Giữ yên bình cho cao nguyên đá

08:30 31/01/2017
Những con đường uốn lượn quanh co tưởng như dài bất tận đã đưa chúng tôi đến với Cao nguyên đá Đồng Văn, đến với lễ hội hoa Tam giác mạch. Huyện Đồng Văn - Hà Giang không chỉ đẹp bởi phong cảnh hùng vĩ mà còn đẹp bởi sắc hoa và tình người.


Vẻ đẹp quyến rũ của hoa Tam giác mạch như mời gọi, níu kéo du khách thập phương dừng chân để ngắm, để tham quan những điểm du lịch nổi tiếng như đèo Mã Pí Lèng, cột cờ Lũng Cú, dinh thự Nhà Vương…

Năm 2016, huyện Đồng Văn đã đón trên 90.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Đây là một hướng đi mới cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối với lực lượng Công an trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Vẻ đẹp quyến rũ của hoa Tam giác mạch như níu chân du khách thập phương về với Đồng Văn.

Nằm cách thành phố Hà Giang 132km theo đường 4C, cao nguyên đá Đồng Văn là một vùng núi đá hiểm trở và hùng vĩ ở cực Bắc với cảnh đẹp tráng lệ. Đây là một trong những vùng đá vôi đặc biệt của cả nước, chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển của vỏ trái đất. Đồng Văn có tới 80% diện tích là đá vôi, được tạo thành từ những điều kiện môi trường và giai đoạn phát triển rất khác nhau kéo dài hàng trăm triệu năm.

Nếu ai đó được một lần đi chợ Đồng Văn sẽ cảm nhận được tình người quí giá, những chàng trai mời rượu nhau đến say mềm không còn biết đường về, khuôn mặt họ cứ ngơ ngác mà chân thật yêu thương. Chỉ những người hiểu nhau, quí nhau mới cạn hết những chén rượu ngô này! Có quá nhiều cảm xúc để chia sẻ về chuyến đi công tác tại Đồng Văn của chúng tôi.

Chúng tôi đến Đồng Văn đúng dịp Lễ hội hoa Tam giác mạch. Mùa hoa Tam giác mạch nở rộ trên những triền núi, sườn đồi, dưới thung lũng, thậm chí còn đồng hành suốt trên những cung đường qua các vùng cao nguyên đá. Vẻ đẹp quyến rũ và rực rỡ của hoa Tam giác mạch khiến ai cũng muốn ít nhất một lần chiêm ngưỡng.

Loài hoa này thường nở rộ vào cuối thu, khi cao nguyên bắt đầu se lạnh, khi những loài thực vật khác đã dần phai sắc, lương thực trên những triền nương, ruộng bãi đã được thu hoạch để lộ ra những khoảng xám đen của núi đá thì Tam giác mạch mới bắt đầu khoe sắc.

Ban đầu là màu trắng, sau đó hồng dần lên rồi sẫm lại thành đỏ, tím. Tam giác mạch biết chọn đúng thời điểm để đơm hoa, kết trái, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Vào những ngày cuối tuần, lượng khách du lịch và các phương tiện đến địa bàn huyện Đồng Văn tăng đột biến, gây ách tắc giao thông cục bộ tại đường vào một số điểm khu di tích.

Nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, Công an huyện Đồng Văn luôn căng hết sức mình, tập trung lực lượng, triển khai nhiều giải pháp khắc phục ách tắc giao thông trước, trong, sau Lễ hội hoa Tam giác mạch và Tết Nguyên đán.

Tại các điểm du lịch, số lượng khách đến tham quan vào những giờ cao điểm dao động từ 6.000 - 7.000 lượt người với khoảng trên 600 xe ôtô, xe máy, dẫn đến tình trạng quá tải ở các điểm đón khách du lịch do không đủ bãi đỗ xe. Việc di chuyển xe trên đường vào các điểm du lịch gặp nhiều khó khăn do đường hẹp, mặt đường nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng.

Đặc biệt, do đoạn đường đi vào xã Lũng Cú và đoạn Quốc lộ 4C thuộc địa phận xã Sà Phìn đang trong quá trình thi công nên các phương tiện tham gia giao thông phải dừng chờ hoặc di chuyển chậm, dẫn đến ùn tắc.

Để giải quyết tình trạng này, Công an huyện đã tham mưu cho Ban ATGT huyện chỉ đạo các xã Sà Phìn, Phố Cáo, Lũng Táo, Ma Lé, Lũng Cú và thị trấn Đồng Văn thường trực, sẵn sàng tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng để giải tỏa ách tắc giao thông trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh tại các khu du lịch, tuyến đường thường xảy ra ách tắc giao thông, ký cam kết không lấn chiếm hành lang, lòng lề đường.

Công an huyện đã tăng cường lực lượng, phối hợp với Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông cùng các lực lượng cơ sở tham gia đảm bảo trật tự ATGT tại các địa bàn thường xuyên xảy ra ách tắc.

Thực hiện phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy" và khẩu hiệu "Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân" thời gian qua, Công an huyện Đồng Văn đã có nhiều việc làm thiết thực như: Tổ chức Diễn đàn "Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân", lấy ý kiến nhân dân lồng ghép qua các kỳ họp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các thôn, xóm. Việc làm này đạt hiệu quả cao, gần gũi để hiểu và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó tìm cách khắc phục và tháo gỡ.

Kể cho chúng tôi nghe về một lần nhặt được của rơi, trả người đánh mất, Trung tá Ngô Ngọc Thuyên, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Đồng Văn cho biết: "Hôm đó là ngày 30-8, Tổ công tác của Công an huyện đến địa phận xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc nhặt được 1 chiếc ví da, bên trong ví có 23.540.000 đồng, ngoài ra không có giấy tờ gì chứng minh chủ tài sản.

Ngay sau khi phát hiện, Tổ công tác đã chủ động báo cáo, trao đổi với lãnh đạo Công an huyện Mèo Vạc để phối hợp thông báo cho chủ tài sản biết. Một ngày sau, anh Sùng Mí Má, trú tại thôn Sủng Trà, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc đến nhận. Sau khi xác minh đúng chủ tài sản, Công an huyện Đồng Văn đã tổ chức trao trả toàn bộ số tài sản trên cho anh Sùng Mí Má".

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đồng Văn luôn tận tụy với công việc.

Không giấu được niềm vui, anh Má rưng rưng: "Đây là số tài sản lớn của vợ chồng tôi, chúng tôi vừa bán được con bò, đang dự định sẽ dùng một phần vào tái sản xuất, một phần để sửa lại ngôi nhà, một phần sẽ mua quần áo ấm cho các con vào mùa đông này...!”.

Thượng tá Dương Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Đồng Văn chia sẻ: Trong năm qua, tập thể và cá nhân từng chiến sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự nơi vùng Cao nguyên đá này.

Lợi dụng địa bàn vùng cao, biên giới, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, đời sống vật chất của nhân dân còn nhiều khó khăn, các đối tượng hình sự trên địa bàn thường câu kết với các đối tượng nước ngoài thành lập các băng, ổ nhóm, thành lập đường dây mua bán người, bắt cóc chiếm đoạt phụ nữ, trẻ em, trộm cắp tài sản...

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện không quản ngại khó khăn, thường xuyên bám, nắm địa bàn cơ sở, các bản làng xa xôi, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần kiềm chế sự hoạt động của các loại tội phạm, được quần chúng nhân dân tin tưởng, yêu mến.

Cũng nhờ đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp những thông tin có giá trị để lực lượng Công an huyện có cơ sở phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Tuấn Trình - Ngọc Trâm

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文