Giám khảo Nam Trung nhục mạ thí sinh
Cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013 thực sự chỉ "nóng" ở phần thi của các thí sinh nam, phần được coi là mới lạ so với 3 mùa giải trước vốn chỉ dành cho nữ. Tin hậu trường cho thấy, khoảng 2/3 thí sinh dự cuộc thi này đều có xu hướng nữ tính và một số người đã công khai giới tính của mình là "gay".
Thêm vào đó, ba vị giám khảo nam là Đỗ Mạnh Cường, Nam Trung và một siêu mẫu nước ngoài cũng được coi là khá… nữ tính khi ăn mặc và điệu bộ không "chuẩn men". Nhiều người đã đùa trên facebook, chỉ có giám khảo Thanh Hằng là "manly" nhất. Tất nhiên, chuyện giới tính không phải là mầm mống của scandal trong Vietnam's Next Top Model 2013.
Trong phần thi của thí sinh Đàm Quang Phúc, người được biết đến là một chuyên gia trang điểm (make up). Nam Trung đã hỏi sỗ sàng Đàm Quang Phúc: "Làm make up nhục lắm hay sao mà đi làm người mẫu?". Câu hỏi này của anh gây choáng váng cả hội trường thi. Khi Quang Phúc trả lời: "Em nghĩ mỗi người ai cũng có nhiều đam mê" thì tiếp tục bị chuyên gia makeup dội gáo nước lạnh: "Mỗi người chỉ cần một đam mê là đủ". Cái câu "Mỗi người chỉ cần có một đam mê là đủ" khốn nạn hơn câu kia nhiều. Có sách nào, có người nào, có cao nhân nào khuyên người ta chỉ nên có 1 đam mê không? Không khéo vị giám khảo tài ba lộn xộn này bị nhớ lộn "Nhất nghệ tinh nhất thân vinh". Đam mê có thể có 10, có 100, nhưng trong 100 cái đam mê cố gắng chọn cho mình 1 nghề hợp khả năng để theo đuổi và trau dồi. Đàm Quang Phúc đành im lặng. Im lặng không phải vì không biết trả lời, mà im lặng vì hết sức kinh ngạc…
![]() |
Làm giám khảo không chỉ giỏi về chuyên môn mà cần hơn người khác (nhất là thí sinh) 10 cái đầu. Phải hiểu về tâm lí, kiến thức phải rộng thì mới thu phục được lòng người. Không phải ai cũng làm được cái gọi là giám khảo đâu…
Cũng ngay sau đó trên facebook xuất hiện thông tin, sau khi loại Đàm Quang Phúc thì đêm đó Nam Trung đã nhắn tin… gạ tình. Tuy nhiên, đến nay cả Quang Phúc và Nam Trung đều im hơi lặng tiếng, không bàn luận về chuyện này. Tuy nhiên, dư luận vẫn tiếp tục đả kích vì cho rằng, Nam Trung thiếu nền tảng kiến thức và văn hóa để trở thành một giám khảo phán xét người khác trên kênh truyền hình quốc gia.
Nam Trung trước đó cũng đã từng gây phản cảm trong phần bình luận tại liveshow Bài hát yêu thích tháng 8 trên kênh VTV3, khi anh "chặt chém" nhạc sỹ Bảo Chấn với một hiểu biết quá nông cạn về âm nhạc, khiến nhiều khán giả bất bình.
Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng, chuyện "chặt chém" của Nam Trung được nằm trong kịch bản của Vietnam's Next Top Model, để hâm nóng dư luận cho một chương trình có phần chìm lắng trong cuộc chạy đua của các show truyền hình thực tế hiện nay.
Dù là kịch bản hay không, thì Nam Trung cũng đã bị mất điểm trầm trọng!
