương tích để cướp tài sản.

Một ổ nhóm tội phạm ở Hải Phòng đã lôi kéo nhiều nữ sinh tham gia.

Từ những vụ việc các bé gái cho đến các nữ sinh bỏ nhà đi bụi có thể thấy nguyên nhân có nhiều, nhưng chủ yếu vẫn thuộc về trách nhiệm quản lý, giáo dục con em của mỗi phụ huynh. 

Theo dõi phiên tòa xét xử 2 đối tượng Nguyễn Văn T. và Phạm Duy T. cùng về tội Hiếp dâm trẻ em. Một tình huống hy hữu xảy ra khi kết thúc phiên tòa, người nhà nạn nhân đứng lên xin giảm nhẹ hình phạt cho những kẻ đã cướp đi tuổi thơ trong trắng của con gái mình. 

Phải chăng  bậc phụ huynh này đã nhận ra phần trách nhiệm của mình khi chưa quản lý giáo dục con em mình đến nơi đến chốn để dẫn đến hậu quả cho chính con em mình và người khác nữa.

Hay như "sát thủ tình trường" Đỗ Thị Bích N. cũng mang một số phận đầy bất hạnh. Bố đẻ của N. đã từng mang tiền án về tội Giết người. N. sinh ra đã không được sự chăm chút của người bố mà lại còn không được thừa nhận của gia đình bên nội nên đã phải mang họ của mẹ. Học hết lớp 7, N. bỏ nhà đi bụi… 

Qua mạng xã hội facebook, N. đã quen biết và trải qua mấy cuộc tình. Đến lúc cần tiền ăn chơi nên N. tham gia tổ chức đường dây bán dâm. Cho đến khi gặp được Nguyễn Mạnh T., N. đã đồng ý đến sống như vợ chồng và luôn thể hiện được sự mưu mô, toan tính vượt xa tuổi tác trong mỗi phi vụ làm ăn. Đặc biệt là khi nhập "vai diễn" để lừa đảo các "con mồi", N. đã phát huy được kinh nghiệm tình trường của mình tán tỉnh, à ơi khiến nhiều thanh niên nhẹ mắc phải cạm bẫy…

Có thể thấy tình trạng nữ sinh bỏ nhà "đi bụi" là minh chứng cho một lối sống lệch lạc của giới trẻ hiện nay. Không chỉ là các em học sinh trung học hay sinh viên, mà còn có cả những bé gái mới chỉ đang học cấp 1 đến cấp 2. 

Nhìn nhận nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này, Tiến sỹ Đoàn Minh Tỵ, nguyên giảng viên Tâm lý Đại học Hải Phòng cho rằng, đó là từ gia đình. Và hậu quả của những lần "đi bụi" là bỏ học, xa gia đình, lao vào đời sớm, thiếu kinh nghiệm sống dẫn đến việc bị người khác lạm dụng, gặp nhiều bất trắc... Nếu không kịp thời ngăn chặn các em sẽ rất nguy hiểm... 

"Quan tâm chăm sóc, vun vén hạnh phúc gia đình chính là cách cha mẹ thể hiện tình yêu thương của mình với con cái, là cách bảo vệ con hữu hiệu trước cám dỗ của cuộc sống và cạm bẫy xã hội đang rình rập" - Tiến sỹ Tỵ lưu ý.

V. Huy

Người xưa bảo: “Trẻ nhớ nhà, già nhớ làng”. Từ khi bước sang tuổi lục tuần, những ngày giáp tết, tôi thường nhớ về làng tôi. Tôi không nhớ cái làng của ngày hôm nay với nhà cao cửa rộng, đèn điện sáng choang, ôtô, xe máy chạy ầm ầm, son phấn tưng bừng thơm nức nở... Tôi nhớ về những cái tết đói nghèo mà tình nghĩa năm xưa.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

Ngày 10/2, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ký kết Công hàm trao đổi Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án) với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Theo dự báo, trong những ngày cao điểm của đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng hành khách qua các bến xe trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng khoảng 300- 400% so với ngày thường. Trước áp lực nhu cầu đi lại tăng đột biến, các đơn vị quản lý bến xe đã chủ động xây dựng phương án tăng cường phương tiện, nhân lực và bảo đảm an ninh trật tự, quyết tâm không để xảy ra tình trạng thiếu xe, ùn tắc kéo dài hay mất an toàn cho hành khách.

Trong không khí rộn ràng, ấm áp những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã về thăm, động viên và trao quà Tết tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 10/2, Đoàn công tác Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc Hội do Thượng tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm trưởng Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh).

“Ngày Tìm hiểu Việt Nam” là hoạt động ngoại giao văn hóa thường niên được tổ chức từ năm 2015, nhằm cập nhật đường lối, chính sách đối ngoại và thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam tới ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文